Gẫm & Bình

SOI xin lỗi Hải Đăng 05. 07. 10 - 2:27 pm

SOI

 

Vô đề – Màu sáp của Nguyễn Dương Hải Đăng

Hôm qua cả bọn Soi vừa ngồi bàn với nhau về việc người ta nói chung ít khi biết xin lỗi. Thường là cãi chày cãi cối “Tại mày cũng có sai cơ…”. Còn nếu lỗi sai lè ra rồi, bắt buộc phải xin rồi, thì cũng phải tìm cách đổ cho được một nguyên nhân khách quan, hoặc giả giở trò khổ nhục kế (tại hôm ấy tôi nhức đầu, tôi đau bụng), hoặc phổ biến hơn cả là cái câu “Không hiểu hôm ấy tôi nghĩ sao mà làm thế…”

Nói chung để xin lỗi là rất khó, nhất là trong lĩnh vực tinh thần.

Lỗi, khi phạm thì thường rất nhanh, rất direct, phạm xong có khi còn khoái trá. Nhưng đến khi phải xin lỗi thì sao mà vòng vèo.

Lỗi, khi phạm thì quên rất nhanh. Nhưng lời xin lỗi thì nhớ sao mà lâu, mà kỹ.

Với ý thức phải không sa vào những cái lỗi ấy, chiều nay Soi viết bài này để xin lỗi họa sĩ trẻ Nguyễn Dương Hải Đăng.

Soi có lỗi là đã vào quán Chim Sáo cũ (số 65), thấy đám tranh dưới nhà mà nghĩ là tranh Hải Đăng, xong bức xúc vì sao Chim Sáo lại treo tranh một cách nhem nhuốc dù ngày khai mạc có giấy mời đàng hoàng, thế là viết bài.

Trong khi đó tranh Hải Đăng treo bên Chim Sáo mới (số 63) Ngõ Huế, có khung, có tên tranh đàng hoàng (nhưng không có tên Hải Đăng).

Thì các bạn đọc thư Hải Đăng sẽ thấy…

Tóm lại Hải Đăng phê bình Soi là đúng. Soi ẩu, Soi đi nhầm nhà. Soi không có gì để cãi, chỉ biết xin lỗi thôi.

Nhưng Soi chỉ xin lỗi đúng phần ấy, và với Hải Đăng. Riêng phần Chim Sáo treo tranh nhem nhuốc bên quán Soi vào, Soi vẫn giữ nguyên ý kiến, với hy vọng rằng những tranh ấy sẽ được đối xử tốt hơn.

Trong cái rủi có cái may, Soi thấy đây là một dịp để tự kiểm điểm và cẩn thận với mình hơn, (nhất là khi trong mình đã có chút táo mèo). Ẩu thì hại người hại ta, mà rồi sẽ hại ta nhiều hơn, không đi xa được. Soi nghiêm khắc rút ra bài học. 
Vì thế, Soi xin cảm ơn Hải Đăng lần nữa. Bạn đã mời Soi đến xem tranh, đã bị Soi viết oan, nhưng thái độ bạn rất bình tĩnh. Những bạn đọc như bạn sẽ giúp Soi trưởng thành hơn, biết mình hơn.
Cảm ơn bạn.

Soi cũng cảm ơn bạn Dương đã công bằng nhìn ra trong bài viết của Soi cũng có phần đúng (phần treo tranh của Chim Sáo). Về chất lượng tranh của Hải Đăng, Soi thực lòng không thể bình luận, vì khen thì các bạn sẽ nghĩ Soi sợ họa sĩ :-), chê thì các bạn nghĩ Soi thù dai vì phải xin lỗi. Mong các bạn có thời gian ghé qua xem và nhận xét vậy.

Nhân đây, về việc treo tranh của họa sĩ, bên Soi cũng đang làm một cuộc khảo sát nho nhỏ cả trong Nam ngoài Bắc, hy vọng sắp tới sẽ có được bài vở đàng hoàng. Mục đích lớn nhất chỉ làm sao để tranh của họa sĩ được trân trọng hơn, khách xem tranh người Việt được tiếp cận tốt hơn. Các bạn có ý kiến gì xin đóng góp thêm. Chân thành cảm ơn trước.

SOI

*

Bài liên quan:

Nào đi xem tranh Hải Đăng
– Treo tranh nhem nhuốc và một đề xuất nhỏ…
Hải Đăng: Soi đã sai

Soi xin lỗi Hải Đăng

Ý kiến - Thảo luận

15:50 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Dương :-))
...xem tiếp
15:50 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Dương :-)) 
15:35 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  duong
Cũng không trách bên Chim sáo được, vì dù sao họ cũng là dân kinh doanh, lại là kinh doanh đồ ăn uống. Đó là một cái quán ăn, nên công năng của nó là chỗ ăn uống thôi, việc treo tranh cũng chỉ là thêm thắt, "văn nghệ văn gừng" để thêm chút decor cho quán. Dù rằng không phủ nhận chủ quán chắc cũng thích tranh pháo một chút. Chuyện khen chê thì SOI không phải ngại, vì cá
...xem tiếp
15:35 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  duong
Cũng không trách bên Chim sáo được, vì dù sao họ cũng là dân kinh doanh, lại là kinh doanh đồ ăn uống. Đó là một cái quán ăn, nên công năng của nó là chỗ ăn uống thôi, việc treo tranh cũng chỉ là thêm thắt, "văn nghệ văn gừng" để thêm chút decor cho quán. Dù rằng không phủ nhận chủ quán chắc cũng thích tranh pháo một chút. Chuyện khen chê thì SOI không phải ngại, vì các bạn đang rất công tâm và xây dựng cơ mà. Việc các bạn làm thực sự đáng quý, rất lao tâm khổ tứ mà chả vì cái gì lợi lộc cả. SOI không chết được đâu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả