Nghệ sĩ Việt Nam

Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì, trên con đường nghệ thuật họ biết và hiểu hơn ai hết 30. 03. 13 - 3:43 pm

Hoàng Duy Vàng

Tọa đàm sau triển lãm. Từ phải sang: họa sĩ Thành Chương, họa sĩ Hoàng Duy Vàng, (bạn nữ ngồi cạnh là ai? bạn nào bổ sung giùm), họa sĩ Bằng Lâm. (Ảnh: Đào Mai Trang. Duy Vàng chỉ gửi text. Ảnh là do Soi chèn vào.)

 
Tôi cảm ơn các bài viết, các bạn độc giả và mọi ý kiến đóng góp cho triển lãm “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì” và buổi tọa đàm của CLB nghệ sĩ trẻ–hội Mỹ thuật Việt Nam. Tôi hiểu các bạn đều là những người yêu nghệ thuật và mong muốn nghệ thuật được phát triển, đi lên nên những ý kiến khen hay chê đều rất đáng trân trọng.

Không phải khi các bạn khen mà chúng tôi (gồm các họa sỹ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm) không nhìn thấy mặt đất, hay khi các bạn chê thì chúng tôi không nhìn thấy bầu trời. Chúng tôi đến đây không phải để dự cuộc thi tranh đẹp mà đến đây trên tinh thần chia sẻ giữa các anh em bằng hữu. Như là một buổi liên hoan nhỏ, ai có đậu thì mang đậu, có thịt thì mang thịt. Các họa sỹ mang tác phẩm tới triển lãm với tinh thần thành thật và chân thành nhất với nghệ thuật của chính mình.

Ở đây mỗi họa sỹ có một hoàn cảnh, một đời sống riêng. Có bạn tự học, có bạn đang là sinh viên đi làm thêm đủ việc để dành tiền mua họa phẩm, có những bạn vừa tốt nghiệp…, và tất nhiên có bạn đã và đang sống được bằng nghề. Tựu trung các họa sỹ đều nỗ lực để họ có điều kiện làm nghệ thuật một cách chân thành và trọn vẹn. Không ai phải nói, chỉ, bảo mà họ đang học cách tự tôn trọng, làm sang mình lên đặc biệt họ trọng nhau để lớn lên từng ngày từng tháng từng năm.

Cả một đời người đến chết còn không làm được hết việc mình muốn làm huống chi trên con đường nghệ thuật. Họ biết và hiểu hơn ai hết.

Có một điều như các bạn biết đấy, khi chúng tôi bước vào góc riêng để làm việc, trong lòng nhẹ tênh và người khỏe khoắn hẳn lên. Không phải dễ dàng để có được điều đó và cảm được điều đó. Họ phải có thái độ như thế nào với nghệ thuật mới nhận được và cảm được điều đó.

Nói một các sòng phẳng, trong bối cảnh nghệ thuật như hiện nay cần có nhiều nơi, dạng như CLB nghệ sĩ trẻ–hội Mỹ thuật Việt Nam để anh em nghệ sĩ làm nghệ thuật dành được một góc rêng cho chính mình, để phơi bày một cách chân thành trong nghệ thuật. Đó là một điều đáng trân trọng lắm rồi. Một hạt giống tốt gieo ở đâu cũng nảy mầm, còn một hạt giống không tốt dù có bồi đắp phù sa màu mỡ đến đâu cũng vĩnh viễn không bao giờ nảy mầm.

Câu nói “Giữ áo từ khi còn mới, giữ thể diện từ khi còn trẻ” đã theo tôi từ khi còn học phổ thông cho đến ngày hôm nay. Cho nên tôi hay anh em họa sĩ trẻ trong CLB nói riêng đều thích sự rõ ràng, sòng phẳng, thẳng thắn, sạch sẽ một cách trực diện. Tôi không có thời gian để vào trang SOI đọc hay trả lời những comment cho những lời tôi đăng ở đây. Hãy gọi cho tôi  theo  số điện thoại này 0914 338 461 để thu xếp một thời gian sớm nhất tất nhiên tôi mời uống nước và trao đổi với nhau một cách sòng phẳng, sạch sẽ về các suy nghĩ của chúng ta về nghệ thuật.
 

 Hoàng Duy Vàng

 

*

Bài liên quan:

– “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì?” không có chi lạ. Lạ với những gì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngợi ca. 
– Họa sĩ trẻ nghĩ gì? Người xem nghĩ gì? Không việc gì phải xoắn!

– Này thì trẻ, này thì già

– Ổn rồi, chỉ cần bình tĩnh hơn và bớt “xù lông”

– Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì, trên con đường nghệ thuật họ biết và hiểu hơn ai hết
 
– Tôi đã nhìn thấy “quan cốt cách” ở anh Duy Vàng
 
– Thư gửi họa sỹ trẻ

 

Ý kiến - Thảo luận

21:51 Sunday,31.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Lại Văn Soi: Soi đã sửa lỗi chính tả như bạn nói. Chắc là anh Vàng viết vội thôi, và Soi đọc chính tả cũng ẩu, chứ bên trên có một chữ "riêng" đã viết là "riêng" mà. Còn chữ "dành" thì Soi lại hiểu theo nghĩa "dành". Không biết anh Vàng hiểu theo nghĩa nào, "gi&
...xem tiếp

21:51 Sunday,31.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Lại Văn Soi: Soi đã sửa lỗi chính tả như bạn nói. Chắc là anh Vàng viết vội thôi, và Soi đọc chính tả cũng ẩu, chứ bên trên có một chữ "riêng" đã viết là "riêng" mà. Còn chữ "dành" thì Soi lại hiểu theo nghĩa "dành". Không biết anh Vàng hiểu theo nghĩa nào, "giành" hay "dành", phải để anh ấy quyết hộ vậy :-)


Cảm ơn bạn nhiều nhé.

 
21:37 Sunday,31.3.2013 Đăng bởi:  Lại Văn Soi
Thật lòng không muốn làm bạn Vàng căng thẳng thêm, nhưng còn những lỗi cơ bản về chính tả như thế này thì buồn như con chuồn chuồn "... để anh em nghệ sĩ dành được một góc giêng cho chính mình...".
Thiết nghĩ, phải viết là "giành được một góc ri
...xem tiếp
21:37 Sunday,31.3.2013 Đăng bởi:  Lại Văn Soi
Thật lòng không muốn làm bạn Vàng căng thẳng thêm, nhưng còn những lỗi cơ bản về chính tả như thế này thì buồn như con chuồn chuồn "... để anh em nghệ sĩ dành được một góc giêng cho chính mình...".
Thiết nghĩ, phải viết là "giành được một góc riêng cho chính mình" (ý ở đây là giành lấy, giành giật, chứ không phải để dành, dành tặng, dành dụm) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả