Tin tức

Tin ảnh: Joan Miro ở Áo, các nghệ sĩ tụ tập tại ArtRio 16. 09. 14 - 6:06 am

Lan Vy dịch

.

VIENNA.- Khách tham quan ngồi cạnh bức “Red Star Circle” (Vòng ngôi sao đỏ) của nghệ sĩ Tây Ban Nha Joan Miro trong buổi mở cửa xem trước dành cho báo giới của triển lãm “From Earth to Sky” (Từ Mặt đất đến Bầu trời) tại bảo tàng Albertina ở Vienna, Áo. Từ 12. 9. 2014 đến 11. 1. 2015, bảo tàng sẽ tổ chức triển lãm đơn về nghệ sĩ vùng Catalan kiêm bậc thầy siêu thực này. Triển lãm có khoảng 100 tác phẩm chọn lọc, bao gồm tranh, ký họa trên giấy, và các vật thể. Triển lãm sẽ chỉ cho người xem thấy lý thuyết cũng như đường lối kỹ thuật của nghệ sĩ, thể theo châm ngôn “từ mặt đất đến bầu trời” của ông. Ảnh: Joe Klamar.

 

Như các nghệ sĩ siêu thực khác, Miró nhìn cái thế giới rời rạc thời hậu-Thế-chiến-II với một quan điểm cấp tiến. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Miro luôn gắn bó với cội nguồn quê hương ông, nhưng đồng thời cũng thể hiện một khát vọng tự do và độc lập. Dù ban đầu ông nhận lời chê từ André Breton – lý thuyết gia hàng đầu của trường phái Siêu thực – vì sự “thơ ngây” và “nhãn quan nghệ thuật hạn hẹp về mặt tri thức”, nhưng chính cách tiếp cận này đã khiến các tác phẩm của Miró trông thư thái đến vậy. Trong hình: Một khách tham quan đang xem tác phẩm “Lapidarium” (Bảo tàng đá) của nghệ sĩ Tây Ban Nha Joan Miró trong buổi triển lãm “From Earth to Sky” tại bảo tàng Albertina ở Vienna. Ảnh: Joe Klamar.

 

RIO DE JANEIRO.  Nếu Miró đang ở Áo, thì nghệ sĩ đồng hương Carlos Aires – như nhiều nghệ sĩ khác – đang tụ tập tại ArtRio, một hội chợ nghệ thuật quốc tế thường niên diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil. Trong hình: Một cặp đôi đang xem tác phẩm của nghệ sĩ Tây Ban Nha Carlos Aires vào hôm 11. 9. 2014. Đây là lần thứ tư Brazil tổ chức ArtRio, và trong vòng bốn năm nó đã trở thành một trong những hội chợ nghệ thuật lớn nhất Mỹ La Tinh. Năm 2014, hội chợ tổ chức tại cảng Pier Mauá; ArtRio sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ cho thị trường nghệ thuật thị giác ở Brazil ngày càng phát triển bằng cách đưa các nhà sưu tập, các gallery, và nghệ sĩ lớn đến Rio de Janeiro để tham gia sự kiện này. Ảnh: Yasuyoshi Chiba.

 

Hiện nay công chúng biết đến ArtRio như một sự kiện độc nhất vô nhị; hội chợ tạo cho họ cơ hội chiêm ngưỡng – ngay trong một cùng một không gian – từ các tác phẩm của những bậc thầy vĩ đại đến tác phẩm của nhiều nghệ sĩ mới. Trong ảnh: nhân viên ArtRio đem tác phẩm của nghệ sĩ Cuba Jorge Mayet đến nơi trưng bày tại hội chợ. Hình do Yasuyoshi Chiba chụp hôm 11. 9.

 

Lúc ArtRio mở cửa thì tác phẩm của Cuban Jorge Mayet trông như thế này. Ảnh: Tomaz Silva.

 

Một phần mục đích của ArtRio là mở rộng lượng người tham quan đến các bảo tàng, triển lãm, và gallery; giúp tăng số lượng sinh viên Nghệ thuật; chăm nom các nhà sưu tập mới; lẫn cổ vũ các cá nhân đóng góp tác phẩm mình có vào các bộ sưu tập công cộng. Trong hình: Một phụ nữ đứng giữa tác phẩm “Tears of Saint Peter” (Nước mắt Thánh Peter), của nghệ sĩ Brazil tên Vinicius S.A tại ArtRio, vào hôm thứ năm 11. 9. 2014. Ảnh: Silvia Izquierdo.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả