Gẫm & Bình

Đồ họa ASEAN 2012: lại chuyện mình “tự sướng” với nhau? 08. 08. 12 - 5:28 am

Nhiên Thành (lược ghi từ cuộc họp báo trước giờ khai mạc)

 

.

Đồ họa ASEAN 2012

Thời gian trưng bày: từ ngày 6 đến 16. 8. 2012
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Đơn vị tổ chức: Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm (Bộ VHTTDL)

 

Theo Thông cáo báo chí của cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa ASEAN 2012, mục đích, ý nghĩa của hoạt động này là “một họat động nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 45 năm – ngày thành lập Hiệp hội các nước ASEAN… Đây cũng là một hoạt động giao lưu nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị cũng như chia sẻ nền văn hóa nghệ thuật của các nước thành viên ASEAN…”.

Điều vui thứ nhất, có lẽ vì là vừa “thi” vừa “giao lưu” nên tỉ lệ “chọi” giữa các sáng tác là không cao, 130/245 sáng tác được chọn trưng bày; 17 sáng tác được giải của Hội đồng nghệ thuật, thêm 4 giải riêng của Hội đồng nghệ thuật của Hội MTVN, thành ra số được giải là 21 (21/130, tỉ lệ đoạt giải cũng không phải là thấp!:-)) Được biết, chỉ có Campuchia là nước không có ai tham dự cuộc thi này, 9 nước còn lại đều có đại diện.

Điều vui thứ hai, Hội đồng nghệ thuật chỉ bao gồm các họa sĩ đồ họa Việt Nam: chủ tịch là họa sĩ Lê Huy Tiếp – nguyên Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Hội MTVN; phó chủ tịch là thạc sĩ, họa sĩ Vi Kiến Thành – Cục trưởng cục MTNẢTL ; các ủy viên gồm:
– Họa sĩ Thành Chương – chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành đồ họa – Hội MTVN
– Thạc sĩ, họa sĩ Ngô Anh Cơ – phó hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
– Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa – ủy viên HĐNT chuyên ngành đồ họa – Hội MTVN
– Tiến sĩ, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương – giảng viên khoa Đồ họa – Đại học MTVN
– Thạc sĩ, họa sĩ Vũ Đình Tuấn – giảng viên khoa Đồ họa – Đại học MTVN.

Ông Vi Kiến Thành rất thật thà khi nói rằng, bản thân ông làm luận văn thạc sĩ về đồ họa nhưng có những chất liệu của chuyên ngành này mà ông cũng không biết, chứng tỏ sự phong phú và tiến triển của nghệ thuật đồ họa xiết bao. Cùng chung ý kiến về sự phong phú của đồ họa hiện nay, ông Lê Huy Tiếp, thay mặt HĐNT có nêu hai ý về chất lượng của cuộc thi này: thứ nhất, “chất liệu phong phú, hình thức thì từ hiện thực đến trừu tượng và tượng trưng, đều có cả; nội dung thì từ các câu chuyện đời thường đến dấu ấn của những dạng nghệ thuật chính trị, tuyên truyền, cổ động…”. Ông cũng đưa ra nhận xét ngắn gọn về tác phẩm giải Nhất (trị giá 30 triệu VNĐ): “Tác phẩm thể hiện trình độ kỹ thuật in lõm rất cao và cũng thể hiện được nội dung của ý tưởng về ‘sự chuyển động chậm của tự nhiên’”.

Chuyển động của tự nhiên No. 2, giải Nhất, Aonrudee Pornchame, Thái Lan

 

Nhân nói về đề tài hay chủ đề nội dung, họa sĩ Thành Chương đưa ra so sánh: đề tài của các nghệ sĩ nước bạn đều cởi mở, tự do hơn nhiều (so với nghệ sĩ nhà mình) và ông cho rằng, nghệ sĩ Việt Nam nên phải suy nghĩ về điều ông vừa so sánh.

Hang động, giải Nhì, Sorrawee Decha, Thái Lan

 

Tứ phủ, giải Nhì, Phạm Khắc Quang, Việt Nam

 

Các họa sĩ trong HĐNT (VN) nói rất nhiều, đưa ra rất nhiều nhận xét, ý kiến, ý tưởng,… Bàn chủ tịch cũng rất đông người, trong đó có 4 đại diện họa sĩ đến từ Thái Lan và Indonesia, những nước đạt giải cao trong “cuộc thi” này… thế nhưng tịnh không có một phiên dịch nào để giúp họ hiểu chúng ta đang nói gì và họ có thể tiếp lời hay không. Duy nhất có câu hỏi dành cho tác giả đoạt giải Nhất (người Thái Lan), lại khiến cử tọa không nhịn được cười. Bạn nhà báo đề nghị tác giả giải thích về ý nghĩa của bức tranh này vì mấy ngày trước, bạn ấy nhận được email gửi ảnh tác phẩm của BTC nhưng không biết xoay ảnh theo chiều nào để đăng tải trên báo… (thế thì sao không hỏi luôn BTC từ khi nhận được email, mà phải để đến tận hôm nay nhỉ?)

Bàn chủ tịch cuộc họp báo, từ trái sang: 2 tác giả nữ giành giải Nhì và giải Nhất người Thái Lan, ông Vi Kiến Thành, ông Thành Chương, ông Lê Huy Tiếp, hai họa sĩ nước bạn khác.

 

Cuộc họp báo khiến kẻ dự họp báo chui này (vì không được mời chính danh) thấy cả khách và chủ đều tội nghiệp thế nào ấy. Tuy gọi là giao lưu ASEAN nhưng hình như chỉ có chủ là tự vui, tự sướng vì đã có được một triển lãm thành công sau “chỉ có 2 tháng rưỡi chuẩn bị với muôn vàn khó khăn”, tự nhận thấy sự phong phú, chất lượng của triển lãm. Lại còn kịp in một cuốn sách về triển lãm nữa, thật là thần tốc! Trong khi khách thì chỉ biết ngồi chuyện riêng với nhau và “nghe sấm”.

Đi xem qua 4 phòng trưng bày, đặc biệt trên tầng 2, đa số là tranh của nghệ sĩ Việt Nam; có nghệ sĩ có cả 2 tranh được trưng bày (Phạm Khắc Quang, Nguyễn Thị Hải Hòa,…). Trong cơ cấu giải thưởng của HĐNT, có 6/17 giải dành cho người Việt mình: 1 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải khyến khích, ngang số lượng với Thái Lan (1 nhất, 1 nhì, 2 giải ba, 2 khuyến khích). Bên cạnh đó, trong số 4 giải của Hội MTVN, có 3 của Việt Nam, 1 của Indonesia. Thái Lan được ông Lê Huy Tiếp đánh giá là nước có nghệ thuật đồ họa phát triển nhất khu vực. Vậy thì căn cứ vào giải thưởng và số lượng tranh được chọn trưng bày ở đây, có lẽ tôi cũng nên “tự sướng” mà xướng lên rằng: Việt Nam ta ít nhất cũng ở vị trí ngay sau người Thái!

Mời các bạn xem một số tranh được giải. Triển lãm kéo dài 10 ngày, bạn nào ở Hà Nội có thời gian thì ghé xem nhé.

Tranh cổ động chủ nghĩa quốc gia, Mochammad Fatchi, Indonesia, 1 trong 4 tranh được giải của Hội MTVN.

 

Long live the King No6 (tạm dịch: Hoàng đế sống lâu muôn tuổi), giải Ba, Kraisak Chirachaisakul, Thái Lan.

 

Cao nguyên đá 2, giải khuyến khích, Nguyễn Đức Hạnh, Việt Nam

 

Old ancient in Luang Prabang (tên tranh cực khó hiểu!?), giải khuyến khích, Miss Pany Somvichit, Lào.

 

The landscape of desire 1 (Phong cảnh của khát vọng), 1 phần trong bức tranh bộ 3, giải khuyến khích, Thamarat Nakjarast, Thái Lan

 

Chân dung tự họa, giải Ba, Mabh Fuad B. Pathil, Malaysia.

 

*

Bài liên quan:

– Đồ họa ASEAN 2012: lại chuyện mình “tự sướng” với nhau? 
– Khai mạc Đồ họa Asean 2012: Đủ cả chầu văn đủ cả kèn
  
– Triển lãm tranh Đồ họa ASEAN lần thứ nhất 2012: cơ hội giao lưu hiếm có cho đồ họa Việt Nam

 

Ý kiến - Thảo luận

13:44 Wednesday,8.8.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Các bạn Thái có ngành đồ hoạ in ấn phát triển vì nghe nói người hoạ sĩ phương Tây đầu tiên phổ biến hội hoạ châu Âu vào Thái lan là dân đồ hoạ người Ý. Bạn nào rành google tra hộ xem nhé. Tớ thích mấy bức "Phong Cảnh Của Khát Vọng". Bức giải nhất kỹ thuật rất "tanh" nhưng tớ thích tương đối thôi. Triển lãm này ai chê cứ chê, nhưng tớ nghĩ chúng ta vẫn nên
...xem tiếp
13:44 Wednesday,8.8.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Các bạn Thái có ngành đồ hoạ in ấn phát triển vì nghe nói người hoạ sĩ phương Tây đầu tiên phổ biến hội hoạ châu Âu vào Thái lan là dân đồ hoạ người Ý. Bạn nào rành google tra hộ xem nhé. Tớ thích mấy bức "Phong Cảnh Của Khát Vọng". Bức giải nhất kỹ thuật rất "tanh" nhưng tớ thích tương đối thôi. Triển lãm này ai chê cứ chê, nhưng tớ nghĩ chúng ta vẫn nên đi xem. 
13:15 Wednesday,8.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Long live the King No6 (tạm dịch: Hoàng đế sống lâu muôn tuổi)..."

Hô khẩu quyết mà thế à.

Phải là:

"Đức Vua vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !!!"

phỏng ạ !?
...xem tiếp
13:15 Wednesday,8.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Long live the King No6 (tạm dịch: Hoàng đế sống lâu muôn tuổi)..."

Hô khẩu quyết mà thế à.

Phải là:

"Đức Vua vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !!!"

phỏng ạ !? 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả