Khác

LUALA Concert Xuân-Hè tuần thứ 4: Trời nóng. Khai mạc tranh. Phù Sa band quả là những tay say nhạc. 01. 05. 12 - 3:23 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

LUALA Jazz concert

Tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Từ 7. 4 đến 6. 5. 2012
Thứ Bảy: chiều (16h đến 18h)
Chủ Nhật: sáng (9h đến 11h) và chiều (16h đến 18h)

 

Thứ 7, ngày 28 tháng 4 (16h đến 18h)

Chưa đến giờ biểu diễn, nơi ban nhạc sẽ chơi, hai cậu nhóc này tranh thủ chơi bóng chuyền.

 

Hôm nay cũng là khai mạc triển lãm Sắc Màu Cuộc Sống 3 của LUALA Open Show. Thế nên khai mạc triển lãm xong, khán giả (rất đông các họa sĩ) đứng tại chỗ đợi nghe jazz luôn.

 

(Về khai mạc triển lãm, mời các bạn xem hai bài:
LUALA Open Show đợt 3: Sắp đặt ít mà không “thiếu”, tranh vừa đủ
Hôm ấy ai ra LUALA xem tranh?)

Hà Nội đang rơi vào đợt nắng nóng nhất từ đầu năm đến giờ. Nhưng dĩ nhiên mặc cho cái nóng chói chang, đúng 16h, thứ Bảy, Phù Sa band vẫn bắt đầu buổi diễn tuần thứ 4 của LUALA Concert Xuân Hè…

 

Như mọi khi, chương trình vẫn chia làm hai phần, phần nước ngoài và phần nhạc dân tộc kết hợp với jazz – đó cũng là phần mà Phù Sa band rất say mê và kỳ vọng.

 

Trong khán giả có cả học sinh. Đây là hai bạn trường Phan Đình Phùng (giờ này đã tan lớp đâu nhỉ? :-)).

 

Vào giờ nghỉ giải lao, đám trẻ con lên nghịch dàn trống khá hoành tráng của drummer Lê Quốc Hưng. Chắc là các bố mẹ không nên để các bé nghịch thế này, anh Hưng thì hiền, nhưng nhỡ các bé nghịch hỏng, lại không chơi nhạc tiếp được thì sao…

 

Ở LUALA Café, đạo diễn Đặng Nhật Minh của “Thương Nhớ Đồng Quê” đang nói chuyện với chú Nhất Lý.

 

Nhân vật trung thành với LUALA Concert từ kì trước: họa sĩ Lê Quảng Hà, sau khi dự khai mạc triển lãm thì ở lại nghe nhạc.

 

Pianist Phó An My (áo đen). Lâu lắm mới gặp lại chị.

 

Cuối buổi, nhạc sĩ Trí Minh lên nói chuyện với saxophone Quyền Thiện Đắc. Gần đây nhất tôi nghe anh Minh chơi là đêm Hanoi soundsuff, khá thú vị.

 

Chủ Nhật, 29. 4. 2012 (9h đến 11h)

Sáng Chủ Nhật tuy trời mát nhưng lại khá vắng, có lẽ do nhiều gia đình tranh thủ đợt nghỉ lễ dài mà đi chơi xa rồi.

 

Nhưng Phù Sa band vẫn đều như vắt chanh, đúng giờ là chơi nhạc.

 

Sáng nay thấy có họa sĩ Hà Huy Mười (đứng sau nghệ sĩ Nhất Lý).

 

Có họa sĩ Doãn Hoàng Kiên ngồi nghe nhạc bên cạnh tác phẩm của mình.

 

Phù Sa band đang chơi nhạc, phản chiếu trên một cái gương tròn trong tác phẩm của anh Kiên.

 

Trẻ con thì lúc nào cũng đông, chạy nhảy ở khoảng sân trước cửa LUALA nhưng phải tránh va đập vào tác phẩm của Doãn Hoàng Kiên.

 

Bé này còn mang máy đi chụp tác phẩm của anh Kiên rất tỉ mỉ.

 

Lại có cặp cô dâu chú rể đi qua, tranh thủ làm pô ảnh cưới.

 

Trong lúc ban nhạc chơi, cô bé này ngồi cà phê với mẹ, mang cả giấy bút ra vẽ.

 

Drummer Lê Quốc Hưng bên chiếc chiêng dây độc đáo, được một nghệ nhân tên là Tạ Tâm làm. Anh đang dùng que gõ như trong đánh đàn tam thập lục.

 

Vào giờ nghỉ giải lao, 3 nghệ sĩ của Phù Sa band đã có cuộc tranh luận khá thú vị về những bản nhạc jazz mang âm hưởng dân gian. Luôn có nghệ sĩ Nhất Lý đứng cạnh hỗ trợ, Phù Sa band đang là một trong những ban nhạc jazz chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Được biết Phù Sa band thường biểu diễn vào thứ 3 hàng tuần tại Hot life club ở Quán Sứ (ngày trước là Minh Jazz Club ở Lương Văn Can). Các bạn rảnh nhớ qua nghe nhé.

 

Chủ Nhật, 29 tháng 4 (16h đến 18h)

Chiều nay trời rất nóng, vừa đến gặp tay saxophone Quyền Thiện Đắc, anh nháy mắt cười với tôi: “hôm nay không chỉ uống nước cam đâu nhé, anh uống cả nước dưa hấu nữa đấy”. (À, trong nhật ký kỳ 1, tôi thấy anh chỉ uống nước cam!)

 

Có họa sĩ, nhà văn Lê Anh Hoài đến từ sớm, thoải mái ngồi bệt nghe nhạc.

 

Khán giả các buổi chiều thường đông hơn buổi sáng. Cảm động nhất là có mặt bạn ngồi xe lăn – khán giả thường xuyên ở LUALA đợt trước.

 

Violinist Đỗ Cẩm Ly hôm nay cũng đến. Rất lâu chưa biểu diễn tại đây, chị nhớ LUALA Concert lắm.

 

Trong khi một số thích ngồi ở hàng ghế bày sẵn, một số khán giả lại thích ngồi trước bậc thềm Nhà xuất bản Âm nhạc cho mát.

 

Tay bass Vũ Ngọc Hà chơi say mê. Lúc giải lao, anh cho biết rất hâm mộ tay bass Michael Manring – một trong những tay bass xuất sắc nhất thế giới, với cây đàn bass không phím và tác phẩm Selene (các bạn thử search trên youtube xem). Rồi anh so sánh lợi ích giữa bass không phím và bass thường… qua câu chuyện, thấy tình cảm của anh với cây đàn thật như tình cảm giữa đôi bạn tri kỷ vậy. Anh còn giải thích cho tôi về Jazz rất hay, không chỉ về những kĩ thuật hay độ “chơi” của nghệ sĩ, mà còn cả cảm xúc hết sức riêng của từng người…

 

Chiều nay thì lại rất đông các bạn trẻ đến nghe nhạc. Các bạn này tranh thủ đi một vòng xem các tác phẩm tranh và sắp đặt trong giờ giải lao.

 

Người xem tác phẩm “Phần còn thiếu” là đông nhất.

 

Hai họa sĩ Thanh Tâm và Hường Baby đang ngồi nói chuyện với một anh họa sĩ mà tôi không nhớ tên… Không biết mùa sau các chị có tham gia LUALA Open Show không?

 

 

*

Bài liên quan:

– Hòa nhạc LUALA Xuân Hè 2012
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 1: kén khán giả nhưng mới mẻ, và vẫn nhiều thiếu nhi
– LUALA – ngày đặc biệt
– LUALA Concert Xuân Hè tuần 2: sinh nhật LUALA, khai mạc KIỆT, cổ điển và jazz uyển chuyển đi cùng nhau

– LUALA Jazz tuần thứ 3: Họa sĩ đến đông, Phù Sa band hóm hỉnh, khán giả la đà trong nắng hè

– LUALA Concert Xuân-Hè tuần thứ 4: Trời nóng. Khai mạc tranh. Phù Sa band quả là những tay say nhạc.

– LUALA Concert Xuân Hè tuần thứ 5: chơi nhạc trong mưa, Phù Sa vẫn rừng rực cháy


Ý kiến - Thảo luận

9:29 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  Tống Hồ Mai Anh
Thật lạ là tác giả không biết lớp 12 buổi chiều được nghỉ. Thế mà cũng nói ...!
Tác giả chụp ảnh em đấy.
...xem tiếp
9:29 Monday,7.5.2012 Đăng bởi:  Tống Hồ Mai Anh
Thật lạ là tác giả không biết lớp 12 buổi chiều được nghỉ. Thế mà cũng nói ...!
Tác giả chụp ảnh em đấy. 
8:42 Thursday,3.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Nhân vật trung thành với LUALA Concert từ kì trước: họa sĩ Lê Quảng Hà..."

Á à, nhà cháu lại thấy CÔ GÌ - NHÂN VẬT CỰC KỲ ĐẶC BIỆT lẠ (?) đang núp ở cánh trái ảnh nhanh tay "chụp-bắt" ngay tức thời zây phút chú Hà đang "NGHE NHẠC" bằng...MẮT và MOBILE???


...xem tiếp
8:42 Thursday,3.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Nhân vật trung thành với LUALA Concert từ kì trước: họa sĩ Lê Quảng Hà..."

Á à, nhà cháu lại thấy CÔ GÌ - NHÂN VẬT CỰC KỲ ĐẶC BIỆT lẠ (?) đang núp ở cánh trái ảnh nhanh tay "chụp-bắt" ngay tức thời zây phút chú Hà đang "NGHE NHẠC" bằng...MẮT và MOBILE???

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả