Điện ảnh

Greenwich (phần 1): có thể quay đủ thứ phim, và làm quán nước cho người dơi 11. 07. 14 - 6:36 am

Pha Lê

Mọi người biết khu hải quân Greenwich của London chứ? Khu này có lịch sử hàng hải lâu đời, là nhà của Bảo tàng Hải quân Quốc gia (cũng là bảo tàng hải quân lớn nhất thế giới), Đài thiên văn Hoàng gia, Trường huấn luyện Hải quân Hoàng gia – trong trường có Sảnh Tranh vẽ (Painted Hall) rất đẹp. Khu hải quân Greenwich còn lọt vô danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
 

Một phần của khu hải quân Greenwich

 

Sảnh Painted Hall

Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng Greenwich thu khẳm tiền từ khách du lịch. Nhưng Greenwich còn thực sự đặc biệt ở chỗ: rất nhiều đạo diễn đã chọn Greenwich làm địa điểm quay phim. Các hãng Hollywood hay lui tới studio ở Canada hoặc xứ sương mù lắm (dạo gần đây Hollywood cũng thường ghé thăm studio ở New Zeland). Mấy nơi này rẻ, có đội ngũ địa phương chuyện nghiệp biết nói…. tiếng Anh. Và nếu họ tới London làm phim, rồi kịch bản cần một nơi vừa cổ kính kiểu châu Âu, vừa rộng rãi, đa số sẽ chạy đến Greenwich.

Hiệp sĩ bóng đêm (phần 2)

Trong phim The Dark Knight Rises – phần 2 của The Dark Knight và là phần 3 của loạt phim Batman – có cảnh ông quản gia Alfred trông thấy cậu chủ Bruce Wayne đang ăn uống hạnh phúc với cô bạn gái tại một quán cà phê ở Florence.
 

Đây, ông Alfred trong cảnh phim

 

Còn đây là Bruce Wayne tại quán cà phê

Tất nhiên, đạo diễn Christopher Nolan không thể bê cả đoàn làm phim tới Florence, Ý, chỉ để quay một cảnh chừng vài phút, nhưng kiếm đâu ra một quán cà phê “giống Ý”? Chà, sẵn tiện phim Batman phần 3 này có nhiều cảnh quay ở studio Pinewood, Anh Quốc, Christopher chạy đến Trường Hải quân Greenwich, mua vài cái bàn, mấy tấm khăn trải, ly tách, thêm vô diễn viên quần chúng mặc đồng phục bồi lịch sự. Voilà, cảnh quán cà phê ở Florence đã hoàn tất.

Giáo sư Ian Allchin của Trường Hải quân mách: “Họ quay cảnh quán cà phê tại hàng hiên có cột chống của trường. Diễn viên Christian Bale và Michael Cain cũng có mặt, họ quay trong một ngày là xong.”

Những người khốn khổ, 2013

Phim nhạc kịch Những người khốn khổ chủ yếu là quay nội cảnh trong studio, còn phần ngoại cảnh thì đa số là quay ở… Greenwich, cũng tại Trường Hải quân. Đạo diễn Tom Hopper trưng dụng khoảng sân lớn của trường, đổ đất cát lên đó để tạo hiệu ứng “hoang tàn”, và đặt vô đấy một bức tượng con voi.
 

Đây là một cảnh của phim với tượng voi. Ai đọc sách gốc hoặc xem phim này đều biết, bức tượng chú voi là nhà của nhóc Gavroche bụi đời, và cũng là nơi khởi đầu cuộc nổi dậy của sinh viên.

 

Cảnh nhóc Gavroche bám vào xe ngựa trong phim. Mấy tòa nhà đằng sau cũng là một phần của Trường Hải quân Greenwich

Cướp Biển Ca-ri-bê phần 4

Mở đầu phần 4 của loạt phim cướp biển bom tấn, hải tặc Jack Sparrow bị áp giải đến cung điện, sau đó anh cướp xe ngựa và trốn thoát. Màn đua xe ngựa này quay tại Greenwich, nếu bạn xem kỹ thì bạn sẽ thấy phim tận dụng rất nhiều quang cảnh/công trình kiến trúc ở đó. “Cung điện” của vua thực chất chính là sảnh Painted Hall chứ chả phải cung điện gì cả.
 

Cảnh Jack bị áp giải, quay ở Painted Hall

 

Đoàn làm phim chuẩn bị quay cảnh đua xe ngựa ở Greenwich

Giáo sư Ian Allchin nói: “Đoàn làm phim ở đây đến cả tháng… ‘Cướp biển‘ chiếm lấy toàn bộ khu Greenwich; thậm chí còn chiếm cả bãi đỗ xe. Họ mướn một bãi đỗ xe mới cho những ai làm việc tại đây; rồi do bãi đỗ mới ở cách xa Greenwich, họ mướn thêm xe bus để chở nhân viên/giáo viên từ khu gửi xe đến chỗ làm”. Cảnh đua xe ngựa này lên màn ảnh độ chừng 15-20 phút, tính ra 1 tháng ở Greenwich sẽ rất tốn kém, giờ đã hiểu tại sao 1 phim bom tấn của Hollywood ngốn chừng trăm triệu Đô.

Greenwich còn xuất hiện trong nhiều phim nữa, mọi người chờ tiếp kỳ sau nhé!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả