Khác

LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 5: chơi nhạc trong mưa, Phù Sa vẫn rừng rực cháy 09. 05. 12 - 6:24 am

Bài & ảnh: Tịch Ru

 

.

LUALA Jazz concert

Tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Từ 7. 4 đến 6. 5. 2012
Thứ Bảy: chiều (16h đến 18h)
Chủ Nhật: sáng (9h đến 11h) và chiều (16h đến 18h)

 

Thứ 7, ngày 5 tháng 5 (16h đến 18h)

Đây là tuần cuối cùng của đợt LUALA Concert Xuân Hè. Trời oi bức như thiêu từ đầu tuần, thế nhưng hôm nay cũng dịu đi một chút. Dù vậy Phù Sa band vẫn được hỗ trợ thêm cái quạt.

 

Đúng là so với mùa đông thì mùa hè nhiều bất lợi hơn. Trời nắng nóng hơn, người dân hình như cũng bận rộn hơn rất nhiều. Vậy mà hai ngày cuối tuần vẫn khá đông khán giả đến nghe nhạc.

 

Có một bàn các khán giả này, nhìn rất quen mà lại không nhớ ra là ai…

 

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên luôn có mặt ở đây. Đứng cạnh anh lại là cô gái xinh đẹp tôi có chụp lần trước.

 

Mỗi lần Phù Sa band giải lao, khán giả nào quan tâm là có thể tranh thủ hỏi han được rất nhiều điều về Jazz cũng như âm nhạc, về cảm xúc của mỗi bản nhạc (đặc biệt là những bản phối lại nhạc dân tộc). Được biết, dự định ban đầu của band là hướng đến người nước ngoài trước… do ở Việt Nam nhạc Jazz không được chuộng lắm, rồi sau đó lấy danh tiếng của mình ở nước ngoài mà quay về Việt Nam biểu diễn. Ra đường phố lần này như một cuộc thử nghiệm và Phù Sa band không ngờ khán giả Việt Nam ta đón nhận cũng rất nhiệt tình…

 

Cuối buổi diễn, một học trò của anh Vũ Ngọc Hà lên mượn cây bass chơi thử, rồi xuýt xoa “cây đàn tuyệt quá”.

 

May mắn là khi band vừa diễn xong thì trời đổ mưa như trút. Tranh đã kịp bọc lại an toàn.

 

Trong mưa, tác phẩm của Doãn Hoàng Kiên rất đẹp, với tác giả ngồi ngắm mưa ngay gần đó.

 

LUALA trong cơn mưa tối…, không hiểu sao làm tôi nhớ đến bức “Café Terrace at Night” của Van Gogh quá.

 

“Café Terrace at Night” của Van Gogh

 

Chủ Nhật, 6. 5. 2012 (9h đến 11h)

Sáng Chủ nhật trời mát mẻ trong veo, như mùa thu. Tối qua Hà Nội mưa to thế nên tranh phải cất vào trong.

 

Vừa đến đã thấy hai bố con drummer Lê Quốc Hưng ngẫu hứng kết hợp từ sáng sớm. Nhớ có lần anh so sánh Jazz với nhạc dân gian Việt Nam, hai dòng nhạc xa xôi về cả khoảng cách địa lý cũng như văn hóa, vậy mà có sự liên kết cực kì sâu sắc.

 

Họa sĩ Hà Huy Mười hôm nay cũng đến sớm giữ chỗ nghe nhạc.

 

Nhà quay phim Hoàng Tấn Phát (áo trắng – ông là quay phim chính của “Sống trong sợ hãi”) đưa cô con gái rất xinh đi nghe Jazz. Bên cạnh là ông bạn thân, họa sĩ Bùi Hoài Mai.

 

Ban nhạc chơi, khán giả đang đắm chìm vào nhạc…

 

… thì gió bão tự nhiên nổi lên đùng đùng.

 

Tầm 5 phút sau mưa rất to. Nhưng Phù Sa band vẫn chơi, và vẫn có gia đình giữa trời mưa vẫn dừng lại xem band nhạc biểu diễn.

 

Khán giả kê dịch ghế lên ngồi gần với band nhạc để khỏi bị ướt.

 

Mưa to, nhân viên LUALA phải ra đẩy nước khỏi cái dù vì sợ bục xuống vào band nhạc thì nguy. Drummer Lê Quốc Hưng chia sẻ lúc nước mưa đổ vào mấy cái tum và két, rằng dùng dùi gõ vào nước bắn lên tung tóe rất là “phê”.

 

Band nhạc vẫn tiếp tục diễn rất hăng. Có vẻ như trời càng mưa bão thì độ phiêu càng mạnh… Giữa chương trình, có một khán giả lên tặng hoa cho band nhạc.

 

Bạn nào đã nghe “Đường xa vạn dặm” của Quốc Trung thì sẽ biết drummer Lê Quốc Hưng và bassist Vũ Ngọc Hà là hai người thu âm album này. Khi một cậu bạn Tây hỏi tôi, “tay chơi trống và bass nào kiệt xuất nhất nước mày?”, trong đầu tôi hiện ngay ra hai anh.

 

Không khí thật đầm ấm vào sáng Chủ nhật, từ khán giả cho đến các nghệ sĩ đều có gì đó rất luyến tiếc… Vậy là sắp kết thúc một mùa LUALA Concert nữa rồi.

 

Chiều Chủ nhật, 6. 5. 2012 ( 16h đến 18h)

Cũng là buổi diễn cuối cùng trong mùa LUALA Concert Xuân Hè.

 

Khá đông khán giả đến từ sớm.

 

Nhà văn, họa sĩ Lê Anh Hoài (áo xanh) vẫn chỗ ngồi bệt quen thuộc và lặng lẽ nghe nhạc.

 

Cũng nhiều người chọn cách vừa ngồi café nói chuyện vừa thưởng thức Jazz như trong các quán bar hay club.

 

Nhiều bạn trẻ thì ngồi trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc, giữa không gian nghệ thuật, hóng mát trò chuyện nho nhỏ trong lúc nhạc đang chơi….

 

… hay tranh thủ đi chụp ảnh cùng bạn bè lưu giữ lại kỉ niệm những ngày hè “có nhạc”.

 

Bác bán vé số ở khu vực LUALA hóa ra lại là khán giả trung thành nhất ở đây. Bác nói, “đợt nào mà ở đây không có sự kiện gì thì bác buồn lắm.”

 

Khán giả đến đây có thể vô tư dựng xe đạp rồi ngồi bên vỉa hè nghe nhạc. Nếu đi xe máy thì bạn phải gửi xe bên đường.

 

Có bác đi quả xe khá là chơi, ngồi tạo dáng cùng các nhân viên của LUALA.

 

Hai họa sĩ có mặt trong triển lãm lần này Hà Huy Mười (áo đỏ) và Lê Đức Tùng (áo đen) dĩ nhiên là có mặt.

 

Doãn Hoàng Kiên vẫn luôn bận bịu quan sát phản ứng khán giả xung quanh tác phẩm của mình; mọi trạng thái đều được anh ghi lại bằng máy ảnh.

 

Những con người gắn bó với LUALA Concert đợt trước: violinist Xuân Huy và violinist Khắc Thành. Nhóm đằng xa là họa sĩ Khắc Chinh, Đỗ Hiệp và Doãn Hoàng Kiên.

 

Gần cuối buổi diễn, bạn tôi bảo rằng, có một số người sinh ra từ hình dáng đến tính cách gắn với ngành nghề họ làm việc. Cũng như drummer Lê Quốc Hưng và bassist Vũ Ngọc Hà. Quyền Thiện Đắc với cây saxophone của anh như là một. Thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cha là saxophone Quyền Văn Minh và kĩ thuật cùng kiến thức từ nước ngoài về, thật không ngoa nếu nói Quyền Thiện Đắc là tay saxophone hàng đầu Việt Nam về nhạc jazz. Anh tâm sự những gì anh làm chỉ là tiếp nối những gì mà cha của anh đã tạo dựng, và anh muốn đưa ra cho thế giới thấy jazz của người Việt là như thế nào, và nhạc dân gian Việt Nam là như thế nào. Bản thân nhạc dân gian Việt Nam rất đồ sộ, mỗi vùng miền lại một khác. Anh mang vai trò người dẫn dắt giai điệu cho band, luôn phải thể hiện sự mạch lạc, về câu tứ, về tính chất qua những bản nhạc jazz dân tộc mà band sáng tác.

 

Đến bản nhạc cuối cùng (nếu tôi nhớ không nhầm là “Ca trù ca”) các nghệ sĩ phiêu hết mình, khán giả thật sự bùng cháy qua sức căng của các nghệ sĩ. Một mùa LUALA Concert kết thúc thành công.

 

Bác khán giả này có mặt từ kì LUALA Concert trước lên bắt tay với tất cả thành viên band nhạc, và dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Cuối buổi, mọi người còn ngồi nán lại. Trong lúc chụp ảnh, tôi nghĩ, “Khi ta gắn bó với một nơi nào đó thì tự khắc những con người xa lạ lại trở nên thân quen. Thực ra đâu có khó để đi tìm vẻ đẹp, cái quan trọng mình có thực sự yêu hay không thôi”. Đây là lần thứ hai tôi có cái cảm giác này… Các khán giả sau 5 tuần từ lạ lẫm, ngại ngùng, hồ hởi rồi sau đó có thể tán dóc trò chuyện thoải mái với nhau thì vừa đúng lúc kết thúc. Một cảm giác hơi buồn, hơi tiếc nhưng là một cảm giác đẹp, vì biết LUALA Concert Thu Đông lại sắp về…

 

*

Bài liên quan:

– Hòa nhạc LUALA Xuân Hè 2012
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 1: kén khán giả nhưng mới mẻ, và vẫn nhiều thiếu nhi
– LUALA – ngày đặc biệt
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 2: sinh nhật LUALA, khai mạc KIỆT, cổ điển và jazz uyển chuyển đi cùng nhau

– LUALA Jazz tuần thứ 3: Họa sĩ đến đông, Phù Sa band hóm hỉnh, khán giả la đà trong nắng hè

– LUALA Concert Xuân-Hè tuần thứ 4: Trời nóng. Khai mạc tranh. Phù Sa band quả là những tay say nhạc.

– LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 5: chơi nhạc trong mưa, Phù Sa vẫn rừng rực cháy

 

 

Ý kiến - Thảo luận

10:43 Friday,25.5.2012 Đăng bởi:  Phu thuy
Chúc mừng hiệp sỹ! Fighting!
...xem tiếp
10:43 Friday,25.5.2012 Đăng bởi:  Phu thuy
Chúc mừng hiệp sỹ! Fighting! 
23:35 Thursday,10.5.2012 Đăng bởi:  abc
ôi! Cô gái đẹp đang nhìn vào ống kính kìa! cô ấy biết mình đang "tia" cô ấy rồi bác chụp hình ơi! ^_^
...xem tiếp
23:35 Thursday,10.5.2012 Đăng bởi:  abc
ôi! Cô gái đẹp đang nhìn vào ống kính kìa! cô ấy biết mình đang "tia" cô ấy rồi bác chụp hình ơi! ^_^ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả