Điện ảnh

Hỏng ăn vì không ủng hộ người đồng tính 01. 08. 13 - 10:12 am

Pha Lê tổng hợp

 

Cách đây mấy bữa, báo chí nước ngoài có nhè nhẹ đưa tin về dân đồng tính kêu gọi mọi người phản đối (bằng cách không đến rạp xem) phim “Ender’s Game” sắp ra mắt. Thấy tin này cũng chẳng có gì quá hấp dẫn nên tôi đọc rồi bỏ qua, nhưng hôm nay vừa ngủ dậy, bật mạng là thấy cảnh báo chí tấn công đề tài này rất dồn dập; thật là lạ vì bây giờ ai cũng dành công sức để xăm soi em bé Hoàng Gia của Kate, vậy mà tin này lại hút rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. 

Hình ảnh quảng bá cho Ender’s Game

Để túm cái sự tình từ đầu, nó thế này: nhà văn Orson Scott Card viết một tiểu thuyết giả tưởng tên “Ender’s Game”, bây giờ Hollywood chuyển thể truyện thành phim, với dàn diễn viên “khủng” gồm Harrison Ford, Asa Buttefield (đóng vai chính trong Hugo), Hailee Steinfeld, và Abigail Breslin. Cốt truyện của Ender’s Game cũng tầm tầm, tạm được, đại khái kể về cậu bé Ender được trường đào tạo của quân đội kết nạp để đánh đuổi người ngoài hành tinh.

Asa (trái, ngoài cùng) và Harrison Ford trong một cảnh của Ender’s Game.

Của đáng tội, ông tác giả Orson Scott Card – trái ngược hẳn với J.K. Rowling của Harry Potter – rất ghét… người đồng tính. Mà ghét thì ông ấy cứ ghét ở nhà đi, đằng này Orson lại còn lập tổ chức chống đối, kêu gọi nội các ra luật… bỏ tù người đồng tính, thậm chí còn nói rằng ông sẽ dùng “mọi cách để đảo chính nếu nước Mỹ cho phép người đồng tính kết hôn.” Rõ dở hơi! Đến khi các tổ chức nhân quyền phát hiện rằng Orson có bỏ tiền để đồng sản xuất phim Ender’s Game với hãng Lionsgate, họ kêu gọi dân chúng phản đối bằng cách không xem phim, vì Orson lời được đồng nào là ông ấy đưa vô cái tổ chức ‘phi nhân quyền’ của ông.

Ông Orson Scott Card

Mới đầu tôi nghĩ báo chí cũng đưa tin vậy thôi, còn ai muốn xem, ai không là tùy người ta. Nhưng hình như mấy tổ chức nhân quyền làm dữ quá, cộng với việc bây giờ dân chúng thế giới ngày càng văn minh hơn, nên chẳng ai muốn ủng hộ cái phim Ender’Game kia.

Hậu quả là, Ender’s Game có thể lỗ sặc máu, làm hãng Lionsgate lo sốt vó; báo giới cũng đưa tin về việc các hãng phim khác đang ưu tư bàn luận về ảnh hưởng xấu mà ‘quan điểm cổ hủ của nghệ sĩ’ có thể đem đến cho doanh thu phim. Tội nghiệp Lionsgate đã không dự báo trước tình huống này, bây giờ Lionsgate đang gấp rút “giả vờ” rằng Orson không tồn tại. Ông nhà văn không có mặt trong các hình thức quảng cáo phim Ender’s Game; ví dụ như không được mời đi phỏng vấn, không có tên trên Facebook của phim, gần như không được nhắc đến trên đoạn trailer quảng cáo mà chỉ có tên ở phần generic chung (dài chừng 1 giây). Thậm chí, tại những buổi giao lưu ở các hội phim lớn, Orson cũng chẳng hề có mặt. Trái lại, những phim chuyển thể từ tiểu thuyết khác (cũng do Lionsgate sản xuất), như phim Divergence, thì nữ tác giả Veronica Roth lại có mặt để giao lưu, quảng bá phim.

Đoàn làm phim Ender’s Game đang giao lưu để quảng bá cho phim ở hội phim/truyện Comic Con. Trên diễn đàn có diễn viên, đạo diễn, mà không thấy Orson đâu

Để chữa cháy tiếp, Lionsgate thông báo rằng mình ủng hộ giới LGBT, rằng mình có nhân viên LGBT làm việc tại hãng, và họ được hưởng chính sách (kết hôn, có con, bảo hiểm y tế…) y chang người dị tính. Lionsgate hứa thêm, họ sẽ trích ra một khoản để gây quỹ cho các tổ chức nhân quyền, ủng hộ người đồng tính.

Nhưng hứa kiểu gì, tình hình vẫn có vẻ bi đát. Nhiều khán giả đang phản hồi rằng chỉ cần Orson nhận được 1 xu tiền lời là họ sẽ không xem, vì giả sử nếu hiện nay có một tổ chức oang oang bài trừ người da đen/da vàng, gây sức ép bắt chính phủ phải ra luật phân biệt chủng tộc, là họ không ủng hộ; nên chẳng có lý do gì để bỏ tiền vô túi ông Orson nếu ông ý phân biệt giới tính. Ông Orson thì tiu ngỉu, chỉ bình luận rằng Ender’s Game viết về thời tương lai, chả liên quan gì tới ông cả.

Một cảnh của Ender’s Game.

Càng đọc mấy tin này, càng thấy cái ông Orson Scott Card thật buồn cười cơ! Trong thời đại Blue is the warmest colour thắng thế ở Cannes mà lại còn lên tiếng bài trừ này nọ, làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Cách đây mấy năm thì Orson còn oang oang được, nhưng không ngờ rằng bây giờ dân chúng lại đánh giá xấu những hành vi đó của ông. Bởi vậy, đọc xong mấy tin này tôi thấy mình cần phải chú ý hơn tới việc làm và phát ngôn, kẻo về sau thế hệ dưới chúng nó lôi ra dò xét, thấy mình có “mùi” kỳ thị, chống phá nhân quyền, là mình bị bít hết đường làm ăn. 

Ý kiến - Thảo luận

20:53 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  dê làm khổ bò
Vì sao bây giờ có nhiều người đồng tính hơn hầy? Có một thời đi một số nước tôi gặp cực ít người đồng tính. Trước đó ở Bắc VN, tôi gặp 1 người đồng tính, và nghe kể về 1 người khác trong suốt ba chục năm, sau 75 vào Nam thấy hình như nhiều hơn một chút (tôi một kẻ hờ hững/apa
...xem tiếp
20:53 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  dê làm khổ bò
Vì sao bây giờ có nhiều người đồng tính hơn hầy? Có một thời đi một số nước tôi gặp cực ít người đồng tính. Trước đó ở Bắc VN, tôi gặp 1 người đồng tính, và nghe kể về 1 người khác trong suốt ba chục năm, sau 75 vào Nam thấy hình như nhiều hơn một chút (tôi một kẻ hờ hững/apathy, thậm chí ác cảm với đồng tính). Sau khi về nước, thông tin về người đồng tính ngày càng ồ ạt, kèm theo rỉ tai là có trào lưu "trở nên đồng tính" từ giữa những năm 2000, nhất là trong một số giới vô loài (xin thứ lỗi)... Cứ tưởng chỉ là mốt thôi! 
(Ngày toàn thể giới đồng tính là ngày tận thế). 
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả