Thị trường

“Tôi quăng hết tác phẩm nghệ thuật vô thùng rác” 14. 10. 11 - 9:09 am

Kate Deimling - Như Mai dịch

Đồng phạm trong vụ trộm 134 triệu đô ở bảo tàng Paris khai báo
 

AFP – Cảnh sát đứng bên những khung tranh bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris, nơi năm tác phẩm đã bị trộm lấy.

Như ArtInfo đã đưa tin, ba người mới vừa bị bắt, liên quan đến vụ trộm táo bạo, cuỗm đến 5 bức tranh trị giá 134 triệu đô từ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Paris hồi tháng Năm, 2010. Những bức tranh này vẫn chưa được tìm ra, và có khi là sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa: một bị cáo nói với cảnh sát rằng hắn ta đã ném các tác phẩm vào thùng rác trên đường, có nghĩa là các tác phẩm Chim câu với đậu hà lan của Picasso, Pastoral của Matisse, Cây ô liu gần Estaque của Braque, Người đàn bà với cây quạt của Modigliani’ và cả Tĩnh vật với giá đỡ nến của Léger giờ đây đã bị xé rách, nát vụn và chôn vùi đâu đó trong một bãi rác ở Paris.

Chim câu với đậu hòa lan, 1912, Picasso

Câu chuyện đằng sau tội ác này bắt đầu được hé lộ khi một người đàn ông Serbia 43 tuổi, tên là Vrejan T bị bắt vì tội trộm cắp hồi tháng Năm và sau đó bị hỏi cung về vụ đột nhập bảo tàng. Vrejan T. – kẻ có biệt danh là “Người Nhện” nhờ tài leo các tòa cao ốc hạng sang – cuối cùng cũng thừa nhận đã trộm 5 tác phẩm. Hắn mô tả lại chuyện đi thăm bảo tàng trước vụ trộm và đã cẩn thận tháo vít cửa sổ gần bức Disks in the City của Léger như thế nào. Ba ngày sau đó, ngay trong đêm, hắn đã đeo mặt nạ, trèo lên ban công, mở cửa sổ và cắt khóa trên cửa trượt. Nhưng bức Léger hắn thích đã bị chuyển đi và thay vào đó là bức Tĩnh vật với giá đỡ nến, hắn quyết định vẫn lấy và mang ra xe.

Quá kinh ngạc trước chuyện không hề bị phát hiện (hệ thống báo động của bảo tàng bị hỏng suốt cả tháng). Vrejan T. không thể cầm lòng và quyết định chôm thêm vài bức nữa. Hắn kể lại với cảnh sát chuyện quay trở lại bảo tàng, đi vòng qua các phòng để xem xét các tác phẩm hơn một tiếng đồng hồ- mặc dù khi đó có các camera an ninh và nhân viên bảo vệ chuyên ngồi xem màn hình. Cuối cùng hắn chọn các bức của Picassso, Matisse, Braque, và Modigliani. “Hắn nghĩ bức Modigliani là bức đẹp nhất,” một nguồn tin từ cảnh sát kể lại với phóng viên.

Người đàn bà với cây quạt, 1919, Modigliani

Vrejan cũng kể lại với cảnh sát là hắn chỉ làm theo lệnh của một tay buôn đồ cổ 56 tuổi tên là Jean-Michel C, tay này hứa trả hắn 40 ngàn euro (54 ngàn đô la). Cảnh sát sau đó đã hỏi cung tay buôn đồ cổ này; y phủ nhận chuyện ra lệnh cho vụ đột nhập nhưng thừa nhận có 5 bức tranh trong nhà một đồng sự của mình là Jonathan B. một chuyên gia sửa đồng hồ 34 tuổi. Jonathan B bị bắt hồi tháng Chín và kể với cảnh sát rằng khi các tên đồng phạm bị hỏi cung hồi tháng Năm, hắn rất hoang mang, nên đã phá hủy tranh và quăng vào thùng rác trên đường. Chủ nhà đấu giá Claude Aguttes, cũng là nơi Johnathan B đã đến nhờ tư vấn về các loại đồng hồ cổ, lấy làm ngạc nhiên trước vụ bắt bớ này. Aguttes nói với phóng viên rằng Johnathan B là người “làm việc hiệu quả, uy tín, chưa từng gây rắc rối gì”.

Cảnh sát Pháp không biết có nên tin vào chuyện những bức tranh đã thực sự bị phá hủy bởi một tay thợ sửa đồng hồ bấn loạn không. “Theo như tôi nhớ thì chưa từng thấy chúng đòi tiền chuộc,” phó thị trưởng phụ trách văn hóa Christophe Girard nói. Ông cũng hi vọng là biết đâu các tác phẩm này sẽ xuất hiện trở lại.

Pastoral, 1905, Henri Matisse

Trong khi đó, cũng lại nói chuyện tin tức tội phạm nghệ thuật, một vụ trộm tác phẩm hiện đại khác giờ đây đã có kết cục tốt đẹp: hai bức Picasso, Đầu ngựaCốc với Bình nước từng bị trộm từ một triển lãm ở Pfaeffikon, Thụy Sĩ hồi tháng Hai 2008 nay đã được thu hồi ở Serbia, theo như CBC. Các tác phẩm này được cho mượn từ Bảo tàng Sprengel ở Hanover, Đức.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả