Khác

Hoặc vào lồng, hoặc đi khỏi lễ hội: sáng kiến mới dành cho người ăn xin 21. 09. 12 - 9:16 am

Thu Bình lược dịch

 

Để giải quyết nạn ăn xin chèo kéo quấy rầy du khách và bảo toàn thẩm mỹ của lễ hội, các nhà tổ chức lể hội dân gian ở Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) đã đặt một cái lồng sắt to, ra điều kiện cho những người ăn xin: hoặc tự nguyện chui vào đây, hoặc phải rời khỏi lễ hội (và thành phố) chứ không được lang thang khắp nơi trong thời gian lể hội diễn ra.

Đây là lễ hội hàng năm, rất đông người hành hương từ các nơi khác đến, vừa đi chơi, vừa cầu cúng.

Các nhà bảo vệ nhân quyền rất bức xúc, gọi đây là “Sở thú người”.

Liên hệ mỹ thuật: Nếu thay cái lồng này bằng một thứ gì đó, cũng bằng sắt, bản chất vẫn là lồng, nhưng nom mỹ thuật hơn, với các song là họa tiết hoa lá này nọ thì có ổn hơn không nhỉ?

Nhà tổ chức nói, vài năm nay, lượng người ăn xin tăng nhiều ở các lễ hội, làm du khách rất không thoải mái, rất bực mình. “Trước đây, chúng tôi không còn cách nào ngoại trừ cấm người ăn xin bén mảng. Nên giờ đây lồng sắt là một giải pháp tốt cho mọi người. Ai muốn cho tiền thì cứ cho, nhưng họ sẽ không bị quấy rầy, đeo bám trong lúc vui chơi cùng gia đình ở lễ hội.”

 

Cũng nhà tổ chức nói: “Người ăn xin rất thoải mái ở trong lồng, được người ta cho đồ ăn, thức uống. Về mặt nào đó còn tốt hơn là đi lang thang tìm chỗ trên những con đường ồn ã ấy chứ.” Tuy nhiên các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc gọi đây là “Sở thú người”, họ cho rằng không thể đối xử với con người như thế. “Không được nhốt vào lồng. Làm thế là sỉ nhục.”

Ý kiến - Thảo luận

12:36 Friday,21.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
có những cái lồng HỮU HÌNH,
còn lồng VÔ HÌNH thì sao?
bao nhiêu người ngự trong những cái LỒNG VÔ HÌNH?
vẫn cười cười nói nói zả là hàng ngày,
họ tự zam cầm chính mình?
hay biết nhưng cứ ngơ đi, đưa thân vào (và vờ như không biết)?
ô, những kẻ NGOÀI LỒNG đang bố thí cho những kẻ TRONG LỒNG kia phải chăng mới là những kẻ bị trói TRONG CÁI LỒNG LỘNG LƯỚI T
...xem tiếp
12:36 Friday,21.9.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
có những cái lồng HỮU HÌNH,
còn lồng VÔ HÌNH thì sao?
bao nhiêu người ngự trong những cái LỒNG VÔ HÌNH?
vẫn cười cười nói nói zả là hàng ngày,
họ tự zam cầm chính mình?
hay biết nhưng cứ ngơ đi, đưa thân vào (và vờ như không biết)?
ô, những kẻ NGOÀI LỒNG đang bố thí cho những kẻ TRONG LỒNG kia phải chăng mới là những kẻ bị trói TRONG CÁI LỒNG LỘNG LƯỚI TRỜI? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả