Nghệ sĩ Việt Nam

PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông” 16. 12. 11 - 3:26 pm

B&G và Tịch Ru

 

.

ĐI QUA MÙA ĐÔNG
Sắp đặt của  Phan Phương Đông

Khai mạc: 17h ngày 17. 12. 2011
Tại: LUALA, 61 Lý Thái  Tổ, Hà Nội

Sáng 12. 12. 2011, trước cửa khu vực 61 Lý Thái Tổ đã thấy dựng dàn giáo. Một số người thợ đang khoan khoan, cắt cắt.

Đứng dưới ngước lên là điêu khắc gia Phan Phương Đông. Anh mới bay từ Sài Gòn ra.

Những chiếc hộp này được biết là để làm cây thông, theo cách tối giản vốn có của Phương Đông.

Sắp đặt của anh lần này sẽ gồm các khung xe sườn ngang sơn đỏ…

… và sơn trắng

Dàn giáo đã lắp xong, giờ đến lượt Phan Phương Đông trèo lên để lắp đặt.

20 khung xe sẽ được gắn vào mặt tiền Nhà xuất bản Âm nhạc. Đây vốn là kiến trúc nhà thờ cũ, với mảng tường được sơn trắng muốt.

Trên này khá cao, nhìn cũng hơi… ghê.

Nhưng vốn là dân kiến trúc, nên thấy Phan Phương Đông rất bình thản, hướng dẫn công nhân khoan và hàn.

Trong lúc đó, bên dưới, các pa-nô treo tranh của hội nghệ sĩ trẻ cũng đã mang tới. Đó là những bức vách cao 2.5m, sơn trắng để treo tranh quanh khu vực LUALA và nhà xuất bản Âm nhạc.

Cây Noel bằng những hộp quà cũng đang được hoàn thiện.

Đính keo và lau bóng…

Các khung xe đã lắp xong. Cây Noel cũng hoàn tất. Mọi người cùng xem lại lần chót.

Điêu khắc gia Phan Phương Đông đang bàn với anh Đỗ Ngọc Minh của DX về giải pháp chiếu sáng về đêm cho tác phẩm.

Dàn giáo đã tháo ra. Những khung xe với màu sắc mùa Noel gắn êm đềm trên mặt tiền nhà thờ cũ. Giờ chỉ còn đợi khâu cuối cùng là chiếu sáng.

Chiều 17. 12 là khai mạc mùa LUALA concert lễ hội, lễ thắp sáng cây thông Noel và giới thiệu tác phẩm sắp đặt “Đi qua mùa đông” của Phan Phương Đông.

Mời các bạn đến khu 61 Lý Thái Tổ vào lúc 15h để tham dự…

… và xem tranh nữa. Sẽ có khoảng 20 bức tranh của các họa sĩ trẻ bày tại đây, theo sáng kiến của các bạn đọc SOI. Các họa sĩ đã chuẩn bị ra sao? SOI sẽ có ngay bài đây…

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”
– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

 

Ý kiến - Thảo luận

13:09 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – DỪNG…
Cách lý giải của Hoàng cũng giống như những lời nói của anh Phan Phương Đông đấy, mọi người xem rồi tự cảm nhận nhé, cuộc nói chuyện này Hồng Sơn dừng lại ở đây, nói thêm rất có khả năng bất đồng quan điểm, mà vấn đề không phải là lớn mà ta phải mất thời gian, rồi lại cấu xé lẫn nhau Sơn không thích, chúc mọi người vui vẻ.
...xem tiếp
13:09 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – DỪNG…
Cách lý giải của Hoàng cũng giống như những lời nói của anh Phan Phương Đông đấy, mọi người xem rồi tự cảm nhận nhé, cuộc nói chuyện này Hồng Sơn dừng lại ở đây, nói thêm rất có khả năng bất đồng quan điểm, mà vấn đề không phải là lớn mà ta phải mất thời gian, rồi lại cấu xé lẫn nhau Sơn không thích, chúc mọi người vui vẻ. 
5:04 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Hoàng
Tác phẩm của anh Đông có duyên. Mới xem mình cũng có cảm giác như Hồng Sơn là không đủ mạnh. Nhưng một lúc sau nhìn lại thấy càng lúc càng đẹp hơn. Có cái gì đấy ấm áp bình an lắm mình không biết diễn tả. Mình chỉ thấy là cho mình cảm giác dễ chịu. Chúc mừng anh Đông.
...xem tiếp
5:04 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Hoàng
Tác phẩm của anh Đông có duyên. Mới xem mình cũng có cảm giác như Hồng Sơn là không đủ mạnh. Nhưng một lúc sau nhìn lại thấy càng lúc càng đẹp hơn. Có cái gì đấy ấm áp bình an lắm mình không biết diễn tả. Mình chỉ thấy là cho mình cảm giác dễ chịu. Chúc mừng anh Đông. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả