Khác

Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế 09. 11. 11 - 7:32 am

Gillian Wong - Pha Lê dịch

Một người đàn ông Trung Quốc đang chờ trước cổng nhà của Ngải Vị Vị để quyên tiền. Ảnh: Ng Han Guan

 

BẮC KINH – Hàng ngàn người vừa gửi hơn 800.000 đô la Mỹ cho nghệ sĩ Ngải Vị Vị, một số còn gấp tiền thành máy bay giấy rồi phóng vào nhà ông, để giúp ông trả khoản nợ thuế mà họ cho là một sự đàn áp từ phía chính phủ, theo lời kể của Vị Vị vào hôm thứ hai.

Một tờ báo địa phương đã chỉ trích chuyện quyên góp tràn lan này, và cảnh báo rằng đây có thể sẽ là một hành động phạm pháp.

Chiến dịch quyên góp trên – gồm cả quyên góp bằng cách chuyển tiền qua mạng, lẫn bỏ phong bì, hoặc cuộn tiền vào trái cây rồi quăng vào sân của Vị Vị – rất hiếm khi xảy đến với một người hay chống đối như Ngải Vị Vị, bởi chính quyền thường đe dọa sẽ trả đũa những ai ủng hộ kẻ dám chỉ trích họ.

Vị Vị nói, gần 20 000 người đã gửi hơn 5.3 triệu Tệ ($840 000 Đô) từ hồi tuần trước, lúc ông thông báo rằng sở thuế Bắc Kinh bắt ông phải trả 15 triệu Tệ ($2.4 triệu đô) tiền thuế và tiền phạt (Vị Vị bị buộc tội trốn thuế).

Việc này chứng tỏ một nhóm người đang muốn nêu ý kiến của mình đã dùng tiền như một lá phiếu bầu cử“, Ngải nói với tờ Associate Press. “Và chứng minh rằng vào thời đại của internet, xã hội sẽ tìm được những phán xét riêng của mình và tự hiểu được giá trị của mình. Người dân đang dùng những cách thức này để chống lại lời buộc tôi trốn thuế“.

Vị Vị, một nghệ sĩ ý niệm nổi tiếng, đã bị tạm giam gần 3 tháng vào hồi đầu năm, trong cao điểm của một chiến dịch thu dọn những người chống đối. Vụ tạm giam và lời cáo buộc Vị Vị trốn thuế được dư luận cho là một hành động trừng phạt, do ông thường xuyên lên tiếng chỉ trích sự lạm dụng quyền lực.

Ngải nói, ông sẽ không coi số tiền này như tiền quyên góp, mà như một khoản vay có hoàn lại.

Hôm thứ hai, nhân viên và tình nguyện viên tại công ty thiết kế có tên Phát triển Văn hóa Giả tạo (Beijing Fake Cultural Development) tại Bắc Kinh, đã phải sắp xếp hàng trăm phiếu chuyển tiền rồi hồi âm người bửi bằng những túi nhỏ đựng hạt hướng dương (giả) để cảm ơn; chúng được lấy từ tác phẩm sắp đặt với hơn 100 triệu hạt hướng dương bằng sứ của Vị Vị tại bảo tàng Tate Modern ở London. Một số tín phiếu gửi cho Vị Vị được cuộn thành quả bóng, một số được gấp thành máy bay giấy.

Những hạt hướng dương kỷ niệm bằng sứ được lấy từ tác phẩm sắp đặt “Hạt Hướng dương” của Ngài Vị Vị – nghệ sĩ vốn có nhiều bất đồng với chính phủ – đang được đóng gói để gửi tới những ai đã quyên tiền cho ông. Hàng ngàn người đã gửi hơn 5.3 triệu Tệ ($840 ngàn Đô) cho Ngải, một số còn gấp tiền thành máy bay giấy và phóng vào nhà ông – theo lời Ngải nói vào thứ hai – để giúp ông trả cái khoản thuế mà họ cho là một sự đàn áp của chính phủ. Sở thuế Bắc Kinh bắt ông phải trả 15 triệu Tệ ($2.4 triệu đô) tiền thuế và tiền phạt. Ảnh do Ng Han Guan chụp vào hôm thứ Hai, ngày 7. 11. 2011, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

Tình nguyện viên Liu Yanping nói, những khoản tiền quyên góp thường được gửi kèm một lời nhắn động viên, như, “Người anh em, hãy để tôi làm chủ nợ của anh“, và “Tôi vận động cả nhà tham gia, mọi người sẽ trở thành chủ nợ“. Một số lời nhắn còn rất chi là văn thơ: “Bước tới phía có ánh sáng, bóng tối sẽ chóng qua mau“, một người ủng hộ viết.

Học giả về nữ quyền, cô Ai Xiaoming, coi sự quyên góp của mình là “một hình thức ủng hộ cũng như kháng án.” Cô từ chối tiết lộ rằng mình đã góp bao nhiêu. Ai Xiaoming nói, cô hiện sống tại một vùng phía nam của tỉnh Quảng Châu

Ai cũng có thể thấy rõ rành rành là toàn bộ quy trình của việc buộc tội Ngải trốn thuế không được diễn ra một cách công bằng hay trong sáng“.

Còn Ngải thì đã yêu cầu cảnh sát gửi trả những quyển sổ sách kế toán mà họ đã tịch thu từ studio của ông sau khi ông bị tạm giam, và yêu cầu họ cho phép ông gặp người kiểm toán và người quản lý cũ của mình.

Những cuộc gọi đến sở thuế địa phương không được ai trả lời. Trong những bài bình luận hôm thứ hai, tờ Global Times (một tờ tiếng Anh nhưng là “chị em” của Nhân Dân Nhật Báo) viết: một chuyên gia giấu tên nói rằng Ngải bị nghi ngờ tội “Gây quỹ trái phép”. Tờ báo cũng nói phong trào quyên tiền này không phản ánh số đông dân chúng Trung Hoa

Chuyện một vài người ủng hộ Ngải bằng tiền là rất bình thường. Nhưng số lượng những người này rất ít nếu đem họ ra so sánh với tổng số dân Trung Quốc,” bài bình luận viết. “Xu hướng chính trị của Ngải và những người ủng hộ ông không đứng chung được với đại chúng – những người phản đối các lập trường chính trị cực đoan và thiên về đối đầu, gây hấn“.

Tờ báo cũng thắc mắc về việc liệu Ngải có thực sự cần tiền để trả thuế phạt hay không. Tác phẩm của Ngải từng được triển lãm ở London, New York, và Berlin; thậm chí ông còn kiếm được bộn tiền nhờ bán tác phẩm tại các nhà đấu giá cũng như gallery.

Vâng, tôi rất giàu có, nhưng đây là một vấn đề hoàn toàn khác,” Ai trả lời sự chỉ trích của bài báo. “Tôi đã nói rằng tôi sẽ hoàn trả từng xu mà mọi người cho tôi cho mượn. Sự trong sạch của một người được gắn liền với sự trong sạch của đất nước. Tôi không làm vậy chỉ để trục lợi cho mình“.

Một khách tham quan đi ngang sắp đặt có tên “Dưa hấu” của Ai Weiwei tại triển lãm “Ai Weiwei is Absent” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc, hôm 28. 11. 2011. Triển lãm sẽ kéo dài ba tháng. Ảnh: Wally Santana.

 

 

*

Bài liên quan:

– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– Ngải Vị Vị đã thú tội?

– Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!

– Cạo đầu vì Ngải Vị Vị

– Ngải Vị Vị: Tự do toàn thân thể, trừ cái lưỡi!

– Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế

– Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị
 
– Ai Wei Wei đã động tới sữa bột
  
– Sách mới về Ai Wei Wei: Biểu tượng hóa người nghệ sỹ 

Ý kiến - Thảo luận

10:05 Thursday,17.11.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Ngải Vị Vị: đấu tranh với sở thuế để cho thấy bộ mặt thật
Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay 16/11/2011, sau khi đã nộp tiền thế chấp để tiếp tục kháng nghị với sở thuế, nghệ sĩ ly khai Ngải Vị Vị tuyên bố là ông sẽ đấu tranh đến cùng với sở thuế để cho thế giới thấy rõ được thực chất câu chuyện ở Trung Quốc.

Ngày hôm qua, đúng hạn cuối cùng phải truy
...xem tiếp
10:05 Thursday,17.11.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Ngải Vị Vị: đấu tranh với sở thuế để cho thấy bộ mặt thật
Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay 16/11/2011, sau khi đã nộp tiền thế chấp để tiếp tục kháng nghị với sở thuế, nghệ sĩ ly khai Ngải Vị Vị tuyên bố là ông sẽ đấu tranh đến cùng với sở thuế để cho thế giới thấy rõ được thực chất câu chuyện ở Trung Quốc.

Ngày hôm qua, đúng hạn cuối cùng phải truy thu khoản tiền thuế khổng lồ, Ngải Vị Vị đã nộp 8 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đô la Mỹ) để tiếp tục kháng nghị lại việc sở thuế đòi truy thu ông hơn 2 triệu đô la tiền thuế. Dư luận tại Trung Quốc đều hiểu rằng đây là mưu đồ nhằm hạ bệ nhà nghệ sĩ nổi tiếng trực tính.

Đến sở thuế hôm nay để ký tá giấy tờ nộp tiền thế chấp, nghệ sĩ Ngải Vị Vị đã tuyên bố với AFP qua điện thoại rằng «có thể coi đây như là một dịp để thế giới thấy rõ chúng tôi đang sống trong một hệ thống như thế nào ».

Được hỏi về chuyện đông đảo người dân quyên góp tiền cho ông đóng thuế, Ngải Vị Vị cho biết, làn sóng ủng hộ ông như vậy khiến chính quyền Trung Quốc rất tức giận nhưng nó đã cho thấy một điều là ông không lẻ loi trong cuộc đấu tranh này. Sự trợ giúp đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người nhệ sĩ, đồng thời ông hứa sẽ hoàn trả lại sau những người đã ủng hộ tiền cho ông.

Ngải Vị Vị là một nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng trên thế giới. Ở Trung Quốc, ông từng tham gia vào thiết kế sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh.

Nhưng từ khi tiến hành một cuộc điều tra riêng về những vụ sập trường học trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 khiến rất đông trẻ em bị thiệt mạng, mà nguyên nhân chính là do tham nhũng dẫn đên xây dựng ẩu, Ngải Vị Vị rơi vào tầm ngắm của những người không ưa ông. Sau đó người nghệ sĩ này đã nhiều lần thẳng thắn lên tiếng chỉ trích về nạn tham nhũng tràn lan.

 
12:14 Tuesday,15.11.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Trung Quốc không nhận tiền thế chấp của Ngải Vị Vị

Nghệ sĩ Ngải Vị Vị vừa nói chuyện với luật sư ngày 14/11/2011.
Reuters
Thanh Hà

Luật sư của họa sĩ Trung Quốc, Ngải Vị Vị cho biết tin trên vào hôm nay, 14/11/2011, một ngày trước hạn ông phải nộp 15 triệu nhân dân tệ cho cơ quan thuế vụ.

Trả lời hãng thông tấn Pháp, AFP luật sư Phố Chí Cường giải thí
...xem tiếp
12:14 Tuesday,15.11.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Trung Quốc không nhận tiền thế chấp của Ngải Vị Vị

Nghệ sĩ Ngải Vị Vị vừa nói chuyện với luật sư ngày 14/11/2011.
Reuters
Thanh Hà

Luật sư của họa sĩ Trung Quốc, Ngải Vị Vị cho biết tin trên vào hôm nay, 14/11/2011, một ngày trước hạn ông phải nộp 15 triệu nhân dân tệ cho cơ quan thuế vụ.

Trả lời hãng thông tấn Pháp, AFP luật sư Phố Chí Cường giải thích: theo quy định của luật pháp Trung Quốc, nghệ sĩ Ngải Vị Vị phải đóng tiền thế chấp 8 triệu nhân dân tệ trước khi đệ đơn kháng cáo quyết định của tòa án phạt ông 15 triệu vì tội trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án Trung Quốc, ông Ngải Vị Vị phải nộp khoản tiền 15 triệu nói trên trước ngày 15/11/11.

Trong những ngày qua rất nhiều người thuộc giới nghệ sĩ và hàng ngàn người vô danh tại Trung Quốc đã đua nhau góp tiền giúp Ngải Vị Vị. Cho đến ngày 10/11/11 số tiền quyên góp được lên tới 6,7 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên theo luật sư bảo vệ họa sĩ họ Ngải, hôm nay sở thuế Trung Quốc đã thay đổi ý kiến và từ chối nhận tiền thế chấp. Còn theo tiết lộ của Hòan cầu Thời báo ông Ngải Vị Vị có khả năng bị truy tố về tội «huy động vốn bất hợp pháp ». Đến nay Ngải Vị Vị vẫn bác bỏ cáo buộc về tội trốn thuế và ông lên án người ta muốn bịt miệng ông.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả