Nghệ sĩ thế giới

Thiên Hạ: Phật giữa thời nay 26. 08. 10 - 8:53 pm

Hữu Khoa tổng hợp, lược dịch

Diễn ra vào giữa tháng 6 đến cuối tháng 7. 2010, tại Trung Quốc, Thiên Hạ (World of Thousands) là một triển lãm chung của nghệ sĩ Tây tạng Gonkar Gyatso và nghệ sĩ người Hán Liu Zhuoquan. Cả hai đều có mối  quan tâm sâu sắc đến Phật giáo.

Hai nghệ sĩ đã biến cải không gian gallery Space Station gallery bằng cách phủ đầy tường với sàn bằng những đồ vật của thế giới người trần – một thế giới mà mơ ước bị đưa đẩy bởi tham, sân, si…

Gokar là một trong vài nghệ sĩ Tây Tạng hiếm hoi được mời tham dự Bienniale Venice 2009. Để làm tác phẩm này, anh đã thu thập hàng trăm bức ảnh, từ ảnh chính trị tới ảnh quảng cáo, ảnh thể thao, cả ảnh mèo Hello Kitty đẫm mùi văn hóa pop…. Những bức ảnh này được quết hồ sẵn kiểu sticker, rắc khắp mặt sàn. Khách đến xem được đề nghị nhặt những bức ảnh này lên, cắt thành mẩu, dán chúng thành một bức to, như một ký ức tập thể về một thế giới hiện đại. Như thế, ngày kết thúc triển lãm cũng là ngày tác phẩm hoàn thành.

Song song đó là một Mandala lớn làm từ các tạp chí, các sticker được làm hàng loạt hay riêng lẻ, hình vẽ tay…, đặt những mong ước trần tục của con người về của cải, tình yêu, tham vọng… cạnh những nghi thức Phật giáo thiêng liêng. Để người xem hiểu được quá trình sáng tạo một cách từ từ, kỹ lưỡng, Gyatso sẽ thực hiện tác phẩm Mandala này trong suốt thời gian triển lãm.Trong khi đó, loạt chai của Liu Zhuoquan lại là một tác phẩm không tương tác, chỉ để xem. Dùng những kỹ thuật truyền thống gần như đã thất truyền, tác giả vẽ trong mỗi cái chai một hình ảnh, làm sao để từng cái chai như một cỗ xe chuyên chở ý tưởng gửi gắm trong đó.

Cảm hứng từ ký tức tuổi thơ của chính mình về những hũ cốt trên chùa, Liu Zhuoquan đã vẽ trên chai những hài nhi chết, những bào thai dị dạng, những quái vật và những sinh vật kỳ quái khác. Một số chai đựng đầy nấm mốc, trong thời gian triển lãm chúng vẫn không ngừng sinh sôi, nảy nở.

Triển lãm này khá ấn tượng và áp đảo, khiến cho người xem sau khi rời triển lãm phải nghĩ ngợi nhiều hơn về những thế giới mình vẫn nghe nói đến: thế giới đang sống, Niết bàn, và Hỏa ngục.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả