Điện ảnh

Lộp bộp vỗ tay khi Winter Sleep thắng Cành cọ Vàng 06. 06. 14 - 7:07 am

Pha Lê tổng hợp

Năm ngoái,  khi ban giám khảo xướng tin “Blue is the warmest color” thắng Cành cọ Vàng ở Cannes, thiên hạ vỗ tay tán thưởng hà rầm, thiếu điều muốn nổ tung khán phòng. Cho dù “Blue” thuộc dạng phim nhạy cảm, không phải ai cũng thích, không phải ai cũng khen nó quá hay, nhưng rất ít ai than nó dở. Trên 2 trang  mạng nổi tiếng, chuyên tập hợp các bài phê bình của cánh báo giới, metacritic và rotten tomatoes; “Blue” nhận điểm 88 và 91.

Còn năm nay, khi nghe tin “Winter Sleep” thắng Càng cọ Vàng, báo chí kêu rằng cả khán phòng chỉ vỗ tay… lộp bộp rất khiêm tốn. Rotten tomatoes chấm phim điểm 63 bèo nhèo, còn metacritic nương hơn, cho điểm 83. Chưa nói chuyện số điểm này thua “Blue”, mà nếu so với những tác phẩm thắng Cành cọ trước đây thì “Winter Sleep” trông rất chán (Đơn cử: “Taxi Driver” của Martin Scorsese, “Secret & Lies” của Mike Leigh, “Pulp Fiction” của Tarantino đều có điểm từ 91-98.)

Cảnh trong Winter Sleep

Nghĩ thấy buồn; năm nay nhiều người đặt kỳ vọng vào đạo diễn Nuri Bilge Ceylan, anh chẳng phải gương mặt xa lạ ở Cannes và 2 phim trước của anh rất hay. Lần này đúng là anh thắng Cành cọ Vàng, và dù phim có người khen, nhưng người chê cũng… hơi bị nhiều. Khen thì khen phim chậm rãi, có cái nhìn xác thực về con người, về sự phân chia giàu nghèo ở Thổ Nhĩ Kỳ.  Phim kể về một cựu diễn viên tên Aydin, ông nghỉ hưu, gom tiền xây một khách sạn trên núi, còn ở dưới chân núi là một ngôi làng nhỏ và nghèo. Do nổi tiếng lẫn sống dư giả, ông cho mình là “trùm” của ngôi làng dưới núi kia, nghĩ rằng mình được người dân yêu mến, kính nể. Nhưng thực tế thì người dân rất ghét ông; vợ lẫn em gái cũng chả ưa gì ông mà ông cứ tưởng bở.

Aydin và vợ

Phim dài… 3 tiếng, và lắm người kêu gào rằng bỏ ra 3 tiếng để xem một ông già gàn dở, cãi nhau lặt vặt với dân làng, cãi nhau với vợ… thì thật nhức đầu. Cả phim chủ yếu lòng vòng trong một căn phòng, nói nhiều chứ làm thì chẳng bao nhiêu.

Aydin trong ngôi nhà kiên khách sạn của ông

Theo tình hình này, có vẻ là “Winter Sleep” sẽ không để lại mấy dấu ấn sau Cannes, thật phí giải Cành cọ quá. Nhưng thôi,  xin chúc mừng đoàn làm phim “Winter Sleep”, hy vọng rằng họ sẽ dùng sự động viên của Cannes để làm nên nhiều tác phẩm hay hơn.

Thông tin phụ: đa số hài lòng với giải nam chính lẫn nữ chính. Nam chính xuất sắc nhất Cannes nằm trong tay Timothy Spall nhờ vai họa sĩ Turner, còn Julianne Moore giành vai nữ chính với “Map to the stars.”  

Chúc mừng Spall đã đoạt giải trong phim Mr Turner

 

Ý kiến - Thảo luận

23:00 Wednesday,4.2.2015 Đăng bởi:  phale

@Hiếu: Bài tập hợp các ý kiến của báo chí nước ngoài nói chung về việc Winter Sleep thắng Cannes mà bạn mắng là bài bình luận? Ngay cả trong bài mình cũng viết rất rõ rằng đây là ý kiến của các nhà báo, chứ không nói mình đã xem và chê nó dở.

Đơn cử có báo viết rằng giải Cannnes cho Winter Sleep là "uninspiring" (không tạo cảm hứng gì). Ngay cả cái tựa "v
...xem tiếp

23:00 Wednesday,4.2.2015 Đăng bởi:  phale

@Hiếu: Bài tập hợp các ý kiến của báo chí nước ngoài nói chung về việc Winter Sleep thắng Cannes mà bạn mắng là bài bình luận? Ngay cả trong bài mình cũng viết rất rõ rằng đây là ý kiến của các nhà báo, chứ không nói mình đã xem và chê nó dở.

Đơn cử có báo viết rằng giải Cannnes cho Winter Sleep là "uninspiring" (không tạo cảm hứng gì). Ngay cả cái tựa "vỗ tay lộp bộp" cũng là từ các báo khác đưa, mình đọc và thông báo lại cho những người quan tâm ở Việt Nam: "The choice of Winter Sleep, the second Turkish film to snag the Palme d’Or (the first was Yol in 1982), drew modest applause from the press, but nothing close to the thunderous cheers that greeted last year’s winner, Abdellatif Kechiche’s Blue is the Warmest Color."
Bạn thấy phim này hay thì bạn viết bài bình rồi gửi Soi, chắc chắn Soi sẽ đăng đấy :) chứ bài của mình không có ý kiến cá nhân gì ở đây cả, bạn mắng chi cho phí

 
22:39 Wednesday,4.2.2015 Đăng bởi:  Hiếu
Viết báo như văn nói. Lối viết quá chủ quan hệt như "cái ông già gàn dở" nào đấy mà anh đang chê. Một bài bình luận tồi và nông cạn.
...xem tiếp
22:39 Wednesday,4.2.2015 Đăng bởi:  Hiếu
Viết báo như văn nói. Lối viết quá chủ quan hệt như "cái ông già gàn dở" nào đấy mà anh đang chê. Một bài bình luận tồi và nông cạn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả