Nghệ sĩ Việt Nam

Hải Đăng: SOI đã sai 05. 07. 10 - 10:54 am

Nguyễn Dương Hải Đăng

Hải Đăng (áo trắng) bên tác phẩm

SOI thân mến! 

Sáng hôm nay ngủ dậy, tôi lại vào SOI tìm bài đọc như mọi ngày, như một thói quen. Bất ngờ tôi thấy có bài viết về Chim Sáo và triển lãm của mình, đọc qua cũng biết là SOI đang chê thậm tệ, và thất vọng vô cùng. 

Tôi biết SOI luôn có cái nhìn thẳng thắn, không né tránh, không nhân nhượng, không thỏa hiệp, nên đọc một số chi tiết trong bài viết tôi cảm thấy nghi ngờ nên đã đến thẳng Chim Sáo xem có gì bất thường không (từ hôm triển lãm tới giờ do bận công việc nên tôi cũng chưa có dịp qua lại Chim Sáo). 

Vẫn căn phòng đấy nhưng so với hôm khai mạc đã có thêm một đống bàn, ghế, tủ, quạt…ở giữa phòng, nhưng điều này tôi không ngạc nhiên vì đây là một quán rượu, người ta chỉ dọn dẹp để phòng theo ‎ý mình mấy hôm thôi, tiếc là đống giấy mời và statement của tôi cũng đã bị dọn đi, nên không ai biết là tranh của ai cả. Đồng ‎ý đây không phải là ‎‎một chỗ bày tranh tốt và lâu dài, tôi bày theo lời mời của một bà chị cùng lớp và căn phòng này cũng hợp với loạt tranh nhỏ của tôi. 

Tuy nhiên, điều tôi ngạc nhiên nhất là bài viết của SOI không hề “khách quan” và “công bằng” như tuyên ngôn của mình, nhiều chi tiết trong bài hoàn toàn sai sự thật và tôi xin phép được đính chính lại: 

Soi viết: 

Nhưng buồn nhất là những tranh treo trên bức tường dưới nhà. Không phải vì chúng trông cứ như bài tập trả nợ của sinh viên Mỹ thuật những năm thứ hai vẽ phong cảnh nhưng lại cứng hơn, khô hơn, mà vì tranh bị treo một cách coi thường: không tên tuổi, không tít tựa, dưới đính những mẩu giấy như ở cửa hàng bách hóa: 500 USD, 3.000.000 VNĐ…,” 

Thứ nhất, loạt tranh này của tôi không thể giống tranh sinh viên, không phải tôi chê gì tranh sinh viên nhưng sinh viên vẽ thế này thì làm lại là cái chắc. Tranh có tên tranh nhưng không có tên tác giả bởi đã có một đống giấy mời và statement có tên tôi (nhưng đã bị dọn đi). 

Thứ hai, không có ai đề giá tranh ở đây cả, tôi biết loạt tranh vẽ đề tài này thì gần như không thể bán được, tôi không hiểu các bạn nhìn thấy (hay tưởng tượng thấy) giá tranh ở đâu. 

Soi lại viết: 

Về nhà, Soi gỡ bài giới thiệu triển lãm hôm nọ xuống, sợ ai mà đến lại thất vọng. Lại gọi thầm, Hải Đăng ơi, mình như bạn mình lấy tranh về, tự treo trên blog còn đỡ tủi thân gấp bội.” 

Thứ ba, tôi chẳng hề tủi thân như bạn nghĩ, điều kiện không phải yếu tố tiên quyết trong sáng tác và thể nghiệm. Tác phẩm thì còn tùy cảm nhận mỗi người. 

Để mọi người có cái nhìn khách quan (hơn là chỉ biết qua bài viết của SOI ), tôi xin được giới thiệu một số hình ảnh trong triển lãm vừa rồi – bộ tranh VÔ đề, chất liệu sáp màu. 

Ngày khai mạc

   

 

  

 

Statement của loạt tranh này:

VÔ ĐỀ
Có thể coi loạt tác phẩm này là phản ứng của tôi trước sự khô khan, nhợt nhạt và vô nghĩa của thời đại chúng ta. Không đau khổ, không thăng hoa, không ám ảnh, không cái đẹp, không cảm xúc… đôi khi tôi cảm nhận cuộc sống thường nhật như những hiện hữu phi l‎‎í, nó đến và đi mỗi ngày cuối cùng chỉ còn tồn tại những trải nghiệm. Đồng thời qua đây tôi cũng đặt ra cho mình những câu hỏi về đối tượng và hành vi của nghệ thuật.
 

 NDHĐ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bài liên quan:

Nào đi xem tranh Hải Đăng
Treo tranh nhem nhuốc và một đề xuất nhỏ…
Hải Đăng: Soi đã sai
Soi xin lỗi Hải Đăng

 

Ý kiến - Thảo luận

12:02 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  duong
Tranh của em xem tận nơi vẽ ẩu quá, tuy nội dung không phải bài học nhưng cách làm việc đậm chất sinh viên. Anh nói thực lòng đấy. Mà sinh viên nhiều bạn làm việc chu toàn lắm, có thể chỉ là một ký họa nhỏ thôi nhưng nếu kĩ thì nó vẫn là kĩ. Đăng cũng không nên phàn nàn Soi, bởi quả thực nhìn cái chỗ treo tranh ở Chim Sáo nó lộn xộn và nhếch nhác quá, ai cũng có
...xem tiếp
12:02 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  duong
Tranh của em xem tận nơi vẽ ẩu quá, tuy nội dung không phải bài học nhưng cách làm việc đậm chất sinh viên. Anh nói thực lòng đấy. Mà sinh viên nhiều bạn làm việc chu toàn lắm, có thể chỉ là một ký họa nhỏ thôi nhưng nếu kĩ thì nó vẫn là kĩ. Đăng cũng không nên phàn nàn Soi, bởi quả thực nhìn cái chỗ treo tranh ở Chim Sáo nó lộn xộn và nhếch nhác quá, ai cũng có thể qua đó nhìn là biết mà. Đành rằng điều kiện không phải là quan trọng trong sáng tác, nhưng cũng nên chu đáo một chút khi đem tác phẩm của mình ra mắt mọi người chứ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả