Khác

LUALA – ngày đặc biệt 16. 04. 12 - 12:36 am

Bài và ành: Cam Vũ

Có thể nói, chiều chủ nhật 15. 4. 201, tại địa điểm quen thuộc vẫn diễn ra các buổi LUALA Concert, khán giả đông nghẹt đã có hai giờ đồng hồ thật hào hứng và cảm động với lễ kỷ niệm thôi nôi của LUALA. Địa điểm tổ chức chương trình kỷ niệm sinh nhật 1 năm LUALA cũng là khoảng trống trên vỉa hè trước Nhà xuất bản Âm Nhạc. Trên mặt tiền của nhà xuất bản, vẫn còn lại sắp đặt của họa sỹ Phan Phương Đông từ chương trình hòa nhạc LUALA Thu Đông.

 

Nghệ sỹ violon Bùi Công Duy đến từ rất sớm ngồi nói chuyện thân mật với nghệ sỹ Xuân Huy, người chỉ huy phần âm nhạc cổ điển trong chương trình kỷ niệm.

 

Trong khi ban nhạc jazz Phù Sa còn đang dạo đàn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, các khán giả nhí đã tỏ vẻ hết sức phấn khích.

 

Rồi sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, ban nhạc Phù Sa bắt đầu chơi ngay các bản jazz kinh điển nước ngoài, hâm nóng chương trình ngay từ những phút đầu tiên. Hôm nay, các thành viên của Phù Sa Band chơi rất phiêu nhưng rất hài hòa; vừa bay bổng nghệ sĩ lại vừa hiện rõ tinh thần gắn kết của một ban tam tấu

 

Và cũng như những buổi biểu diễn khác trong chương trình hòa nhạc LUALA, khán giả vẫn luôn là nguồn động lực mạnh mẽ nhất, mang lại cho chương trình vẻ đẹp mà nó hướng tới: âm nhạc vì cộng đồng.

 

Kết thúc phần 1 của chương trình (biểu diễn nhạc jazz), trong thời gian giải lao 15 phút, khán giả có thể xem tranh của Vũ Tuấn Kiệt, 10 tuổi, trong triển lãm “Kiệt”, thuộc khuôn khổ chương trình LUALA Open Show, một ý tưởng xuất phát từ bạn đọc của soi. Đây là một tác phẩm của Vũ Tuấn Kiệt trong triển lãm, có tựa đề “Hiến tế thần tivi”, bày tỏ một thái độ khá quyết liệt của tác giả trước những thái quá của đời sống văn minh công nghiệp. Tranh của Kiệt lạ, gợi nhiều ý tưởng, hết sức già dặn so với lứa tuổi em (và cả nhiều người lớn).

 

Trước khi vào chương trình hòa nhạc cổ điển, nghệ sỹ Xuân Huy bàn bạc rất kỹ với đồng nghiệp trong dàn nhạc.

 

Như một sự chuyển tiếp từ từ sau khi phần jazz kết thúc, khởi đầu, các tay kèn của dàn nhạc cổ điển bắt đầu biểu diễn

 

Tiếp đó, dàn nhạc dây bắt đầu vào cuộc, gợi lại không khí cổ điển quen thuộc của chương trình LUALA Thu Đông mới kết thúc cách đây chưa lâu.

 

Nghệ sỹ Nhất Lý vẫn là người phụ trách âm thanh quen thuộc, đảm bảo chất lượng âm thanh của chương trình không bị loãng trên đường phố.

 

Kết thúc phần biểu diễn nhạc cổ điển, anh Đỗ Ngọc Minh, Chủ tịch DX Group, người tổ chức chương trình, nói vài lời ngắn gọn tri ân khán giả và những người tham gia biểu diễn đã mang lại một món quà đặc biệt trong ngày lễ thôi nôi của LUALA. Sau đó là một quà tặng cho LUALA mà chính Đỗ Ngọc Minh cũng bất ngờ: một chiếc bánh với một ngọn nến, kỷ niệm sinh nhật một năm LUALA. Anh Minh thổi nến trong khi dàn nhạc chơi bài Happy Birthday.

 

Tiếp đó là phần đặc biệt nhất của chương trình hòa nhạc: dàn nhạc cổ điển chơi cùng với ban nhạc jazz Phù Sa. Lưu ý hai người đàn ông mặc đồ đen ở hậu cảnh của hình: đó là hai tay trống, một trống jazz, một trống cổ điển, chơi cùng nhau! Không khí rất phấn khích…

 

Các phóng viên ảnh hôm nay tác nghiệp rất nhiều, nhưng đặc biệt trong đó có một tay máy người nước ngoài miệt mài chụp từ đầu đến cuối chương trình, trong khi cũng rất chăm chú lắc lư theo các khúc ngẫu hứng của jazz hay nhạc cổ điển. Anh là Ashish Bajracharga, người Nepal, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội đã một năm rưỡi. Anh cho biết: “Chưa từng chứng kiến một sự kết hợp âm nhạc kỳ lạ như thế này bao giờ! Tôi rất thích chương trình này; nó làm cho tôi yêu Hà Nội!”

 

 

*

Bài liên quan:

– Hòa nhạc LUALA Xuân Hè 2012
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 1: kén khán giả nhưng mới mẻ, và vẫn nhiều thiếu nhi
– LUALA – ngày đặc biệt
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 2: sinh nhật LUALA, khai mạc KIỆT, cổ điển và jazz uyển chuyển đi cùng nhau

– LUALA Jazz tuần thứ 3: Họa sĩ đến đông, Phù Sa band hóm hỉnh, khán giả la đà trong nắng hè

– LUALA Concert Xuân-Hè tuần thứ 4: Trời nóng. Khai mạc tranh. Phù Sa band quả là những tay say nhạc.

– LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 5: chơi nhạc trong mưa, Phù Sa vẫn rừng rực cháy

 

Ý kiến - Thảo luận

18:33 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  admin

@ Quỳnh: Bạn có thể gửi một thư về soihouse với địa chỉ và điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ chuyển cho bên Phù Sa. Cảm ơn bạn.


...xem tiếp
18:33 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  admin

@ Quỳnh: Bạn có thể gửi một thư về soihouse với địa chỉ và điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ chuyển cho bên Phù Sa. Cảm ơn bạn.

 
16:21 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  Xuân Quỳnh
Anh Chị ơi! có thể cho em xin số điện thoại của quản lý ban Phù Sa được không ạ? em muốn mời Ban mình trình diễn trong 1 sự kiện của công ty em, nếu được Anh Chị gửi em cho em với nhé! em cảm ơn nhiều!
...xem tiếp
16:21 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  Xuân Quỳnh
Anh Chị ơi! có thể cho em xin số điện thoại của quản lý ban Phù Sa được không ạ? em muốn mời Ban mình trình diễn trong 1 sự kiện của công ty em, nếu được Anh Chị gửi em cho em với nhé! em cảm ơn nhiều! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả