Tin tức

Tin ảnh: Khỏa thân tập thể, Arno Fischer, và các sự kiện nho nhỏ 18. 09. 11 - 9:26 am

Pha Lê tổng hợp

 

TEL AVIV – Tấm hình nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick cầm máy camera này được Jim Hollander dùng iphone để ghi lại, ảnh được chụp ở cuộc họp báo của Spencer tại thành phố Tel Aviv (Israel), vào ngày 14. 9. 2011, ông đang đứng trước tác phẩm chụp bờ Biển Chết có tựa “Biển Khỏa thân” của mình.

 

Để hoàn thành một phần nhỏ của bộ tác phẩm nhiếp ảnh sắp đặt (với thành phần tham dự gồm vô số người khỏa thân), Tunick đem máy đi chụp hình tại Biển Chết – địa điểm trũng nhất của trái đất, vào bình mình ngày 17. 9. 2011. Dự án nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về một Biển Chết sắp… chết, vì mực nước của nó ngày càng cạn dần. Hiện nay, Biển Chết đang nằm trong danh sách để cử “7 kỳ quan tự nhiên của thế giới”. Jim Hollander đã chộp được cảnh Tunick đạo diễn đoàn người khoả thân của mình trong thời gian thực hiện tác phẩm. Một số phụ nữ đang tắm tại lều để tẩy độ rít của nước biển (Biển Chết có nồng độ muối cao nhất thế giới), số còn lại (khoảng 1000 người) đang cởi truồng, đồng loạt quay về phía trái chỗ Tunick đang đứng (không có trong hình), nhìn về hướng của Jordany.

 

Tác phẩm chụp cảnh khỏa thân tập thể tại Quảng trường Zocalo, thuộc thành phố Mexico, do Tunick chụp vào năm 2007.

 

Sau khỏa thân tại Quảng trường, Tunick chụp cảnh khỏa thân trên núi tuyết. Những người tham gia chắc phải chịu lạnh giỏi lắm.

 

Chán tuyết, Tunick chuyển địa điểm sang một ruộng nho.

Về Tunik, mời các bạn xem thêm bài Ai cũng cởi, chỉ một người không cởi

BERLIN – Một tấm hình chụp nhiếp ảnh gia người Đức Arno Fischer tại Berlin. Theo thông báo của hãng Ostkreuz, thì Arno – một trong những nhiếp ảnh gia quan trọng nhất của GDR (Cộng Hòa Dân Chủ Đức, Đông Đức cũ) – đã qua đời vào ngày 13. 9. 2011, hưởng thọ 84 tuổi. Ảnh do Monika Von Wegerer chụp.

 

Hãy cùng xem lại một số ảnh của nghệ sĩ quá cố: tác phẩm “Thời trang mùa thu tại Berlin” (không biết năm nào) do Arno Fischer chụp.

 

Tác phẩm “Muritz”, do Arno Fischer chụp, như một sự ám chỉ nào đó?

 

BERLIN – Cũng tại Berlin, một phụ nữ đang xem series ảnh có tên “Nhìn tôi ngắm nước” (Look at me I look at water) do nghệ sĩ người Ukrania Boris Mikhailov chụp, tại Bảo tàng Do Thái, vào ngày 15. 9. 2011. Series là một phần của buổi triển lãm “Thế nào là Đức? Định nghĩa của 30 nghệ sĩ về một mái ấm” (How German is it? 30 Artists notion of Home), buổi triển lãm đánh dấu 10 năm hoạt động của Bảo tàng, và kéo dài đến hết 29. 1. 2012. Ảnh: Stephanie Pilick

 

LONDON – Ảnh chụp kiến trúc bên trong của tòa thị chính của thành phố London, Anh Quốc, vào ngày 14. 9. 2011. Thị trưởng Boris Johnson sẽ trả lời những thắc mắc của dân chúng về các vụ bạo động diễn ra gần đây tại thủ đô của xứ sương mù, trong cuộc đối thoại có tên “Trò chuyện với Thị trưởng” – tổ chức ở đúng địa điểm này. Tòa thị chính London là do kiến trúc sư Norman Foster thiết kế, và được khánh thành vào tháng 7. 2002. Ảnh: EPA/Andy Rain

 

Về tòa thị chính này, về ông thị trưởng “chịu chơi”, cũng những quy định về chụp ảnh của tòa thị chính, mời các bạn xem bài Lưu ý cho người thích chụp ảnh.

 

SAN SEBASTIAN – Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Manuel Outumuro đứng trước một trong những tác phẩm của mình tại lễ khai mạc của buổi triển lãm “Nhìn và suy nghĩ về Balenciaga” (Look and Think Balenciaga) ở thành phố San Sebastian, ngày 15. 9. 2011. Buổi triển lãm này tập trung vào nhà thiết kế thời trang Balenciaga quá cố. Ảnh: EPA/Javier Etxezarreta.

 

STELLEBOSCH – Người xem đang ngắm các tác phẩm của những nhiếp ảnh gia thể thao hàng đầu tại Nam Phi trong buổi triển lãm “Linh hồn của Thể thao là nghệ thuật” (Spirit Sport is Art), do hiệp hội JAG tổ chức tại Gallery SMAC – thuộc thành phố Stellebosch – vào ngày 15. 9. 2011. Tất cả các tác phẩm này đã được đem đi đấu giá để sung quỹ từ thiện. Hiệp hội JAG là do các vận động viên nam nữ hàng đầu của Nam Phi thành lập, nhằm tạo cơ hội giúp trẻ em nghèo hoàn thành ước mơ của mình qua thi đấu thể thao, từ đó góp phần xây dựng một xã hội phát triển.

Ý kiến - Thảo luận

8:03 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Biển Chết ... khoảng 1000 người... đang cởi truồng, đồng loạt quay về PHÍA TRÁI chỗ Tunick đang đứng..."

Ái za, chị Pha-Lê chắc yêu "lề trái" (thường hành động theo lẽ phải) nên mí gọi "lề phải" (hay làm điều trái khoái) là "PHÍA TRÁI" ???

Tái cả mặt!
...xem tiếp
8:03 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Biển Chết ... khoảng 1000 người... đang cởi truồng, đồng loạt quay về PHÍA TRÁI chỗ Tunick đang đứng..."

Ái za, chị Pha-Lê chắc yêu "lề trái" (thường hành động theo lẽ phải) nên mí gọi "lề phải" (hay làm điều trái khoái) là "PHÍA TRÁI" ???

Tái cả mặt! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả