Gẫm & Bình

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Linh Cao thử chọn ra vài bức 27. 08. 13 - 9:56 pm

Mình mong mãi chẳng thấy ai chọn ra top ten cho triển lam này, nên cũng xôn xao vote thứ một chút theo con mắt cô đơn và đầy ảo tưởng… thế này đây:

Mình dành riêng 5 bức cho các hoạ sỹ đương đại, tin tưởng vào những cái tên có lộ trình sáng sủa và có sức bền để đi tiếp đường dài. Theo số thì lần lượt là:

6. Lương Trung
25. Nguyễn Khắc Chinh
60. Hoàng Duy Vàng
88. Lê Thị Minh Tâm
65. Trần Quang Dũng

Bức số 6, Lương Trung, “Góc khuất”, sơn dầu, 120 x 160 cm

 

Bức số 25, Nguyễn Khắc Chinh, “Mơ”, sơn dầu, 165 x 211 cm

 

Bức số 60, Hoàng Duy Vàng, “Ngụy trang”, sơn dầu, 110 x 150 cm

 

Bức số 88, Lê Thị Minh Tâm, “Cô gái”, sơn dầu, 150 x 100 cm

 

Bức số 65, Trần Quang Dũng, “Bướm đợi”, sơn dầu, 180 x 120 cm

Bộ tứ trungchinhvangtam nếu bày riêng một phòng tranh, mỗi người 2 bức thôi, đã là được một bữa tiệc đương đại hay, nhưng nếu có thêm vẻ lãng mạn tay chơi trong trắng của Dũng thêm vào, thì mới tròn vị.

5 tác giả quan trọng hơn còn lại, mình chọn không phải vì giá tranh, độ hoành tráng hay tên tuổi. Điều tất cả chúng ta khao khát giờ đây, là rung động trước cái đẹp chân thật, lòng ta gần như đã chai sạn trước quá nhiều chiêu thức đi xa khỏi những giá trị cơ bản. Vậy nên bức mình quý nhất là của cụ Phan Kế An vẽ mấy bông hồng, mà tiếc thay do treo cao quá Soi đã quên không chụp ảnh.

Tiếp theo là số 38- “Chuyện tình Cổ Loa” của Trường Linh sư huynh, tranh “Chiều về” của nữ hoạ sỹ cao tuổi Phạm Thị Nghĩa- người phụ nữ bé nhỏ giản dị nhưng có nhiều bức chân dung siêu thực đẹp sững sờ. Một master vô cùng khiêm tốn nữa là Bàn tay vàng- họa sỹ sơn mài Nguyễn Văn Bảng với bức số 49, “Cảng cá”.

Bức số 38, Nguyễn Trường Linh, “Chuyện tình Cổ Loa”, sơn mài, 200 x 120cm

 

Bức số 94, Phạm Thị Nghĩa, “Chiều về”, sơn mài, 160 x 60 cm

 

Bức số 49, Nguyễn Văn Bảng, “Cảng cá”, sơn mài, 100 x 100cm

Bức tranh treo trong một góc khuất trên tầng 3 nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, số 85, “Tháng 3″ của họa sỹ Mai Xuân Oanh, thực ra hơi cổ kính. Nhưng mình chọn vào cuối list, vì nhận ra đây là cuộc sống thật của người vẽ tranh, hiện nay đang sống ở Cao Bằng. Và mình tôn trọng ý thức xây dụng tác phẩm trọn vẹn đầy nhiệt huyết rất nên được trao giải thưởng, ấy thế nhưng Hội sẽ chấm khác đấy nhé?!?

Bức số 85, Mai Xuân Oanh, “Tháng Ba”, sơn dầu, 150 x 130 cm

Vài lời rong rêu thế thôi…

*

 Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

Ý kiến - Thảo luận

11:34 Monday,14.10.2013 Đăng bởi:  sơn mài bình dương

Rất tán đồng việc Soi đưa các tác phẩm triển lãm (nhất là khu vực và toàn quốc) lên để được các cmt đánh giá, có thế để ban giám khảo rút kinh nghiệm để còn chấm giải cho các lần sau. Cần thiết nên đưa tác phẩm đạt giải có ghi chú rõ ràng để các cmt mỗ xẻ. Hiện nay mỹ thuật thông tin không nhiều.


...xem tiếp
11:34 Monday,14.10.2013 Đăng bởi:  sơn mài bình dương

Rất tán đồng việc Soi đưa các tác phẩm triển lãm (nhất là khu vực và toàn quốc) lên để được các cmt đánh giá, có thế để ban giám khảo rút kinh nghiệm để còn chấm giải cho các lần sau. Cần thiết nên đưa tác phẩm đạt giải có ghi chú rõ ràng để các cmt mỗ xẻ. Hiện nay mỹ thuật thông tin không nhiều.

 
7:43 Friday,30.8.2013 Đăng bởi:  Từ Thiền Quyên
Tôi thấy bức 88,60,85 là đẹp còn lại thì không ổn.
...xem tiếp
7:43 Friday,30.8.2013 Đăng bởi:  Từ Thiền Quyên
Tôi thấy bức 88,60,85 là đẹp còn lại thì không ổn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả