Nghệ sĩ Việt Nam

Tổ Rượu tường thuật khai mạc tranh Trịnh Lữ 02. 03. 15 - 2:48 pm

Đoàn Lê - Ảnh: Hop Xuan Doan, Vợ chồng A Phủ

ĐI VẼ PHONG CẢNH MỸ
Khai mạc: 4 giờ chiểu Chủ nhật, ngày 1. 3. 2015
Địa điểm: 31-33 Hàng Đồng, Hà Nội
Thời gian: 1 -11. 3. 2015
Mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiểu, cho đến cuối ngày 11. 3. 2015 

 

Đại sứ Mỹ Ted Osius đến dự khai mạc triển lãm. Ảnh từ FB Hop Xuan Doan

 

Khách dự khai mạc. Ảnh: Vợ chồng A Phủ

 

Khai mạc triển lãm. Từ phải qua: đại sứ Mỹ Ted Osius, bạn MC Minh Ngô, nhà vật lý cũng là curator của triển lãm Phạm Long, tác giả Trịnh Lữ. Ảnh: Vợ chồng A Phủ

 

Phóng viên báo đài… Ảnh: Vợ chồng A Phủ

 

Bạn bè và người thân. Ảnh của Hop Xuan Doan

 

Trả lời phỏng vấn. Ảnh từ FB Hop Xuan Doan

 

Họa sĩ ký tặng sách

 

Bạn bè, khách khứa trong và ngoài nước, gọi theo Tổ Rượu là “Đông Tây Y kết hợp với Lữ”. Ảnh: Vợ chồng A Phủ

*

Bài tường thuật sau chuyển thể từ hình ảnh, lời kể, quan sát thực tế và tưởng tượng ra thơ ca hò vè đọc cho vui. Có gì không phải, anh Trịnh Lữ oánh cho em hai chữ “đại xá”, hầu rượu bồi tội với anh sau. 

67 tuổi xanh bày 67 tranh
Lạ lùng sao lô cũng ra 67
Trịnh Lữ ơi, ông giời chiều anh đấy
Vì sao ư? Mình cùng xoáy lại nghe

Mấy ngày vừa rồi oi nóng thấy ghê
Đánh đùng phát, gió mùa về mùng Một
Thiên – địa – nhân cái chi chi cũng tốt
Mặt mũi ông anh rạng rỡ phê lòi

Từng cụm chủ đề tranh rất dễ coi
Bày ra chính phụ rõ ràng tinh tế
Dung dị đáng yêu kiểu chàng là thế
Phong cách rất riêng chẳng dễ lẫn đâu

Luẩn quẩn ra vào ngắm nghía hồi lâu
Kính tròn tóc quăn mắt nheo rồi mở
Anh sẻ chia: vừa mừng vừa run sợ
Lạy đất giời đừng để lỡ việc ta

Đồng bọn hội hè cùng đám Luala
Nhóm họp phân công mỗi người mỗi việc
Đón khách cắm hoa treo tranh soạn tiệc
Kê dọn trông xe… nhiệt huyết kinh người

Triển lãm khai. Cả phố rộn tiếng cười
Áo quần như nêm ngựa xe như nước
Phố Hàng Cu mấy trăm người nối bước 
Tắc hết đường chùa Phúc Khánh khéo thua

Đại sứ Huê Kỳ, đại sứ EU
Bạn bè gần xa báo đài đồng nghiệp
Quan lẫn với dân chen vai hòa hiệp
Ngắm tranh phẩm bình dốc chén say sưa

Nom anh kìa! Vẫn bẽn lẽn như xưa
Chậm rãi trả lời từng câu phỏng vấn
Khiêm cung với cả khách mời lẫn bạn
Ký sách dịu dàng như viết tình thư

Kết cục tuyệt vời sau những chuyến phiêu du
Dịch sách – đạp xe – trải đời – nghiền ngẫm
Cảm xúc trào dâng dụng lời khó lắm
Hội họa thành nơi gửi gắm tâm hồn

Oái! Đến đây đụng ngay phải vần ồn
Lại nhớ tới câu: viết dài viết dại
Thay mặt cả làng chúc anh vui mãi
Dịch sách vẽ tranh tiêu sái thanh nhàn

Cầm tứ tiêu nhiên kỳ tứ sảng 
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng (*)
Triển lãm còn dài, 11 mới xong
Mời đến nhé, cùng bình tranh xơi rượu

Cái gì thiếu chỉ tình là chẳng thiếu!

———————————————–

(*) Cung đàn tuyệt hay, cuộc cờ thú
      Lại thêm thơ phú với rượu nồng

                   (Tạm dịch thơ Nguyễn Công Trứ

Ý kiến - Thảo luận

23:25 Monday,2.3.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Chắc không có họa sỹ nào khai mạc triển lãm mà lại được tường thuật bằng văn vần là một, kèm theo những bức ảnh của đồng đội chụp bằng iphone mà lại đẹp và sinh động đến thế, và lại được kết bằng vần "ồn". Nhà cháu xin có lời đa tạ Đờ Lờ đại nhân đã xuất thần một vẫy đủ nười khúc ngâm mà khúc thưa như gió thoảng ngoài khúc mau sầm sập nh
...xem tiếp
23:25 Monday,2.3.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Chắc không có họa sỹ nào khai mạc triển lãm mà lại được tường thuật bằng văn vần là một, kèm theo những bức ảnh của đồng đội chụp bằng iphone mà lại đẹp và sinh động đến thế, và lại được kết bằng vần "ồn". Nhà cháu xin có lời đa tạ Đờ Lờ đại nhân đã xuất thần một vẫy đủ nười khúc ngâm mà khúc thưa như gió thoảng ngoài khúc mau sầm sập như trời đổ mưa, khiến cho kẻ có trộm nghe cũng phải ngồi đơ ở đó mà ngơ ngẩn lòng.

Mà ĐL đại nhân mới có thay mặt tổ rượu. Chắc mai đại nhân sẽ thay mặt tổ độp - mới là cái tổ nương náu của họa sỹ, để tay tiên lại một vẫy lần nữa cho xứng với ngôi vị chủ tịt ạ :))) 
16:27 Monday,2.3.2015 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Candid ơi, bạn Minh Ngô :-)
...xem tiếp
16:27 Monday,2.3.2015 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Candid ơi, bạn Minh Ngô :-) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả