Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc KỊCH BẢN ĐƯƠNG ĐẠI: Đừng tin vào ảnh, đến xem thôi! 29. 11. 11 - 6:33 am

Bài và ảnh: B&G

 

.

KỊCH BẢN ĐƯƠNG ĐẠI
Triển lãm khắc gỗ

Khai mạc: 17h30 Chủ nhật ngày 27. 11. 2011
Thời gian trưng bày: từ  27. 11  đến 4. 12. 2011
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 

Khoảng 5h chiều, họa sĩ Phạm Khắc Quang (áo đen) đã đứng ở hành lang phòng triển lãm cùng một số bạn bè… đợi khách.


Một trong những người xem đến sớm nhất, đứng rất lâu trước bức khắc gỗ mộc mạc này.


Đến dự triển lãm có họa sĩ Phương Vũ Mạnh, lâu lắm mới gặp lại anh.


Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế (đầu trọc) cũng xuất hiện.


Họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn cũng đến từ khá sớm.


Họa sĩ Lê Quốc Việt (răng đen) hiếm khi có mặt ở các triển lãm nhưng hôm nay cũng đến.


Có những người bạn già gặp lại nhau trong triển lãm.


Khoảng 5h30, người xem đến đã khá đông.


Phóng viên mỹ thuật Đào Mai Trang đề nghị mọi người tập trung để triển lãm có thể được khai mạc.


Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương – Giáo viên khoa đồ họa đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu với tư cách “là người chứng kiến quá trình hình thành triển lãm của Quang”. Anh nói: “Xuất phát từ niềm đam mê, kiên trì với khắc gỗ, đi dần từ những bản đen trắng rất lớn đến bản in màu này, Quang đã sử dụng kĩ thuật có thể nói là khá mới ở Việt Nam – kĩ thuật khắc gỗ phá bản và kĩ thuật này cho phép họa sĩ làm được tranh khắc gỗ với nhiểu cách thể hiện, biểu hiện được những khía cạnh tạo hình mà họa sĩ mong muốn. Ngoài bộ tranh ở đây, Quang còn có tác phẩm sắp đặt rất ấn tượng là tác phẩm Thở với 1000 muôi xẻng gỗ, cả hai mảng tác phẩm này của Quang đều gắn với cuộc sống của Quang từ lúc sinh ra đến bây giờ, gắn liền với làng quê, một làng quê nổi tiếng rối Thanh Hà ngày xưa. Mượn hình ảnh con rối để nói lên tâm sự của mình về thế sự trong ngày hôm nay là những gì mà tôi nghĩ triển lãm này muốn hướng đến…”


Họa sĩ Khắc Quang cũng chia sẻ về tác phẩm sắp đặt Thở của anh: “Tác phẩm sắp đặt trên tinh thần gợi ý từ thửa ruộng, gồm 1000 chân dung khắc gỗ mà tôi chụp được trong những chuyến đi về quê, người ta trồng lúa còn tôi trồng xẻng gỗ chân dung những người bà con quê hương tôi.”


Người xem tập trung rất đông trong phòng, lắng nghe những sẻ chia của họa sĩ.


Sau khi khai mạc kết thúc, mọi người lan ra khắp phòng triển lãm để ngắm các tác phẩm.


Dĩ nhiên “Thở” khiến cho người ta thích thú và tò mò nhất.


Còn đây là toàn cảnh sắp đặt “Thở”


Zoom kĩ vào những chiếc muôi gỗ là hình ảnh khắc gỗ của từng gương mặt người dân làng quê họa sĩ.


Họa sĩ Quang thì được các đài truyền hình phỏng vấn.


Họa sĩ Bùi Hoài Mai và anh Đỗ Minh – Chủ tịch LUALA đang ngồi xem tác phẩm.


Ở một góc khác, người xem chăm chú xem những bức khắc gỗ Tễu.


Vừa xem, vừa bình luận về các tác phẩm.

 

Một số tác phẩm

 

Vùng vẫy (2010)


Ra đồng (2011)


Mùa gặt (2011)


Hạt mầm (2010)


Vào vụ (2011)


Rối bay (2009)


Chợ vùng cao (2010)


Làng văn hóa (2009)

 

Ảnh chụp không phản ánh được cái hay của triển lãm. Các bạn rất nên đến xem. Sau đó có thể lượn một vòng xuống tầng dưới xem triển lãm gốm cổ, cũng rất hay.

 

*

Bài liên quan:

– Nên đi xem: KỊCH BẢN ĐƯƠNG ĐẠI
– Khai mạc KỊCH BẢN ĐƯƠNG ĐẠI: Đừng tin vào ảnh, đến xem thôi!

– PHẠM KHẮC QUANG: Bị ám ảnh bởi cuộc sống của người nông dân

Ý kiến - Thảo luận

0:22 Wednesday,30.11.2011 Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành
@Em-co-y-kien. Đúng là giống mộ bia. Tranh in khắc gỗ không cùng kiểu với hình khắc của mấy cái thẻ sắp đặt. Kiểu khắc tranh theo hình chụp này "sáng tạo" ghê gớm, trông y trang khắc mộ bia bằng đá đen. Sắp đặt vầy có bầy đặt không? Không biết Soi có đãng không? Vì có vẻ không vừa lòng Soi.
...xem tiếp
0:22 Wednesday,30.11.2011 Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành
@Em-co-y-kien. Đúng là giống mộ bia. Tranh in khắc gỗ không cùng kiểu với hình khắc của mấy cái thẻ sắp đặt. Kiểu khắc tranh theo hình chụp này "sáng tạo" ghê gớm, trông y trang khắc mộ bia bằng đá đen. Sắp đặt vầy có bầy đặt không? Không biết Soi có đãng không? Vì có vẻ không vừa lòng Soi. 
12:41 Tuesday,29.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Còn đây là toàn cảnh sắp đặt “Thở”..."

Chả hiểu vì răng đứng trước tác phẩm này em lại có cái cảm giác đang đứng trước 1 bãi tha ma với cả ngàn bia mộ?

CHúc mừng anh QUang đã truyền cho khán giả được cái xúc cảm ghê rợn!
...xem tiếp
12:41 Tuesday,29.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Còn đây là toàn cảnh sắp đặt “Thở”..."

Chả hiểu vì răng đứng trước tác phẩm này em lại có cái cảm giác đang đứng trước 1 bãi tha ma với cả ngàn bia mộ?

CHúc mừng anh QUang đã truyền cho khán giả được cái xúc cảm ghê rợn! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả