Nghệ sĩ Việt Nam

BLACK: Trong bóng tối, rất nhiều ý kiến trái chiều 26. 03. 12 - 12:30 pm

Bài và ảnh: B&G

 

.

 

BLACK
thuộc dự án Black do FonYa gallery (Taiwan) và curator Wei cùng nhóm họa sĩ tổ chức.
Nguyễn Minh Tân, Trần Hữu Nhất, Hoàng Xuân Hương, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Chí Thành, Chu Việt Cường

Khai mạc: 17h ngày 25. 3. 2012
Vietart Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội)

 

Triển lãm BLACK thuộc dự án Black do FonYa gallery (Taiwan) và curator Wei cùng nhóm họa sĩ tổ chức diễn ra tại Việt Art Center vào ngày 25. 3. Đúng như tên gọi, cách sắp xếp chằng chịt dây vải màn đen khắp căn phòng, với ánh sáng hạ xuống mức tối thiểu nhất có thể, khiến cho không gian triển lãm khá rùng rợn như cái tên “Black” của nó.

 

Mọi người đi loanh quanh trong phòng triển lãm ngắm tranh, trong khi đó giữa phòng, họa sĩ Nguyễn Minh Nam của OM Studio ngồi chơi ghita khá sôi nổi.

 

Không gian tối om, khá là ma mị. Anh em ngồi uống rượu vang, trò chuyện, cho cảm giác triển lãm hôm nay chủ yếu là giữa bạn bè với nhau.

 

Khoảng 5h30, một bạn người nước ngoài lên nói vài lời (bạn nói tiếng Việt không được nhiều và hơi lơ lớ). Bạn gửi lời cảm ơn mọi người đã đến dự triển lãm Black và chia sẻ một số thông tin, như: triển lãm lần này là giai đoạn 1, đến tháng 4 trở đi nhóm sẽ bắt đầu triển khai hoạt động mới và hi vọng mọi người sẽ quan tâm hơn. Đây là lần đầu triển lãm nên khai mạc đơn giản thế, không nói nhiều cũng không giới thiệu các họa sĩ tham gia. Đứng trong hình là lẫn lộn cả khán giả lẫn người trong nhóm nên cũng không thể phân biệt được ai với ai.

 

Khá đông người dự khai mạc. Ngoài cùng bên phải ảnh là chị Natasha (áo xanh) của Hàng Bông Salon.

 

Sau khai mạc, mọi người bắt đầu đi xem các tác phẩm một cách kĩ càng, một phần do ánh sáng yếu nên xem cũng chậm rãi, tỉ mỉ hơn.

 

Có họa sĩ Phạm Kiên đến dự (áo đen giữa hình).

 

Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương (áo đỏ) đang nói chuyện với chị Natasha (áo xanh). Ngoài cùng bên trái là họa sĩ Phạm Tuấn Tú (áo nâu nhạt, khăn xanh lá cây).

 

Họa sĩ Lê Quảng Hà (ngoài cùng bên trái) đang nói chuyện với họa sĩ Trần Hữu Nhất (tóc dài).

 

Họa sĩ Phạm Huy Thông có lẽ mới từ triển lãm Biển Đảo tạt sang.

 

Một số tác phẩm:

Mắt biển – Trần Chí Thành

 

Mất – Trần Chí Thành

 

Nameless1 – Chu Việt Cường

 

Nameless3 – Chu Việt Cường

 

Gầm cầu Đông Ba – Trần Hữu Nhất

 

Mẹ tôi – Trần Hữu Nhất

 

Cười điên quá – Trần Hữu Nhất

 

Rebel – Minh Tân

 

Crack – Minh Tân

 

Những cánh thư thời chiến – Hoàng Xuân Sơn

 

4 – Hoàng Xuân Sơn

 

4 – Hoàng Xuân Hương (Rất lạ là cái tên này không có trong danh sách các họa sĩ triển lãm hôm nọ Soi đăng)

 

Nhận xét của vài người sau xem triển lãm mà người viết ghi lại được (có khi mâu thuẫn nhau) :
–    Không khí rất thích: tạo không khí âm u rất lạ mà vẫn thoáng
–    Không thủ tục rườm rà
–    Hơi thất vọng vì không gay cấn như quảng cáo
–    Nhiều tranh để đứng lại xem lâu hơn các triển lãm khác
–    Nếu bỏ những tấm khăn đen, dải dây đen chăng trong phòng kia ra, bật ánh sáng lên cho đủ, tức là loại hết những thứ râu ria ngoài tranh, thì Black chẳng có gì khác lắm so với các triển lãm khác?
–    Trong triển lãm cũng có một số bức có vẻ khá nhạy cảm (nói theo ngôn ngữ tế nhị bây giờ), cần đứng trong ánh sáng mờ mờ :-), nhưng nhiều bức thì để ngoài sáng cũng vẫn thế thôi, thí dụ tranh của Chu Việt Cường.
–    Vì sao có thể gọi các tác giả này là ưu tú?

 

*

Bài liên quan:

– 25. 3: BLACK – Làm gì khi “nhiệt huyết + chủ đề gay cấn + không gallery nào muốn bày”?
– BLACK: Trong bóng tối, rất nhiều ý kiến trái chiều
 
– Ô NHIỄM: chất lượng có lôm côm như thư mời?
  
– 2. 6: DisOrientated – Phim của đạo diễn nào đây Black ơi?
 

FROGMAN – Nào, chúng ta cùng đi xem anh ấy, may ra có được lời giải đáp 
– VÀNG ĐEN – Phim thứ 9 của Black Project: Hết sức bực mình với các bạn Việt Nam

– “ĐỐI LẬP” – về vũ nữ Phạm Bảo Tiên, cũng là phim cuối cùng của dự án ĐEN

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:56 Wednesday,28.3.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Chưa trực tiếp xem những tác phẩm này nhưng qua ảnh tự nhiên nghĩ, tại sao các họa sĩ không lập một nhóm mang tên là: các họa sĩ Hoảng Hốt sau đẩy lên thành trường phái Hoảng Hốt nhỉ. Lấy Edvard Munch làm cha đẻ của trường phái này. Phát triển từ một nhánh của biểu hiện cũng hay :D he he : Chuyên vẽ tranh: nộ - ố - ai - dục - khủng - kinh ... :)
...xem tiếp
11:56 Wednesday,28.3.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Chưa trực tiếp xem những tác phẩm này nhưng qua ảnh tự nhiên nghĩ, tại sao các họa sĩ không lập một nhóm mang tên là: các họa sĩ Hoảng Hốt sau đẩy lên thành trường phái Hoảng Hốt nhỉ. Lấy Edvard Munch làm cha đẻ của trường phái này. Phát triển từ một nhánh của biểu hiện cũng hay :D he he : Chuyên vẽ tranh: nộ - ố - ai - dục - khủng - kinh ... :) 
17:28 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  thienkim
họa sĩ Trần Hữu Nhật chứ nhỉ?
...xem tiếp
17:28 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  thienkim
họa sĩ Trần Hữu Nhật chứ nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả