Gẫm & Bình

Tiếng vọng từ thiên nhiên: các bạn trẻ nóng vội quá… 13. 08. 14 - 7:47 pm

Linh Cao

Triển lãm: TIẾNG VỌNG TỪ THIÊN NHIÊN
NHÓM HỌA SĨ LƯU ĐỘNG TẠI BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM
Khai mạc: 17h ngày 11. 8. 2014
Địa điểm: tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Thời gian: từ ngày 11. 8 đến 15. 8 , 2014

Lê Thúy, “Bên hiên”, tranh có trong triển lãm

Trời mưa và ướt, mình chạy vào Bảo tàng cùng một chị hoạ sỹ vẽ ấn tượng, vào giờ chót trước khi phòng Chuyên đề đóng cửa, để xem tranh nhóm Lưu động, tin tưởng vào con mắt phê bình chị Natasha và qua nghe lời giới thiệu của một cậu art dealer trẻ tuổi năng nổ…

Nhưng tranh chưa làm xiêu lòng người dễ tính, các bạn trẻ nóng vội quá. Có 3 sự thật các bạn cần phải đối mặt:

1. Vẽ một bức tranh có để tâm vào đó, thì dù đề tài là cái gì, thiên nhiên hay xã hội hay con người vân vân… sẽ phải trải qua quá trình gạn lọc, chắt lấy cái Đẹp. Khi bày ra là để người ta xem cái Đẹp ấy, chứ không phải để khoe quá trình làm việc A B C , ghi chép lăng nhăng. Có những cái chưa phải là tranh và rõ ràng khi bày ra nó chẳng có ý nghĩa gì. Cả triển lãm này nếu lọc lấy một phần ba thôi, treo ấm cúng trong chỗ thư viện Quốc Gia hoặc cafe L’Espace, thì xem mãn nhãn và đáng yêu hơn.

2. Bảo tàng chưa bao giờ tổ chức triển lãm cho hoạ sỹ, mà đơn giản chỉ cho thuê không gian để các bạn tự bỏ tiền ra mà chung nhau làm, để rồi các bạn ghi thêm một dòng đầy ảo tưởng vào CV: “Năm 2014 đã triển lãm nhóm tại Bảo tàng”…. Chẳng chứng tỏ được cái gì đâu các em ạ. Đang tràn trề khát vọng như vậy, nơi các em cần tìm đến là những xưởng họa có uy tín, nói chuyện với những học giả có trí thức. Độc giả của các em phải là những người dân sống ngay tại nơi đi vẽ trực họa, đứng quanh xem cô chú hoạ sỹ vẽ và khen chê như ngày xưa chị đã đứng xem bác Phái vẽ trong xóm Hạ Hồi nhà chị, sung sướng lắm, trong sáng lắm..

3 . Bán tranh lúc này đã quá khó rồi, họa sỹ mới không thể tự tin mà phát giá bức tranh còn thơm mùi ghế nhà trường cái giá nghìn đô đâu! Càng mong mỏi kê cao bao nhiêu sẽ càng thất vọng khi đối diện với cái giá thực tế bọn buôn tranh nó trả, mà đường còn dài và xa ngút ngàn lắm, không bán tranh sẽ lấy đâu ra cỏ cho chú ngựa nghệ thuật phi đến đích xa mãi chân trời kia? Lấy đâu ra bánh và rượu cho Don Quixote tồn tại, lấy đâu ra sơn toan xịn khung đẹp và thậm chí là xăng xe để đi vẽ dã ngoại ???

Một bức của Đặng Hiệp trong triển lãm

Khoan nói đến tài năng-đẹp xấu-tính cách-số phận…mình mong các bạn chỉ ảo tưởng khi vẽ thôi. Hãy sống hiền lành thậm chí thầm lặng như những chú cừu, để lúc xuất hiện, năm hay mười năm nữa cũng chưa muộn, có thể dùng mỹ thuật như tiếng gầm lên mãnh liệt và lay động của chúa sơn lâm… Thái Bá Vân viết “Dương Bích Liên sống và chết như một thiên nhiên cô độc”… chứ có ai chết bao giờ vì một bọn đến chép thiên nhiên còn chưa xong không, hỡi ơi ?!?

*

Cùng một người viết:

- Vẫn mấy khuôn mặt cũ mèm nổi tiếng ấy…

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 1: Lính mới

- Việc ấy không cần nhiều tiền,
chỉ cần nhiều công tâm và khát vọng

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu
Kỳ 2: Rơi vào tay hai nhà phê bình

- Hồi ký binh nhì tuột xích Yếu Kiêu
Kỳ 3: Chìm, nổi, và lại chìm

- Thư gửi họa sỹ trẻ

- Về bác Phạm Lực – ôn cố mong tân

- Luận về ăn uống khi ốm, về khát vọng sống và chất nghệ qua ăn

- Hãy mua ngay khi cơ hội đến

- Người tháp tùng (phần 1)

- Người tháp tùng (phần 2)

- Bùi Thế Phương – Câu chuyện kể bằng thơ tự kỷ

- Một số ảnh Linh Cao chụp trước khi treo tranh

- Trường ca gia cầm

- Đã xem họa sỹ uống trà…

- Ăn chay nằm mộng lưng trời…

- Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra…

- Từ một nhành thyme…

- Tiếng vọng từ thiên nhiên: các bạn trẻ nóng vội quá…

- Xem “Nhập nhằng”: làm sao đi bền một con đường độc đáo?

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 1): Tại Lu Loa Cống Xề

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 2):
Về Huệ Thư

- Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn

- Chuyện cô bán tranh: Nhớ thiên đàng nem chua

- Ba lý do khiến trò lười không muốn mở mang

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 3):
Ân oán Hàng Anh với Đirađivô

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 4):
Hoa Ỷ dỗi, Huệ Thư hồi chơi xấu

- Nhân thông tin một nhóm đại gia Việt vừa mua gần 50 bức tranh…

- Tết Art: sự trỗi dậy của cái mầm

- Nhận xét riêng về Tết Art: vẫn chưa thực sự hội chợ

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 5):
Quý vật tìm quý nhân

- Chợ hoa Hàng Lược – cái lúm đồng tiền duyên của phố cổ

- Món chè gấc số đỏ

- Về món mơ ngâm

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 6):
Kinh thành bỗng chốc thất thanh

- 5 đặc điểm để món ăn Việt đi mãi với người Việt

- Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo

- Mì vằn thắn: cảm thức biển trong một bát chứa chan

- “Măng mai măng nứa, cơm lam trà gừng…”

- Cốc chè của mùa hè

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 7):
Sau cơn mưa trời lại sáng

- Bàn tán về tranh nuy

- Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 8):
Thư-Kỳ lạc truyện

- Bé bỏng nghèo nàn trong lòng phố cổ

Ý kiến - Thảo luận

9:33 Wednesday,17.9.2014 Đăng bởi:  Đại Ngu
Các bạn trẻ hãy mở hết tài có thể; hãy nghe tất cả; không giận dữ , không buồn bực, không chán nản, không tung hô... .Tất cả mọi ý kiến sẽ cho các bạn cả một kho thông tin hữu ích để phân tích đánh giá so sánh và đi các bước tiếp theo. Cờ cao thấp không phân già trẻ, mọi tài năng không phải đợi có râu. Các bạn cứ tin ở chính mình. Sáng tạo ra Flappy bird lừng
...xem tiếp
9:33 Wednesday,17.9.2014 Đăng bởi:  Đại Ngu
Các bạn trẻ hãy mở hết tài có thể; hãy nghe tất cả; không giận dữ , không buồn bực, không chán nản, không tung hô... .Tất cả mọi ý kiến sẽ cho các bạn cả một kho thông tin hữu ích để phân tích đánh giá so sánh và đi các bước tiếp theo. Cờ cao thấp không phân già trẻ, mọi tài năng không phải đợi có râu. Các bạn cứ tin ở chính mình. Sáng tạo ra Flappy bird lừng lẫy rồi lại tự gỡ xuống, không ai bắt anh ta cả và tác giả không phải là một ông cụ hay bà cụ. 
12:42 Monday,18.8.2014 Đăng bởi:  admin
Thùy Linh thân mến,

Cmt của bạn lại không đưa lên được. Chúc bạn lên đường bình an và may mắn!
...xem tiếp
12:42 Monday,18.8.2014 Đăng bởi:  admin
Thùy Linh thân mến,

Cmt của bạn lại không đưa lên được. Chúc bạn lên đường bình an và may mắn! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả