Tin tức

Tin-ảnh: Mỗi nơi một chút nghệ thuật 02. 09. 11 - 6:31 pm

Hồ Như Mai tổng hợp

SOFIA – Một biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản là ngôi sao năm cánh màu đỏ khổng lồ ngay tại lối vào Bảo tàng Nghệ thuật Xã hội chủ nghĩa mới mở ở Sofia, hôm thứ Tư 24. 8. 11. Việc mở cửa bảo tàng nghệ thuật mới ở Sofia cũng là biểu tượng của cuộc chia tay khá là dai dẳng và vất vả của đất nước Bulgaria với một quá khứ toàn trị. Hàng trăm bức tranh và tượng từ thời xã hội chủ nghĩa từng bị bụi bám trong những tầng hầm nay đã được đem lên và đã có nơi ở mới. Ảnh O. Popov

 

SOFIA – Giám tuyển Bảo tàng Bisera Josifova giới thiệu chân dung của cựu lãnh tụ Soviet Vladimir Lenin ở Sofia. Trong lúc châu Âu kỷ niệm 20 năm Soviet sụp đổ, thì Bulgaria, một quốc gia xã hội chủ nghĩa cũ nay vẫn đầy biến cố, mở cửa một bảo tàng kỷ niệm quá khứ toàn trị của mình. Ảnh O. Popov

 

BERLIN- Hoàng tử Adam Czartoryski của Ba Lan và phu nhân Josette, đồng sở hữu bức chân dung “Mệnh phụ và con chồn” của Leonardo da Vinci, đang đứng chụp ảnh bên cạnh tác phẩm này trước buổi khai trương triển lãm “Những gương mặt Phục Hưng” tại Bảo tàng Bode ở Berlin ngày 24. 8. 11. Triển lãm trưng bày khoảng 170 tác phẩm chân dung Italy, mở cửa từ ngày 25. 8. 11 đến ngày 20. 11 ở thủ đô nước Đức. Ảnh T. Schwarz

 

DOLNY- Tác phẩm “Architertural ruins” (Tàn tích kiến trúc) của nghệ sĩ người Belorussia Artur Klinau ở Kazimierz Dolny, Ba Lan, ngày 24. 8. 11. Tác phẩm này là một phần của Straw Land Art Festival 2011, một festival các tác phẩm toàn bằng rơm. Ảnh W. Pacewicz

 

Một tác phẩm trong (Straw) Land Art Festival (SLAMA), diễn ra hàng năm tại Ba Lan, là sáng kiến của một nhà điêu khắc, nảy sinh trước cảnh tượng những cánh đồng cuối vụ thu hoạch thời anh còn là sinh viên. Đến nay festival đã đi được 4 năm.

 

Tượng người rơm trong SLAMA, sẽ đốt khi hết festival.

 

PHILADELPHIA – Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Boaz Vaadia dựng ba tác phẩm điêu khắc tại Công viên điêu khắc ở Moore: Gia đình với Chó, Yo ah với Chó, và Ginalay và Ginnetoy, tất cả đều bằng đồng, đá xanh và đá cuội. Những tác phẩm điêu khắc đá phi thời gian và rất gợi của Vaadia hiện đang được trưng bày ở nhiều bảo tàng, nhiều địa điểm văn hóa, gallery nghệ thuật và trong các bộ sưu tập cá nhân. Sinh ra và lớn lên ở Israel, Vaadia dọn đến New York năm 1975 và lập một studio ở SoHo. Nghệ sĩ đã chạm bằng tay những lát đá xanh, đá phiến đen, xếp lớp chúng, tạo thành một thứ bản đồ địa hình. Anh chồng những tấm đá theo chiều ngang cho đến khi thành hình dạng một con người, một con vật hay một nhóm chủ thể.

 

KIE – Đàn cừu màu xanh làm từ nhựa polyester bão hòa đứng ngay trước Landeshaus, tòa nhà quốc hội Schleswig-Holstein ở Kiel, Đức. Nghệ sĩ Rainer Bonk và German Berta-Maria Reetz đã dựng các tác phẩm điêu khắc này trong vòng một ngày, trong chuyến “lưu diễn” xuyên nước Đức. Theo như nghệ sĩ, tác phẩm có dụng ý kêu gọi người ta chú ý đến môi trường. Ảnh C. Rehder

 

MECCA – Một bức không ảnh chụp nhà thờ Hồi giáo ở thánh địa Mecca trong mười ngày cuối của tháng ăn chay Ramadan, Saudi Arabid. Nhà thờ hồi giáo này hiện nay có rất đông các tín đồ hành hương về Mecca và dự lễ cầu nguyện Taraweeh. Nhà thờ cũng đang được xây dựng mở rộng thêm. Vua Abdullah của Saudi đã đặt viên đá nền cho lần mở rộng chưa từng có này, nhằm quanh năm đón thêm được nhiều người đến thăm thánh địa để thực hiện nghi thức hành hương Umrah của người Hồi giáo. Ảnh S. Eskandar

 

SEGOVIA – Cũng cảnh đông đặc người là hàng ngàn khách tham gia vào trò chơi nước truyền thống, với tất cả hai mươi sáu vòi phun nước được bật cùng lúc ở cung điện La Granja de San Ildefonso, gần Segovia, miền trung Tây Ban Nha, ngày 25. 8. 11 trong dịp lễ thánh Louis. Một năm chỉ có hai lần tất cả hai mươi sáu vòi phun nước được bật lên như thế này, tạo ra một buổi trình diễn đáng nhớ. Ảnh J.M. Misis

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:43 Saturday,3.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"..mở cửa bảo tàng nghệ thuật mới ở Sofia cũng là biểu tượng của cuộc chia tay..."

Trông người lại ngẫm đến ta.

Lo ghê gớm!
...xem tiếp
9:43 Saturday,3.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"..mở cửa bảo tàng nghệ thuật mới ở Sofia cũng là biểu tượng của cuộc chia tay..."

Trông người lại ngẫm đến ta.

Lo ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả