Khác

Alexandre Meneghini: Chụp đấu vật ở những vùng nghèo 24. 09. 12 - 12:30 pm

Hoàng Lan dịch

Nhóm “Đấu vật rong” Caravan Super Tarin đem môn thể thao Lucha Libre – đấu vật tự do – đến những vùng nghèo nhất cũng như đến trại mồ côi và các nhà tù ở Mexico, và các buổi đấu này đều miễn phí. Chú thích thêm chút nữa, Lucha Libre là một môn thể thao truyền thống của Mexico, phát triển từ môn đấu vật của dân La Mã xưa, người tham gia thường đeo mặt nạ màu sắc, khoe cơ bắp, và “diễn” những màn đấm đá bay lượn. Alexandre Meneghini, một nhiếp ảnh gia của Associate Press, rong ruổi theo các sô đấu vật độc lập – những sô góp phần lập nên một thế giới đấu vật “ngầm”, dành cho những ai không có đủ tiền để đi xem những buổi đấu vật chuyên nghiệp.

Một tay đấu vật Lucha Libre đứng kiểu để cho Alex chụp hình trước khi bước lên võ đài.

 

Đấu vật viên Mixteco Junior ôm một cụ bà trong lúc trận đấu đang diễn ra.

 

Các “fan” xem trận đấu giữa Apolo Navarro và Garra de Aguilla tại một ngoại ô nghèo của thủ đô Mexico City. “Võ đài” này được dựng tạm thời để phục vụ bà con.

 

Nữ đấu vật viên Big Mama (má lớn) “diễn” cho không khí thêm sôi động trước khi lên võ đài.

 

Đấu vật viên Gato Salvaje chuẩn bị trong “cánh gà dựng tạm thời” trước khi lên võ đài tại tỉnh Coacalco.

 

Đấu vật viên Crazy Clown (Tên hề Điên) xếp hàng chờ đi vệ sinh (phòng vệ sinh chính là cái chòi anh đang đứng kế) trước khi tham gia trận đấu.

 

Không có võ đài, nhiều khi các đấu vật viên đấu ngay ngoài đường, trong hình là cảnh hai anh Brazo de Plata và Shadow (Bóng đêm) vật nhau tơi tả.

 

Đấu vật viên Tarin “diễn” với máu giả. Môn Lucha Libre này diễn nhiều hơn là đánh thật, chủ yếu là cho bà con vui.

 

Các nữ đấu vật viên Dama del Ring, Black Fury (Cơn thịnh nộ Đen), và La Chola chờ tới lượt để lên đấu.

 

Đây là những cái mặt nạ Lucha Libre bày bán ở trước sân của một ngôi trường làng. Văn hóa mà, ngay cả trẻ em cũng thích xem đấu vật.

 

Dân chúng hò reo khi xem sô.

 

Các fan cố chen lấn để vào xem nhóm đấu vật trong Caravan Super Tarin biểu diễn.

 

Đấu vật viên Lunathor ngồi nghỉ tại một con hẻm.

 

Nhóm Caravan Super Tarin biểu diễn tại một trường học.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ông cháu bảo cái màn múa-may-quay-quay 2 tay chân co chân zuỗi của các đô vật làng-TA trước khi sà vào sới gọi là Xe-đài?

Cháu chỉ biết nhõn bài Xe-chỉ-lòn-kim, bây zờ lại biết thêm bài Xe-đài.

ĐÀI thì chắc là Khán-đài,là sới vật rùi.

XE là gì nhỉ?

Bí ghê gớm tiếng Việt cổ.
...xem tiếp
0:16 Tuesday,25.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ông cháu bảo cái màn múa-may-quay-quay 2 tay chân co chân zuỗi của các đô vật làng-TA trước khi sà vào sới gọi là Xe-đài?

Cháu chỉ biết nhõn bài Xe-chỉ-lòn-kim, bây zờ lại biết thêm bài Xe-đài.

ĐÀI thì chắc là Khán-đài,là sới vật rùi.

XE là gì nhỉ?

Bí ghê gớm tiếng Việt cổ. 
13:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
xem đấu vật-TA, có màn múa may quay quay hai tay chân co chân zuỗi trước khi vào sới trẻ con làng TA rất khoái, nhưng hiếm có cảnh "MÁU" đổ như vật-TÂY này.

nếu ziễn cảnh đánh đấm máu me (zởm) trong trường học liệu có phản-záo-zục không hè? có làm cho con trẻ phát huy bản tính zã-man của phần-CON trong mỗi NGƯỜI không hè?

e zè ghê gớm !
...xem tiếp
13:09 Monday,24.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
xem đấu vật-TA, có màn múa may quay quay hai tay chân co chân zuỗi trước khi vào sới trẻ con làng TA rất khoái, nhưng hiếm có cảnh "MÁU" đổ như vật-TÂY này.

nếu ziễn cảnh đánh đấm máu me (zởm) trong trường học liệu có phản-záo-zục không hè? có làm cho con trẻ phát huy bản tính zã-man của phần-CON trong mỗi NGƯỜI không hè?

e zè ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả