Nghệ sĩ thế giới

Vòm sen đang phát sáng tại Rijkmuseum 10. 02. 14 - 5:48 am

Hoàng Lan dịch

Giám đốc Wim Pijbes (trái) và nghệ sĩ Hà Lan Daan Roosegaarde đứng cạnh tác phẩm “Lotus Dome” (Vòm Sen) tại bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, ảnh do Inge Van Mill chụp hôm 6. 2. 2014. Vòm sen này là một quả cầu “sống”, ráp từ hàng trăm lá nhôm mỏng siêu nhẹ, các lá nhôm sẽ “nở” ra hoặc “khép” vào tùy theo hành động của người đang đứng trước nó. (Hoa nở khép thế nào, bạn xem link này nhé, có 1 phút thôi, chú ý từ giây 28 trở đi)

 

AMSTERDAM.- Bảo tàng Rijksmuseum hiện trưng bày tác phẩm “Vòm Sen” (Lotus Dome) của Daan Roosegaarde từ 7. 2 đến hết 5. 5. 2014, đây là lần đầu vòm sen “du lịch” tới xứ hoa tulip. “Vòm Sen” sẽ nở hoặc khép tùy theo hành động của bạn khi bạn đứng trước nó.

 

Tác phẩm nghệ thuật đậm chất “công nghệ cao” trên đã chu du khắp thế giới kể từ ngày nó chào đời vào năm 2012. Sau khi dừng chân nghỉ tại một số địa điểm lịch sử nổi tiếng cho thiên hạ ngắm nghía, “Vòm Sen” sẽ xả hơi tại Hà Lan; thật thú vị bởi bảo tàng Rijksmuseum đã quyết định đặt quả cầu phát sáng ngay tại phòng trưng bày hiện vật thế kỉ 18 của họ, và khán giả có thêm dịp thưởng thức nghệ thuật đương đại/cổ điển cùng một lúc.Trong ảnh: “Lotus Dome” trong một nhà thờ tại Lille, Pháp.

 

“Điểm đặc biệt của vòm sen là bạn có thể chạm vào nó, thật khác với những tác phẩm còn lại của bảo tàng. Mối liên hệ mật thiết giữa tác phẩm và khách tham quan là phần cốt lõi của vòm sen”.

 

Quả thế thật, khối cầu của Daan Roosegaarde như sống dậy khi nó tiếp cận với hơi ấm cơ thể. Hàng trăm bông hoa nhôm đua nhau nở rộ, một âm thanh trầm bắt đầu lan tỏa trong không gian, và ánh sáng bên trong quả cầu thì chiếu hình những bông hoa sen lên tường. Roosegaarde gọi đây là một tác phẩm, gọi thế nào nhỉ, hoặc “Thi vị hóa công nghệ”, hoặc sát hơn, “Thi ca (bằng) công nghệ” (“Techno-poetry”)

 

Những lá nhôm thông minh gắn trên vòm sen là do đội thiết kế của studio Roosegaarde tạo ra. Chúng làm từ nhiều lớp Mylar (một loại sợi tổng hợp) khác nhau, các cánh hoa sẽ kép và mở dưới tác động của ánh sáng cũng như nhiệt.

 

“Vòm Sen” hiện nằm tại phòng Beuning (do một người ẩn danh góp tiền xây từ năm 1745 đến năm 1748). Căn phòng có tường dát gỗ gụ (mahogany), trần trát vữa stucco, bên trong thì bày tranh của Jacob de Wit và Jurriaan Andriessen – đây là ví dụ điển hình cho phong cách Rococo thế kỉ 18.

 

Daan Roosegaarde (1979) là nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiêm kiến trúc sư người Hà Lan; anh kết hợp khoa học kỹ thuật, kiến trúc cũng như thiên nhiên vào những tác phẩm “nghệ thuật công nghệ cao” của mình. Anh muốn hâm nóng trí tưởng tượng bằng cách tạo ra những tác phẩm có tính tương tác, qua đó người xem sẽ thấy được một thế giới tương lai đẹp như mơ. Anh làm việc cùng một đội ngũ thiết kế lẫn chuyên gia kĩ thuật tại hai studio riêng của mình, nằm ở thành phố Waddinxveen (Hà Lan) và Thượng Hải (Trung Quốc). Trong ảnh: “Lotus Dome” trong hang Zedekiah ở Jerusalem.

 

Daan bắt đầu nổi tiếng vào năm 2006 với tác phẩm Dune (đồi cát), tuy tên là đồi cát nhưng nó trông như một cánh đồng sậy.

 

Giống các tác phẩm sau này của Daan, Dune phát sát khi người xem tương tác với nó. Từ bấy đến nay, những tác phẩm của Daan luôn chu du triển lãm khắp toàn cầu, đến thăm những thành phố như London (Bảo tàng Tate Modern và V&A), Tokyo, Hong kong… Daan đã thắng vô số giải thưởng quốc tế, anh còn là một diễn giả nổi tiếng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả