Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm của Như Ý: Chưa bao giờ cảm động như thế 28. 05. 12 - 7:51 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

NGUYỄN NHƯ Ý– Gương mặt điêu khắc Việt Nam đương đại

Khai mạc: 17h thứ sáu ngày 25. 5. 2012, kéo dài đến 30. 5. 2012
Tại Viet Art Centre (42 Yết Kiêu, Hà Nội)

 

Hà Nội đang trong mùa mưa bão. Mưa suốt ngày đúng kiểu “thối đất thối cát”. Triển lãm 17h mới khai mạc mà 16h30 đã thấy rất đông khán giả đến rồi.

Khắp phòng là tượng. Tác phẩm lần này phần lớn là điêu khắc gỗ, được các nhà sưu tầm (phần lớn là của nhà sưu tầm Phạm Đức Sĩ) mang ra triển lãm.

Rất giản dị, Nguyễn Như Ý với cây nạng của mình ngồi một góc (mãi tôi mới tìm thấy anh), kí tặng sách cho mọi người. Hôm nay đến triển lãm toàn là người thân, bạn bè và những người cảm phục tinh thần của anh.

Họa sĩ Phạm Huy Thông (áo mận chín) đang nói chuyện với điêu khắc gia Nguyễn Thái Bình.

Từ trái qua phải: họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm.

Họa sĩ Trường Art (áo sậm) xem rất kĩ lời giới thiệu của triển lãm.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh đang chụp lại một tác phẩm anh rất thích.

Bà Suzanne (áo cam) của Vietnam gallery đang xem sách giới thiệu bộ sưu tập điêu khắc của Nguyễn Như Ý.

Chị Trâm “Hội đồng Anh” đang nói chuyện với cặp vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi (áo đen) và Jamie Maxtone-Graham (áo nâu đỏ). Hai vợ chồng vừa có triển lãm video art và nhiếp ảnh tên là Jo Ha Kyu tại Japan Foundation.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang “nhiều cách sống” và họa sĩ Đinh Công Đạt.

Điêu khắc gia Lương Văn Việt (áo có hình in đỏ).

Hai họa sĩ Doãn Hoàng Kiên và Đỗ Hiệp (áo sọc).

Họa sĩ Lê Quảng Hà (áo sọc) của Factory đứng cạnh họa sĩ Nguyễn Xuân Lân (có cặp kính mắc ở áo).

Họa sĩ Lý Trực Sơn (áo trắng) và người quay lưng lại là điêu khắc gia Đào Châu Hải.

Họa sĩ Mai Duy Minh cũng từ Hải Phòng ra xem triển lãm.

Họa sĩ Đức Hòa đang chụp lại các tác phẩm.

Nghệ sĩ người Bỉ Faivre D’acier Virginie.

Cả ca sĩ Linh Dung hôm nay cũng đến. Lâu lắm rồi mới thấy chị. Bây giờ chị để tóc dài nên nhìn mãi mới nhận ra.

17h30 bắt đầu khai mạc triển lãm. Lâu lắm rồi mới thấy Viet Art lại đông như thế này.

Anh Vũ giám đốc Viet Art lên giới thiệu rất nhanh, sau đó nhường lời cho họa sĩ Lương Xuân Đoàn.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói, ông hết sức cảm động ở cái tình của bạn bè, đồng nghiệp dành cho họa sĩ Nguyễn Như Ý. Sự trở lại lần này của Ý, theo ông, là hết sức là vui, vì vẫn thấy anh còn mạnh khỏe và khuôn mặt anh vẫn tràn trề hi vọng. Trong những năm tháng sống vất vả nhọc nhằn ở làng quê, tượng của anh vẫn nguyên vẹn những nét đẹp. Ông nghĩ sự trở lại của Như Ý lần này, trong tình của đồng nghiệp như thế này, chắc chắn sẽ là sự hồi sinh của nghệ thuật Nguyễn Như Ý.

Đến lượt điêu khắc gia Đào Châu Hải (trước kia từng là thấy giáo của Nguyễn Như Ý) phát biểu: “Lúc nãy anh Vũ giới thiệu tôi là thấy giáo của anh Ý, tôi nghĩ tôi là đồng nghiệp của anh Ý thì đúng hơn là thầy giáo. Ở đây có một số giảng viên khoa điêu khắc của đại học mỹ thuật Việt Nam, chắc rằng các anh chị cũng thống nhất với tôi rằng, đối với Nguyễn Như Ý, không thể đào tạo một cách bình thường như những người khác đã từng đi qua, đi ra khỏi cổng trường này. Nguyễn Như Ý có cái bản năng và phẩm chất rất tuyệt. Anh có thể làm được những điều như anh muốn, có thể nói được điều mình muốn bằng ngôn ngữ đặc biệt của mình. Chính vì thế có lần tôi mới hỏi anh ‘Tại sao lại tên là Như Ý?’. Bây giờ tôi mới hiểu được, chắc là Ý không giải thích được, nhưng qua công việc thì tôi hiểu rằng, Ý đã sống làm việc được như anh mong muốn… Sự đóng góp của Như Ý làm diện mạo điêu khắc phong phú lên hơn rất nhiều và đặc biệt làm thức tỉnh được những suy nghĩ mà xưa nay thường đặt ra câu hỏi cho chính chúng ta: Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến?... Xem những tác phẩm trưng bày hôm nay, với con người rất cụ thể đứng trước mặt chúng ta đây, chắc chắn sẽ giúp cho các anh các chị có câu trả lời rất xác đáng cho những suy ngẫm đó.”

Anh Hành Kiêu (một trong những người đồng tài trợ in quyển sách cho Nguyễn Như Ý) phát biểu. Anh cho biết, cách đây vài tuần, anh Phạm Đức Sĩ có mời anh tham ra xuất bản quyển sách nhỏ cho Nguyễn Như Ý. Anh chỉ xin chúc mừng Nguyễn Như Ý có được thời khắc như thế này.

Đến lượt nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ cho biết, thực ra rất nhiều người ở đây có tượng và tranh của Ý. Bản thân anh xin phép mạo muội đại diện bày cho Ý một triển lãm cá nhân, để mọi người có cơ hội chia sẻ về con người, về thân phận, về tác phẩm… Riêng với anh Sĩ, coi như anh đã hoàn thành được lời hứa của chính mình.

Nguyễn Như Ý đáp lời rất chân chất mộc mạc: “Em xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, xin cảm ơn các bác trong chính phủ Việt Nam và toàn thể chính phủ các nước trên thế giới đã tạo điều kiện cho em được ghi một dấu nho nhỏ trong thế giới này. Em xin cảm ơn các thầy giáo đã dạy em học làm người, và giáo dục em làm những việc mà em được thoải mái trong đầu óc và tư tưởng. Em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo đã nuôi dạy em và tất cả những người trên thế giới này.” (Mọi người vỗ tay hoan hô rất nhiệt liệt). Anh vẫn là anh Ý ngây thơ của ngày nào, vẫn làm ta muốn che chở, như cmt của ai đó trên Soi nhớ lại lần đi uống rượu mà “đánh rơi” anh…

Họa sĩ Lý Trực Dũng sau đó có lên xin chữ kí Nguyễn Như Ý.

Nguyễn Như Ý trong vòng tay yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp.

Không những kí tặng, anh còn vẽ luôn cho các khán giả một tác phẩm nho nhỏ ngay trên quyển sách… Lâu lắm rồi mới thấy một triển lãm thấm đượm tình cảm bạn bè như vậy. Hy vọng sau triển lãm này anh sẽ tái xuất giang hồ thực sự.

 

*

Phần tác phẩm của triển lãm, xin đưa trong một bài riêng.

 

*

Bài liên quan:

– Ý “điên” – Triển lãm tác phẩm hồi cố, liệu tác giả có “tái xuất giang hồ”?
– Nhân sinh tại thế bất xứng Ý *

– Triển lãm của Như Ý: Chưa bao giờ cảm động như thế

– Nguyễn Như Ý: “Làm ra quái dị là lừa bịp”

– Hãy nói thật với nhau đi, tượng của Ý thật đặc biệt!

 

Ý kiến - Thảo luận

3:58 Saturday,2.6.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Thọ Quang
Ấn tượng nhất khi vào xem triển lãm của anh là bức tượng cô gái phía ngoài của rất có hồn.... Chà đẹp quá, nét khắc của anh cũng điêu nghệ như nét vẽ... thật biểu cảm!
Chúc anh Ý sức khoẻ tốt và sớm mong anh trở lại con đường nghệ thuật
...xem tiếp
3:58 Saturday,2.6.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Thọ Quang
Ấn tượng nhất khi vào xem triển lãm của anh là bức tượng cô gái phía ngoài của rất có hồn.... Chà đẹp quá, nét khắc của anh cũng điêu nghệ như nét vẽ... thật biểu cảm!
Chúc anh Ý sức khoẻ tốt và sớm mong anh trở lại con đường nghệ thuật 
16:35 Monday,28.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Từ trái qua phải: họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm..."

Chú Lâm và chú Thế thì rõ rùi, riêng chú Cương hình như hồi này ăn uống tập tành đúng phép nên mập mạp vâm váp ra thế nào lại giống bác cháu võ sư-họa sĩ Hà Trí Hiếu mới chết-con-người-ta không chứ lị.

Li-lì ghê gớm !
...xem tiếp
16:35 Monday,28.5.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Từ trái qua phải: họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm..."

Chú Lâm và chú Thế thì rõ rùi, riêng chú Cương hình như hồi này ăn uống tập tành đúng phép nên mập mạp vâm váp ra thế nào lại giống bác cháu võ sư-họa sĩ Hà Trí Hiếu mới chết-con-người-ta không chứ lị.

Li-lì ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả