Khác

Chủ nhật, tuần đầu tiên: Khi đàn đáy của Xuân Hoạch không e dè nhạc điện tử của Trí Minh 22. 04. 13 - 4:59 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

 

LUALA Concert Xuân Hè 2013

20. 4. 2013 – 5. 5. 2013
Thứ Bảy và Chủ Nhật
16:00pm – 18:00pm
61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.luala.vn
www.facebook.com/lualavn

LUALA Concert buổi diễn 2: Chủ nhật, 21. 4. 2013

Bắt đầu từ buổi diễn thứ hai, Chủ nhật, 21. 4. 2013, LUALA concert quyết định dời lên từ 16h chiều để tránh ánh nắng mùa hè. Nhưng chiều này thời tiết lại rất mát mẻ.

 

Chiều qua là nhạc jazz với cải lương, còn hôm nay là sự kết hợp giữa nhạc điện tử của Trí Minh với nhạc dân tộc.

 

Là chương trình của Trí Minh, nên ở LUALA Concert chiều nay có bán CD Hanoi Love Story của Trí Minh, đó là “những câu chuyện về Hà Nội”, được kể bằng nhạc điện tử thư giãn chill-out và ambient, trộn từ jazz, world music, và new age.

 

Trí Minh là một trong những nghệ sĩ nhạc điện tử đầu tiên ở Việt Nam, là một DJ tiếng tăm, có khả năng phối hợp âm thanh giữa ngôn ngữ nhạc điện tử với ngôn ngữ nhạc truyền thống Việt Nam. Anh là người đứng ra tổ chức các festival âm nhạc điện tử hàng năm như Hanoi soundstuff.

 

Hôm nay thấy có nhạc sĩ Ngọc Đại ngồi nói chuyện với diễn viên múa Đoàn Minh Hoàn.

 

Và ca sĩ Thanh Lam- chị gái Trí Minh – ngồi cạnh nghệ sĩ cải lương Đào Văn Trung.

 

Hai tác phẩm đầu tiên của chương trình là Ru con và Ngẫu hứng (sáng tác bởi Trí Minh) được biểu diễn cùng Hà Đình Huy (ảnh) và Lê Minh Chiêu. Những tác phẩm của Trí Minh lãng mạn và khá mượt mà, so với nhiều tác giả nhạc đương đại khác..

 

Tay chơi kèn tuba Lê Minh Chiêu từng xuất hiện trong Hanoi brass band ở mùa LUALA Thu Đông. Anh cũng thường xuyên biểu diễn cùng Trí Minh trên những sân khấu nhạc đương đại.

 

Sau đó là tác phẩm “Đối thoại 1”, có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú về đàn tranh, Phạm Trà My.

 

Rồi đến màn solo của Phạm Trà My. Cô với nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy là hai người chơi đàn tranh hàng đầu Việt Nam, gây được tiếng vang ở quốc tế. Trà My còn là người biết kết hợp đàn tranh với âm thanh mang màu sắc đương đại.

 

Và màn solo của nghệ sĩ kèn môi Đức Minh gây ấn tượng rất mạnh cho khán giả. Nhiều bạn trẻ bình luận, “nghe mà nhớ vùng núi rừng cao nguyên quá”.

 

Kế là màn kết hợp kèn môi với âm nhạc điện tử của Trí Minh. Tiếng kèn môi thông qua bộ âm thanh điện tử của Trí Minh nghe có phần “ảo” hơn, đa dạng và biến hóa hơn.

 

Đây, “đồ chơi” của Trí Minh đây. Âm nhạc điện tử là một trong những sáng tạo tuyệt vời của thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21. Nó sản sinh ra một loạt các dòng nhạc mới (như dance, techno, house, dubstep…) và cho người ta có khả năng mix tất cả các âm thanh, bản nhạc lại với nhau, khiến cho âm nhạc trở nên không giới hạn. Âm nhạc điện tử cũng đưa con người đến thứ âm thanh vô điệu tính – noise – mang hơi thở hiện đại.

 

Kết thúc nửa đầu chương trình là tác phẩm “Đối thoại 2”, là sự kết hợp giữa piano, âm nhạc điện tử, bộ gõ dân tộc, kèn tuba cổ điển, kèn môi âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, đàn tranh âm sắc dân tộc. Quả là một sự đối thoại rất thú vị giữa các nhạc cụ khác nhau, đại diện cho mỗi văn hóa khác nhau cùng chơi một bản nhạc, xóa tan mọi khoảng cách về địa lý, văn hóa hay dân tộc. Một khán giả trung niên thốt lên: “Đúng là thế giới hiện đại càng ngày càng phẳng”.

 

LUALA đang biểu diễn thì có một số bạn trẻ đi ngang qua. Các bạn này đang quyên góp tiền từ thiện chạy thận cho dancer Đức Công của nhóm nhảy Big Toe.

 

Đến giờ giải lao thì công an phường mới cho căng dù. Cũng may là trời bắt đầu mưa mưa, và nhờ có dù, không gian biểu diễn mới thoáng đãng hẳn.

 

Nửa sau chương trình là hai tác phẩm của Trí Minh trong CD Hanoi Love Story: “Tình yêu tuổi già” và “Trống vắng”. Với tác phẩm “Tình yêu tuổi già” Trí Minh từng chia sẻ, có những buổi chiều anh đi dọc Hồ Tây, ngắm nhìn các cụ già dắt tay nhau đi dạo, anh chợt nghĩ rằng, tình yêu đâu chỉ có ở tuổi trẻ, mà ở tuổi già nó cũng rất đẹp và đáng trân trọng.

 

Trong tác phẩm “Trống vắng”, khán giả thực sự ấn tượng với màn biểu diễn trống của Hà Đình Huy, rất ngẫu hứng và đầy nhiệt huyết. Bộ gõ của Hà Đình Huy khá cầu kì và lạ mắt.

 

Sau đó là màn biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch. Anh khoe ngón đàn với âm hưởng ngũ cung trên cây đàn đáy cực quý hiếm – một cây đàn đáy cổ được phục chế lại với dây là những sợi tơ (đàn đáy hiện đại thì dùng dây nilon). Xuân Hoạch là tay chơi đàn đáy số một Việt Nam, rất ít có cơ hội được nghe ông biểu diễn.

 

Sau đó là màn kết hợp giữa Trí Minh và Xuân Hoạch trong một tác phẩm vẫn còn đang viết dang dở. Trong màn biểu diễn này, tiếng đàn đáy của Xuân Hoạch khi được kết hợp thêm với bộ mix điện tử của Trí Minh đã có thêm nhiều hiệu quả âm thanh mới lạ, như: ngân hơn, rung hơn, và méo tiếng có chủ ý…, vượt ra khỏi âm thanh đàn đáy quen thuộc. Trí Minh chia sẻ, anh thấy thật sự là một vinh hạnh lớn khi được làm việc cùng nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch.

 

Kết thúc chương trình hôm nay là một tác phẩm mang âm hưởng ca trù kết hợp với nhạc điện tử. Trình diễn trong tiết mục này là đào nương Phó Hà My. Hà My là học trò và cũng là cháu của đào nương/ nghệ sĩ ưu tú Kim Đức. Vì còn trẻ, nên tuy hát hay, nhưng giọng cô vẫn còn chưa đủ độ “khê” cần thiết, cũng như sự trải đời nhất định như một cái vốn của các nghệ nhân. Nhưng cô còn trẻ mà, tương lai cô sẽ còn tiến xa.

 

Tôi nghe tác phẩm thì thấy lạ tai, thấy thích, nhưng chắc sẽ phải cần thêm nhiều lần kết hợp hơn nữa để hai dòng nhạc có thể hiểu và hòa hợp được với nhau hơn. Trong ca trù, nhịp gõ phách cho đào nương rất khó. Đào nương hát một nhịp, người gõ gõ một nhịp khác. Để chơi được ca trù đã khó, để kết hợp với nó có lẽ cần một quãng đường dài… Nhưng với lần ra mắt đầu tiên này, sự kết hợp đã được khán giả nhiệt tình đón nhận. Trong ảnh: Quang Minh với bộ gõ ca trù.

 

Thời tiết cuối tuần mát mẻ nên rất nhiều người đến nghe nhạc. Luôn luôn có những khán giả quen thuộc qua nhiều mùa của LUALA. Nhưng hôm nay tôi tìm mãi chẳng thấy những gương mặt đình đám của nhạc đương đại Việt như: Vũ Nhật Tân, Trần Kim Ngọc, Lương Huệ Trinh… Cộng đồng chơi nhạc đương đại vốn đã hẹp ở nước ta, mỗi sự kiện này hẳn các nghệ sĩ sẽ phải tham gia, một là để xem đồng nghiệp, hai là để xem hiệu ứng từ khán giả… Có bạn nào thấy các anh chị đấy không, và có ảnh không thì post lên Soi nhé.

 

*

Bài liên quan:

– LUALA Concert Xuân hè 2013: đa dạng, mới mẻ, và thách thức 
– Thứ Bảy, tuần đầu tiên: Phù Sa Band tay chơi tái xuất. Đào Văn Trung nghệ sĩ trổ tài

– Chủ nhật, tuần đầu tiên: Khi đàn đáy của Xuân Hoạch không e dè nhạc điện tử của Trí Minh

– Thứ Bảy, tuần thứ 2: Vượt khỏi những khán phòng, nghe Lê Cát Trọng Lý hân hoan yêu cuộc sống

– Chủ nhật, tuần thứ 2 (phần 1): Ai, nhạc cụ nào có mặt ở Làng Tôi hôm qua?

– Chủ nhật, tuần thứ 2 (phần 2): Trong mưa rào, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều xuất sắc

– Thứ Bảy, tuần thứ 3 (phần 1): Điểm danh khán giả đi xem Phó An My

– Thứ Bảy, tuần thứ 3 (phần 2): Cứ thử đi An My. Quan trọng là dám thử.

– Chủ nhật, tuần cuối cùng: Xuất sắc bản giao hưởng viết bằng dòng máu của cải lương

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả