Bob Dylan bày tranh tại Anh: sẽ lại hứng tiếng chê?
06. 09. 13 - 6:45 am
Các chân dùng bằng pastel của Bob Dylan tại National Portrait Gallery
Các tác phẩm chân dung bằng pastel của Bob Dylan hiện đang được bày lần đầu tiên tại National Portrait Gallery, London. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm của nhạc sĩ-ca sĩ-họa sĩ này có mặt trong một bảo tàng Anh quốc.
12 tác phẩm lần này là những chân dung mới nhất của người từng học vẽ và có những bức ký họa từ hồi còn bé, bắt đầu vẽ thực thụ từ những năm 1960s, nhưng chỉ mới tham gia triển lãm từ cách đây 6 năm.
“Nina Felix” của Bob Dylan, 2013
Bob Dylan là một trong những gương mặt văn hóa quan trọng và có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ. Với hơn 600 bài hát, 46 albums và con số 110 triệu bản đĩa bán được, Dylan, vào những năm tuổi 60, đã chuyển sang một hình thức biểu đạt mới – hội họa. Hình thức này đã ám ảnh ông cả đời, nhưng ông lại chưa nổi tiếng với nó lắm, không kể là còn bị khá nhiều người chê! Tuy thế, lịch triển lãm của ông đã bắt đầu nhộn nhịp.
Triển lãm sẽ kéo dài từ 25. 8 tới 24. 1. 2013
Mời các bạn xem một số tác phẩm của Bob Dylan (không có trong triển lãm này):
“Barber Shop”, acrylic trên canvas, trong series Brasil
Favela Villa Broncos, 2010
Vineyard, 2010
.
“Kitchenette”, 2009, acrylic và sơn dầu trên canvas, 91 x 122cm
.
.
LeBelle Cascade
“Big Brothers” (Trong series về châu Á)
Opium, 2010
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
23:36Sunday,8.9.2013Đăng bởi: SA
Chuyện nhái ảnh trong các cuộc triển lãm trước của nhạc sĩ này đã được điều tra tỉ mỉ và Magnum còn cho biết ông đã trả tác quyền hợp lệ trong việc 'tái' sử dụng 3 tấm ảnh còn copyright của CT này. Điều đáng nói, chép gì thì chép, là tranh của nhạc sĩ rất là tơ lơ mơ và lừng phừng kiểu Dali cầm đàn, có Picasso hát bè một ca khúc mới do hai ông đồng sáng t ...xem tiếp
23:36Sunday,8.9.2013Đăng bởi: SA
Chuyện nhái ảnh trong các cuộc triển lãm trước của nhạc sĩ này đã được điều tra tỉ mỉ và Magnum còn cho biết ông đã trả tác quyền hợp lệ trong việc 'tái' sử dụng 3 tấm ảnh còn copyright của CT này. Điều đáng nói, chép gì thì chép, là tranh của nhạc sĩ rất là tơ lơ mơ và lừng phừng kiểu Dali cầm đàn, có Picasso hát bè một ca khúc mới do hai ông đồng sáng tác theo điiệu flamenco là bài "Hotel Barcelona" (Anytime of year/You'll find it here... hay là en cualquier momento del año/ en que usted lo encontrará aquí... bằng tiếng Tây ban nha theo Google translate).
20:36Friday,6.9.2013Đăng bởi: Trịnh Xuân Đỉn
Hố hố. Bạn chép lại ảnh chụp Tonkin kìa (bức cuối ảnh gốc là cô gái Trung hoa hút thuốc phiện trên sập gụ). Ai tinh mắt nhớ nhiều thì tra nốt các tấm postcard còn lại nhá!
...xem tiếp
20:36Friday,6.9.2013Đăng bởi: Trịnh Xuân Đỉn
Hố hố. Bạn chép lại ảnh chụp Tonkin kìa (bức cuối ảnh gốc là cô gái Trung hoa hút thuốc phiện trên sập gụ). Ai tinh mắt nhớ nhiều thì tra nốt các tấm postcard còn lại nhá!
Chuyện nhái ảnh trong các cuộc triển lãm trước của nhạc sĩ này đã được điều tra tỉ mỉ và Magnum còn cho biết ông đã trả tác quyền hợp lệ trong việc 'tái' sử dụng 3 tấm ảnh còn copyright của CT này. Điều đáng nói, chép gì thì chép, là tranh của nhạc sĩ rất là tơ lơ mơ và lừng phừng kiểu Dali cầm đàn, có Picasso hát bè một ca khúc mới do hai ông đồng sáng t
...xem tiếp