Khác

Đọc báo tuần thứ hai tháng Bảy. 2012 12. 07. 12 - 9:59 am

SOI tổng hợp

Hoàng Ngân – “Cầu Ô Thước”, tác phẩm làm từ quần áo lót. Ảnh: TTVH

1.
Tin không vui: Thick thì Nhick” – triển lãm vỏn vẹn trong bốn tiếng trên Thể Thao & Văn Hóa cho biết việc dừng triển lãm này là do ban tổ chức đã không xin giấy phép. Vì biết là xin cũng khó? Hay vì chủ quan? Nói thẳng thắn: dù sao cũng là không làm hết trách nhiệm với học viên, đúng không E.A.T?

2.
Ai không dự được triển lãm tranh Ấn Độ tại Sài Gòn thì xem tạm bài Xem tranh của 14 họa sĩ lừng danh nhất Ấn Độ. Tranh xanh đỏ trông sợ quá nhỉ? Tìm mãi mới có một bức không đỏ hoặc xanh lá cây…

.

 

3.
Các bạn đọc cái tin này, Triệu phú nước Anh ngưỡng mộ tranh cát Việt, ở cuối bài có nói về nghệ sĩ Trí Đức. Quả là một hướng đi thú vị cho Trí Đức. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM, một thời gian làm minh họa, bìa sách cho nhà xuất bản Trẻ, nhưng phải nói nghề tay phải của anh là múa rối, do ba anh, nghệ sĩ Đặng Lợi, là ông thầy của ngành rối Việt Nam. Nay chuyển qua tranh cát, việc làm nghệ thuật của anh có vẻ sảng khoái hơn, nhiều “action” hơn, nhưng có báo vì thấy cát mà gọi anh là “nghệ nhân” mới sợ chứ!

Xem Trí Đức vẽ tranh cát ở đây nhé, cũng làm nhớ đến clip cô gái Nga hồi đó vẽ cảnh chồng đi Hồng quân, vợ ở nhà chờ đợi (có bạn nào còn nhớ không?)

Trí Đức tại Anh

 

4.
Còn đây là triển lãm của hai họa sĩ Huế mà nghe nói là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất ưa thích.  Đặc biệt, triển lãm này diễn ra tại gallery Tự Do, một gallery lúc trước đã làm lễ chia tay, đóng cửa khá rầm rộ, nhưng nay vẫn mở đều đều, hay là một cách để PR?

Dù thế nào, không đóng cửa cứ là tốt cái đã!

Tôn Nữ Tường Hoa – Bình Yên

 

5.
Còn nhớ bức Tiếng Thét của Munch hôm tháng Năm bán được giá cao ngất ngưởng? Cho một người mua giấu mặt ấy?… Giờ thì đã “lộ” rồi: chính doanh nhân Mỹ Leon Black là người thắng cuộc. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal đã tiết lộ. Chính tác giả Kelly Crow là người đã theo dõi sát vụ này ngay khi nhà đấu giá “hạ búa”. Nhiều người thân cận nhà tỉ phú Black cũng khẳng định Black đã mua được tranh, mặc dù người phát ngôn của ông từ chối bình luận.

Nhớ lại lúc đấu giá xong, người người xôn xao đoán ai mua được Tiếng Thét. Người thì đoán dân Nga, kẻ thì đoán hoàng gia điên tranh Qatar, có người còn nghi nhà quản lý quỹ đầu cơ Steve Cohen…, nhưng ít ai nghĩ tới Black, có lẽ do lâu nay ông chỉ sưu tầm tranh các bậc thầy xưa.

.

Black, đứng hàng 330 trên danh sách các tỉ phú của Forbes, có tài sản $3.4 tỉ, vốn nổi tiếng là nhà sưu tầm nghệ thuật. Trước kia, ông từng làm thế giới nghệ thuật trợn cả tròng khi mua bức “Head of a Muse” của Raphael với giá $47.6 triệu – kỷ lục cho một tác phẩm trên giấy. Ngoài bức Munch mới về đậu trên tường nhà, ông còn là chủ nhân các tác phẩm của Vincent van Gogh, Pablo Picasso, và J.M.W. Turner. Black cũng có chân trong hội đồng nghệ thuật của MoMA lẫn Metropolitan.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:14 Friday,13.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chán nhỉ, các nghệ sĩ làng TA bày ở quán bar thì đụng chạm zì đến các quan Sở văn hóa mà phải xin phép, nhỉ?

Tối tối đi ziễn rốc-ráp ở quán bar nớ em thấy chú em chỉ việc xách đàn đi chứ có thấy bảo phải xin phép-phiếc zì mô?

Hồ-đồ ghê gớm !
...xem tiếp
10:14 Friday,13.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ơ, chán nhỉ, các nghệ sĩ làng TA bày ở quán bar thì đụng chạm zì đến các quan Sở văn hóa mà phải xin phép, nhỉ?

Tối tối đi ziễn rốc-ráp ở quán bar nớ em thấy chú em chỉ việc xách đàn đi chứ có thấy bảo phải xin phép-phiếc zì mô?

Hồ-đồ ghê gớm ! 
11:09 Thursday,12.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Black, đứng hàng 330 trên danh sách các tỉ phú của Forbes '''vốn nổi tiếng là nhà sưu tầm nghệ thuật...có chân trong hội đồng nghệ thuật của MoMA lẫn Metropolitan..."

Hân hoan quá, làng nghệ Tây sướng nhá, có 1 cụ cự-phú thích thú sưu tầm tranh pháo với lại chả quản zan lao táo bạo hoạt động cùng các lãnh hội bảo tàng...

Đáng trọng ghê gớm !
...xem tiếp
11:09 Thursday,12.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Black, đứng hàng 330 trên danh sách các tỉ phú của Forbes '''vốn nổi tiếng là nhà sưu tầm nghệ thuật...có chân trong hội đồng nghệ thuật của MoMA lẫn Metropolitan..."

Hân hoan quá, làng nghệ Tây sướng nhá, có 1 cụ cự-phú thích thú sưu tầm tranh pháo với lại chả quản zan lao táo bạo hoạt động cùng các lãnh hội bảo tàng...

Đáng trọng ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả