Tin tức

Tin-ảnh: Festival đầu tiên, Biennale đầu tiên, chọn bảo tàng làm nơi biểu tình… 01. 12. 12 - 9:46 am

M.Nha tổng hợp

SANTIAGO – Khách bộ hành đi ngang tác phẩm “Wooden Robot” (Robot gỗ), đặt trên một cây cầu bắc ngang dòng Mapocho, trong khuôn khổ festival đầu tiên về can thiệp đô thị, có tên “Home-made”, diễn ra tại Santiago. Ảnh: AFP/Martin Bernetti.

 

MONTEVIDEO – Một phần của tác phẩm “Consume y muere” (Tiêu thụ và chết) của nghệ sĩ người Uruguay, Javier Abreu. Tác phẩm được trưng bày tại sảnh chính một tòa nhà cũ của ngân hàng Republic ở Montevideo, hôm 23. 11. 2012.

 

Tác phẩm “Consume y muere”. Hơn 50 nghệ sĩ trên khắp thế giới đã tụ về Montevideo để triển lãm tác phẩm, mở màn cuộc Montevideo Biennale “El Gran Sur” (Phía Nam lớn) đầu tiên. Biennale này sẽ có nhiều hoạt động song song như hội thảo, workshops, kéo dài tới tháng Ba 2013. Tổng giám tuyển của biennale là một người Đức, Alfons Hug (sinh năm 1950), từng hai lần làm giám tuyển cho Sao Paulo Biennale. Ảnh: AFP/Panta Astiazaran

 

HANOVER – “Honey I’m Home (Meerkat)” (Cưng ơi anh về nhà rồi) của Friedrich Kunath (sinh năm 1974) được chụp hình trong triển lãm của anh, có tên “Your Life is not for You” (Đời anh không phải cho anh) tại bảo tàng Sprengel ở Hanover, miền Đông nước Đức. Triển lãm này là dành cho người được giải Sprengel năm nay, diễn ra tới 3. 3. 2013. Friedrich Kunath là một nghệ sĩ đang lên của Đức, có nhiều triển lãm ở nhiều quốc gia lớn. Anh làm việc với nhiều thể loại, chất liệu, và đề tài. Ảnh: AFP/Julian Stratenschulte

 

DUSSELDORF – Bức Federpflanze của Paul Klee, có lẽ từng bị phát xít ăn cướp thời Đệ tam Đế chế (1933 – 1945), nay được bày tại bảo tàng Dusseldorf, miền Tây nước Đức. Sau nhiều năm tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật có thể đã bị phát xít cướp, cho tới nay, câu hỏi về nguồn gốc của 33 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật quốc gia vùng North Rhine-Westphalia (Đức) vẫn chưa có lời giải. Ảnh: AFP /Martin Gerten

 

PARIS – Các nhà nữ quyền Pháp của “Ni Putes, Ni Soumises” (Không điếm cũng không phục tùng – NPNS) – một phong trào nữ quyền cánh hữu, lấy tên từ một cuốn sách của một trong những lãnh đạo phong trào, Fadela Amara. Trong ảnh, những người này nằm trên đất hôm 25. 11. 2012, trước cửa trung tâm nghệ thuật Pompidou, Paria, trong Ngày Quốc tế Paris Loại trừ Bạo lực chống Phụ nữ. Từ 1990, năm nào Liên hiệp quốc cũng mời các chính phủ, tổ chức quốc tế, các NGOs (tổ chức phi chính phủ) tiến hành các hoạt động khuyến khích cộng đồng chống lại bạo lực với phụ nữ. Banner trong hình ghi: “Trong một năm, có 122 phụ nữ chết vì bạo lực gia đình.” Ảnh: AFP/Thomas Samson.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả