Điện ảnh

Liệu phim nghệ thuật có hết dám ra rạp vì Gravity? 07. 11. 13 - 6:46 am

Pha Lê tổng hợp

Tháng này đang là tháng phim nghệ thuật, khi các hãng đua nhau tung phim chất lượng để tranh giải Oscar. Tuy nhiên, 3 ứng viên nặng ký đột ngột dời ngày chiếu: “The Monuments Men” của George Clooney, “Grace of Monaco” của Nicole Kidman, và “Foxcatcher” của Steve Carell.

Một cảnh trong “Grace of Monaco” với Kidman đóng vai nữ hoàng Grace. Chờ đợi để xem rồi cuối cùng hụt ăn

Các báo đang hùa nhau mách rằng, nguyên nhân chính nằm ở chỗ năm nay phim “Gravity”, lẫn phim “12 years a slave” hay quá; các hãng khác nhìn thấy cũng phải cúp đuôi, đành rút phim của mình lại hòng năm sau chiếu để dễ tranh Oscar hơn. Điều này đồng nghĩa với việc “Garvity” cùng  “12 years a slave” sẽ thi nhau ẵm tượng vàng vào tháng 2.

Gravity” là đứa con mà đạo diễn Alfonso mất 6 năm để vất vả sinh ra, phim vừa có nội dung hay, vừa ăn khách, vừa ứng dụng nhiều kỹ xảo tối tân để tái hiện môi trường không trọng lực y như thật, đến nỗi những phi hành gia vũ trụ cũng thích mê.

Sandra Bullock trong một cảnh của “Gravity”, thống trị Oscar năm nay sẽ không là phim nào khác ngoài phim này

Còn “12 years a slave” thì dựa trên chuyện có thật, nó kể về cuộc đời của anh Solomon – một công dân da đen tự do của Mỹ thời thế kỷ 19. Solomon bị bắt cóc, bán đi làm nô lệ; nhưng vì anh đã biết thế nào là tự do, anh không cam phận và quyết bỏ trốn. Bộ phim khắc họa lại phần lịch sử đen tối của nước Mỹ – một đề tài đang “hot” hiện nay, có vẻ như Mỹ đang rục rịch làm phim về những đề tài nó từng ít có can đảm để chấp nhận trước đấy. Với  thành công của LincolnDjango vào năm ngoái, năm nay thể nào “12 years a slave” cũng được ban giảm khảo yêu mến.

Anh Solomon trước khi bị bắt làm nô lệ trong “12 years a slave”

Với những đối thủ như vậy, việc các phim khác rút lui không phải là không có lý. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ không bỏ cuộc vì “Gravity” hay “12 years..” quá suất xắc như các báo mô tả, mà vì họ nhận thấy rằng phim mình… hơi bị ẹ, và muốn né cái mác “phim chiếu mùa Oscar” để khỏi quê độ.  

Không phải ngẫu nhiên, mà các phim này cúp đuôi sau khi “Diana” trình chiếu, rồi nhận nhiều lời… chê thảm hại. “Bà hoàng Monaco” Nicole Kidman hẳn là thấy trước vết bánh xe, nên nhanh chóng rẽ đường khác, dời ngày công chiếu, khiến những tác phẩm kia cũng rút theo.  

Ông Guy Lodge – chủ bút của trang mạng chuyên thông tin về giải thưởng In contention – viết “Trong tất cả các phim đua giải thưởng năm 2014, tôi nghi rằng chỉ mỗi phim “Foxcatcher” – do nó là phim còn nhiều kỳ vọng – rút lui để tranh cử vào đợt Oscar tới. Các phim khác đơn giản chỉ muốn né cái mác “phim mùa Oscar”, hòng giảm thiểu sự thất vọng cũng như tránh bị quê độ trong trường hợp chúng bị chê là chán.”

Một cảnh của “Foxcatcher”. Phim này kể về cuộc đời của nhà vô địch đấu vật Mark Schultz (bên phải trong hình, do Channing Tatum thủ vai)

Như vậy, mấy phim kia dời ngày chiếu chưa hẳn là vì sợ rằng mình không đọ nổi với “Gravity” hay “12 years” khi tranh giải; mà vì sau khi xem hai tác phẩm đó, chúng nhận thấy rằng mình… dở hơn.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:19 Friday,8.11.2013 Đăng bởi:  Tialia

Tôi sống bên Úc, nếu phim bon tấn thì chỉ cỡ khoảng 5-10 người (sau 2 tuần) trên 1 suất chiếu ở Sydney thôi, vậy thì film nghệ thuật làm sao chống lại. Với sự phổ biến của internet thì tôi nghĩ khoảng 10 năm nữa các rạp chiếu bóng sẽ lụi tàn & các nhà sản xuất phim phải tìm ra 1 hướng đi mới. VD: sau khi làm xong 1 phim càc nhà phát hành nên trên internet (tính kho
...xem tiếp

15:19 Friday,8.11.2013 Đăng bởi:  Tialia

Tôi sống bên Úc, nếu phim bon tấn thì chỉ cỡ khoảng 5-10 người (sau 2 tuần) trên 1 suất chiếu ở Sydney thôi, vậy thì film nghệ thuật làm sao chống lại. Với sự phổ biến của internet thì tôi nghĩ khoảng 10 năm nữa các rạp chiếu bóng sẽ lụi tàn & các nhà sản xuất phim phải tìm ra 1 hướng đi mới. VD: sau khi làm xong 1 phim càc nhà phát hành nên trên internet (tính khoảng 2 đô /lần xem) cho mọi người trên toàn thế giới, Như vậy nếu có khoảng 10 triệu người coi thì là đã kiếm được 20 triệu đô rồi. Hãy cứ lên youtube mà kiểm chứng, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn 1 video có thể thu hút được 1 lượng lớn viewer.

Tôi sống bên ngoài VN nhiều lúc muốn coi phim VN (film mới ra rạp) mà không có cách nào coi được. Nếu các nhà xản xuất film VN tìm cách nào đó phát hành film trên internet, thì tôi nghĩ doang thu 1triệu đô / film là khá khả thi. Nếu chi phí cho 1 lần xem trên Internet là 2USD thì chỉ cần khoảng 500 ngàn người coi là có thể kiếm được 1triệu USD dể dàng. Tất nhiên họ phải tìm cách chống sao chép lậu, nhưng tôi nghĩ là việc đó không quá khó.     

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả