Khác

LUALA Jazz tuần thứ 3: Họa sĩ đến đông, Phù Sa band hóm hỉnh, khán giả la đà trong nắng hè 24. 04. 12 - 2:26 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

LUALA Jazz concert

Tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Từ 7. 4 đến 6. 5. 2012
Thứ Bảy: chiều (16h đến 18h)
Chủ Nhật: sáng (9h đến 11h) và chiều (16h đến 18h)

 

Thứ Bảy, 21. 4. 2012, từ 16h đến 18h

LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 3 lại được bắt đầu. Được cái thời tiết rất ưu ái. Hôm thứ Sáu, trời còn nóng như thiêu… vậy mà sáng thứ Bảy thì trời rất trong xanh, thật tinh tươm để Phù Sa band biểu diễn. Nhưng tuần này không có dàn nhạc giao hưởng chơi cùng như tuần trước. Tuần này, cả dàn nhạc đã cùng vào TP. Hồ Chí Minh để dự lễ trao giải Cống hiến mà LUALA Concert cũng được đề cử.

 

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên đến từ sớm. Theo lời anh thì vào 26 tháng 4, tác phẩm của anh sẽ được bày tại đây cùng với tác phẩm của các họa sĩ khác. Đây cũng là đợt treo tranh cuối cùng của đợt Open Show Xuân Hè.

 

Hôm nay thấy có nhiếp ảnh gia Na Sơn. Anh đang xem tranh của Vũ Tuấn Kiệt.

 

Nhạc sĩ Ngọc Đại không có tuần nào là không có mặt.

 

Hội chị em phụ nữ (từ trái qua phải): họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên, chị Hà (vợ của họa sĩ Đặng Xuân Hòa), họa sĩ Thanh Tâm, họa sĩ Vũ Bạch Liên.

 

Khoảng sân tại 61 Lý Thái Tổ khá thoáng lại bằng phẳng, nhiều bạn trẻ mang giày patin đến trượt.

 

Có một khán giả trông rất giống tay saxophone Quyền Thiện Đắc. Chú dẫn con gái đi nghe jazz, suýt tí nữa thì có người đến xin chữ ký!!!

 

Trong tuần thứ 3 này, tiếng kèn saxophone của Quyền Thiện Đắc cực kỳ ấn tượng. Hôm nay Phù Sa band chỉ chơi những bài nhạc dân tộc. Nghe đồn là tuần này có kế hoạch mang lại bất ngờ cho khán giả, đặc biệt là trẻ con.

 

Khách ở café Press Club cũng đứng từ trên ban công xem. Tôi có lên đó thử, âm thanh ở đó vẫn rất ổn, thậm chí còn khá vang, nhưng không có độ “phê” bằng như ở bên dưới.

 

Không khí jazz thoải mái bắt đầu thấm: vào giờ nghỉ giải lao, các anh trong đội bảo vệ trêu nhau, cầm máy bộ đàm thổi sáo bài “Bèo dạt mây trôi” khá thú vị. Bassist Vũ Ngọc Hà nói đùa: “Hay đấy, tí lên làm một bài không?”

 

Chủ Nhật, 22. 4 (từ 9h – 11h)

Sáng Chủ Nhật trời mát mẻ, có chút nắng vàng, band nhạc được phụ trợ thêm hai cái ô to. Vào đầu Hè thì diễn khoảng từ 9h là rất hợp lý vì tầm gần trưa trời rất nắng.

 

Nhiều người đỗ xe đạp bên đường để nghe nhạc. Còn xe máy sẽ được các bảo vệ cho vào bãi để tránh ách tắc giao thông.

 

Triển lãm của Vũ Tuấn Kiệt vẫn được nhiều người đi đường dừng lại xem. Họ cứ hỏi: “Thế triển lãm này của ông nào đây?” Được biết giờ này “ông” Kiệt đang rong ruổi ở khu làng chài Hội An và tắm biển.

 

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đưa con đến nghe Jazz.

 

Có cả cầu thủ bóng đá Công Vinh (áo đen, tay chống cằm), nhưng có lẽ anh đến đây chỉ để uống café với bạn là chính. Anh ngồi với bạn, hình như cũng là một cầu thủ bóng đá. Có bạn nào biết tên thì bổ sung giúp nhé.

 

Drummer Lê Quốc Hưng có một bộ gõ đặc biệt, đó là cái “chiêng dây”. Theo lời kể của anh, nó là do một người Việt Nam chế ra (xin lỗi mình quên mất tên rồi, để tuần sau mình hỏi lại), dùng thay cho tiếng gõ phách trong ca trù rất hay. Dùi để đánh cái “chiêng” này là dùi của đàn tam thập lục.

 

Tuần nào cũng thế, dễ thương nhất là trẻ con. Có bé ra chụp ảnh kỷ niệm cho band nhạc một “pô”…

 

Có bé ngồi nghe hết sức chăm chú, như ông cụ non, thỉnh thoảng lại đăm chiêu gật gù.

 

Còn hai cậu nhóc này là cháu của drummer Lê Quốc Hưng, cả hai rất biết làm điệu bộ trước ống kính. Cậu mặc áo đỏ đứng đằng sau là con trai của anh Hưng. Năm nay cậu học lớp 8 và cũng biết đánh trống. Trong tuần trước, cậu là người phối hợp với dàn nhạc để chơi một đoạn ngẫu hứng Jazz (sau khi kết thúc chương trình sinh nhật LUALA).

 

Chủ Nhật 22. 4, từ 16h – 18h

 

 

*

Bài liên quan:

– Hòa nhạc LUALA Xuân Hè 2012
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 1: kén khán giả nhưng mới mẻ, và vẫn nhiều thiếu nhi
– LUALA – ngày đặc biệt
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 2: sinh nhật LUALA, khai mạc KIỆT, cổ điển và jazz uyển chuyển đi cùng nhau

– LUALA Jazz tuần thứ 3: Họa sĩ đến đông, Phù Sa band hóm hỉnh, khán giả la đà trong nắng hè

– LUALA Concert Xuân-Hè tuần thứ 4: Trời nóng. Khai mạc tranh. Phù Sa band quả là những tay say nhạc.

– LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 5: chơi nhạc trong mưa, Phù Sa vẫn rừng rực cháy


Ý kiến - Thảo luận

8:12 Friday,27.4.2012 Đăng bởi:  Trinh Tuân
Chỉ mong một ngày nào đó có một triển lãm mỹ thuật và trên Soi có một bài với tiêu đề: Triển lãm mỹ thuật: Nhạc sỹ, nhạc công đến đông.
...xem tiếp
8:12 Friday,27.4.2012 Đăng bởi:  Trinh Tuân
Chỉ mong một ngày nào đó có một triển lãm mỹ thuật và trên Soi có một bài với tiêu đề: Triển lãm mỹ thuật: Nhạc sỹ, nhạc công đến đông. 
15:26 Tuesday,24.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Họa sĩ Lê Quảng Hà lên CHỤP ẢNH band nhạc..."

Ngạc nhiên ghê gớm!

Chú Hà từ zã hội họa rồi chăng?

Ban-căng ghê gớm !
...xem tiếp
15:26 Tuesday,24.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Họa sĩ Lê Quảng Hà lên CHỤP ẢNH band nhạc..."

Ngạc nhiên ghê gớm!

Chú Hà từ zã hội họa rồi chăng?

Ban-căng ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả