Tin tức

Chúc mừng Năm Mới, điểm lại những chuyện giật gân năm cũ 31. 12. 13 - 10:48 pm

Soi B tổng hợp

JACOBSDORF – Bốn người dùng pháo hoa tay viết nên số “2014” trong không khí, trên một cánh đồng gần Jacobsdorf, miền Bắc nước Đức. Ảnh: AFP/Patrick Pleul

Chúc mừng Năm Mới, các bạn!

Hết một năm, ArtInfo điểm qua vài sự kiện nghệ thuật giật gân trong 2013. Đó là:

1. George Bush vẽ tranh

Ai mà ngờ cựu tổng thống (mà theo ArtInfo là) kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ lại say mê nghệ thuật thị giác đến vậy, và cũng không tệ (theo ArtInfo). Bức tự họa trong nhà tắm của ông có thể dùng làm nền trong bất kỳ bộ phim nào của David Lynch, với một bố cục bất đối xứng đến chênh vênh, trông vừa đầy tính nội tâm vừa lại có vẻ không nghiêm túc. Điều mừng nhất đối với cựu tổng thống này là: nhân dân hưởng ứng vô cùng tích cực. Điều an ủi đối với đám nghệ sĩ chúng ta là: đến Bush cũng phải ngồi canh từng “like” như ai.

 2. Xóa trắng 5Pointz

Dân tình bàng hoàng khi một sáng tháng Mười Một, tỉnh dậy thấy thánh địa graffiti 5Pointz của New York City đã bị sơn lên sạch trắng. Người ta đồn rằng, với sự bảo kê của NYPD (Sở cảnh sát New York), tập đoàn bất động sản G&M đã xóa trắng tòa nhà (mà nó sở hữu), số 45-46 đường Davis, rõ ràng là để chặt đứt một sáng kiến “tạo dấu ấn” vào phút chót của các nghệ sĩ – những người hy vọng bằng cách ấy sẽ ngăn việc phá hủy tòa nhà, với những bức tường đầy graffiti đẹp.

Việc xóa thẳng thừng những bức graffiti này là một kết cục cay đắng cho một quá trình thương lượng dằng dai, bắt đầu bằng những lời hứa về những studio mới, những mảng tường mới ở những tòa nhà căn hộ sang trọng sẽ mọc lên thay chỗ cho 5Pointz.


3. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Marina với Gaga, Gaga với Koons

Trong năm 2013, Lady Gaga đã xoay đủ trò mèo quảng bá. Cuối cùng, đạo cụ mà cô chọn là những nghệ sĩ tên tuổi nhất của nghệ thuật đương đại. Thí dụ, vào mùa hè, người ta thấy cô cùng Marina Abramovic thân thiết ngồi trong một cái tổ rơm ở một sự kiện tại trung tâm biểu diễn thử nghiệm Watermill.

.

Rồi Gaga thuê Jeff Koons thiết kế bìa album mới của cô, xong diễn một tác phẩm khỏa thân cho Viện Marina Abramovic. Cao điểm là tiệc artRave nhân phát hành album “ARTPOP”, tại đó Gaga cầu nguyện tại bàn thờ của Koons rồi trình diễn tất cả các bài có trong album trước một đám fan cuồng.

Lady Gaga diễn nude ở Viện Abramovich, và Gaga tại ArtRave


4. Tilda Swinton ngủ trong một chiếc hòm thủy tinh ở MoMA

Nữ diễn viên nổi tiếng và trông rất giống David Bowie – cô Tilda Swinton – một hôm cảm thấy đời mình quá buồn ngủ, bèn quyết định thực hiện vài màn biểu diễn ngẫu hứng. Cô chui vào một cái hòm thủy tinh ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, đánh vài giấc ngắn. Nhưng cô ngủ yên bình quá đến nỗi giới nghệ thuật không nhận ra, nên kế hoạch lấn sân nghệ thuật trình diễn của cô thế là… công cốc.

.


5. Nghệ sĩ trình diễn Pyotr Pavlensky ghim bìu xuống Quảng trường Đỏ

Nghệ sĩ trình diễn Nga Pyotr Pavlensky – người từng khâu kín miệng hồi 2012 để ủng hộ nhóm Pussy Riot – vừa trình diễn một màn phản đối sự bất bình đẳng của xã hội Nga bằng cách đóng đinh bộ đồ lòng của anh xuống con đường lát đá trước Quảng trường Đỏ.

Pyotr Pavlensky khâu miệng

 

Tại Quảng trường Đổ

 

Xin lỗi một số bạn, phải đưa cái hình chi tiết này mới rõ được “tác phẩm”.

 

 Tóm lại, thế là Nga đã về nhất?

Ý kiến - Thảo luận

13:30 Wednesday,1.1.2014 Đăng bởi:  Bạn của các gia Kầm
Vâng, dấu ấn Nga hơi đậm, nhất là với những ai vừa xem chương trình nghệ thuật hoành tránh đêm 31/12 của 1 TV (Nga), như tôi (tên thật sang tiếng Nga là Khuj, cũng dùng để gọi một "loài" không có cánh, không bay mà dùng để bài tiết và thỏa mãn các nhu cầu của chủ nghĩa Freud).
...xem tiếp
13:30 Wednesday,1.1.2014 Đăng bởi:  Bạn của các gia Kầm
Vâng, dấu ấn Nga hơi đậm, nhất là với những ai vừa xem chương trình nghệ thuật hoành tránh đêm 31/12 của 1 TV (Nga), như tôi (tên thật sang tiếng Nga là Khuj, cũng dùng để gọi một "loài" không có cánh, không bay mà dùng để bài tiết và thỏa mãn các nhu cầu của chủ nghĩa Freud). Nhưng nếu tìm hiểu kỹ vì sao Pavlensky ghìm Khuj xuống đất, theo các nguốn Nga, thì có khi về nhất lại là một vị khác, không phải nước Nga. Vị này nửa như AQ (tớ là con giun được chưa?) nửa còn lại sẵn sàng cướp bia, rất vandalism. 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả