Nghệ sĩ thế giới

Nghệ thuật đương đại Kenya và “nỗi nhục ở Venice” 29. 04. 15 - 3:48 pm

Bop Lavender tổng hợp và dịch

 (Câu chuyện người Tàu và Ý một lần nữa tự-tiện đại-ziện cho Kenya tại Venice Biennale)

Tháng 5. 2015, lần thứ hai trong lịch sử zân tộc, Kenya lại có zan triển lãm riêng ở Venice Biennale.

Thì vẻ vang quá còn zì? Hi hi 🙂

Với một đội zám tuyển zo người Ý ‘cầm lái’, chỉ có một nghệ sĩ Kenya được góp mặt vào sự kiện này.

Còn lại: 6 hảo-hớn Tàu nhá!

Và: một nghệ sĩ Ý nữa cho chẵn 8, phát phát!

Cả đất nước Kenya, đặc biệt zới văn nghệ, những ngày này đang phản đối kịch liệt (theo báo cáo của Daily Nation).

Tranh của Michael Soi về vụ này

Zan trưng bày Kenya Pavillon tại Biennale 2015 kỳ này (từ 9, 5 đến 22. 11. 2015) đang trở thành niềm căm phẫn ngùn ngụt.

Chẳng lẽ người Kenya lại xơi-quả-thối nữa như kỳ Venice Biennale 2013 sao?

Lavinia Calza, zám đốc ARTLabAfrica, một trong những gallery thương mại lớn nhất tại Nairobi, tức zận: “Tôi chả thấy có quái zì hay hớm trong vụ này cả.”

Một thỉnh nguyện thư được gửi tới Bộ Thể thao Văn hóa và Nghệ thuật của chính phủ Kenya với tiêu đề “Chấm zứt ngay trò đại ziện xảo trá cho Kenya tại Venice Biennial lần thứ 26 năm 2015. Hãy cam kết ủng hộ một gian triển lãm quốc za đích thực vào năm 2017” đã được công khai trên mạngchange.org.

**

Nhớ lại, trong lần xuất quân đầu tiên tại Venice Biannale năm 2013, một công zân Ý, mợ Paola Poponi (có tìm-mỏi-mắt-trên-mạng cũng không thấy nổi 1 zòng “chiến tích zám tuyển” nào trước đây cả) đã đứng ra ‘thầu quản’ zan trưng bày Kenya Pavilion. Mợ Paola thuê Sandro Orlandi và chính mình (thế mới tài) làm zám tuyển 🙂

“Đội hình Kenya” xuất quân ngày ấy có 12 nhân cả thảy: Kivuthi Mbuno, Armando Tanzini, Chrispus Wangombe Wachira, Fan Bo, Luo Ling & Liu Ke, Lu Peng, Li Wei, He Weiming, Chen Wenling, Feng Zhengjie, và César Meneghetti.

Fan Bo, “Hoa nở rồi hoa tàn”

 Rõ ràng nhá: chỉ có hai người đích thị là công zân Kenya: Mbuno và Wachira.

Còn lại: toàn ba Tàu, 1 người Ý (Armando Tanzini), 1 người Brazin gốc Ý (Cesar Meneghetti).

Armando Tanzini, “Thank you Africa”

Triển lãm kỳ đó bị người Kenya chửi thôi zồi!

Thậm chí, có phê bình za còn gọi đích zanh đấy là một thứ “CHỦ NGHĨA THỰC ZÂN MỚI zả zanh XU HƯỚNG ĐA VĂN HÓA.”

Tháng 6. 2013, Manuel Toledo, phóng viên của BBC Phi Châu, viết: “Theo curator của Zimbabwe là Raphael Chikukwa, không một đồng nghiệp Kenya nào của ông được thông báo về gian triển lãm này. Còn Bisi Silva, thành viên của Ban giám khảo biennale năm nay (2013), curator người Nigeria, cũng là giám đốc nghệ thuật của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Lagos, đồng ý rằng sự hiện diện áp đảo của người Tàu trong gian Kenya quả là ‘quái đản.’ “.

“Gian Kenya Pavillon đã thất bại thảm hại với những tác phẩm chất lượng nghệ thuật kém cỏi!” Mwende Ngao trong một bài viết tựa đề “Tại sao các nghệ sĩ Tàu lại đại diện cho Kenya tại Venice Biennale?” đã phân tích, “Thật xấu hổ cho Kenya với cương vị của một quốc gia. Cứ ngỡ cái gian đó đại diện cho đất nước, được Kenya chấp thuận và đại diện cho nghệ thuật Kenya kia đấy.”

Nhiều người ca thán: “Kenya bán đứng nền nghệ thuật của mình cho Tàu qua môi zới Ý  rồi còn zì?!

Lu Peng, “Kungfu, Fish”. Lu Peng cũng có mặt ở gian đại điện cho Kenya hồi Venice Biennale 2013

*

Sự tham za của Kenya trong kỳ Venice Biennale 2015 sắp tới cũng theo mô hình tương tự năm 2013.

Zan triển lãm một lần nữa lại được mợ Poponi cầm chịch;

Zám tuyển: cũng là đội lần trước.

Thành phần nghệ sĩ: thì vẫn là các hảo-hán Tàu (5 cá nhân: Qin Feng, Shi Jinsong, Li Zhanyang, Lan Zheng Hui, Li Gang; 1 hợp tác xã Double Fly Art gồm 9 người đến từ Hàng Châu – Thượng Hải) cắp-nách nhõn một nghệ sĩ gốc Kenya, Yvonne Apiyo Braendle-Amolo; và oái ăm thay, lần này vẫn lại có một người Ý, mà vưỡn bác Armando Tanzini chủ-khách-sạn-kiêm-nghệ-sĩ lần trước đá suất ‘chân-gỗ’ trong Kenya Pavillon đó 🙂

Li Zhanyang, “Karaoke”

 

Li Zhanyang, “Ản lẩu”

Nhiều người thắc mắc: “Kenya đã bán đứng nghệ thuật của mình cho Tàu qua môi zới Ý hay sao?”

Phoebe Boswell, một nghệ sĩ Kenya hiện hoạt động tại London, đặc biệt nghi ngờ về sự hiện ziện liên tục của Armando Tanzini.

Viết cho tờ Africa is a Country, bà chỉ trích: “Cớ sao bỗng nhiên một chủ khách sạn người Ý, zù đã làm ăn lâu đời ở Malindi, lại chạy được suất tham dự vào gian triển lãm Kenya tại Venice Biennale 2015 kia chứ? Armando Tanzini sống trên bờ biển Kenya 45 năm rồi, đã chế rất nhiều thứ hầm bà lằng, từ tượng voi bằng gỗ lũa, trồng cây baobab, xây biệt thự trên bãi biển, cho tới các tác phẩm ghép dán xấu xí bằng đồ phế liệu… Ông ta thường trà trộn với những người Ý giàu có đến Malindi du hí. Tuy nhiên, cái ông người Ý này thì liên quan gì với nền văn hóa nghệ thuật Kenya đương đại cơ chứ? Có nghệ sĩ Kenya nào biết ông ta là ai đâu, và ngược lại, thế mà ông ta dám đại diện cho họ cơ đấy.”

Một tác phẩm của Armando Tanzini

Trong khi đó, nghệ sĩ Kenya Michael Soi đã vẽ một loạt các bức tranh châm biếm mang tựa đề “Nỗi nhục ở Venice” (2015) để công khai phản đối vụ này, và có lẽ cũng để tấn công vào một tiền đồn đã được người Tàu găm chốt trên lục địa châu Phi.

Anh này vẽ gì, nói gì về vụ này, mời các bạn xem bài kế tiếp…

Ý kiến - Thảo luận

19:04 Thursday,30.4.2015 Đăng bởi:  candid
Các vận động viên Kenya là giới elite của dân chạy Marathon nên xuất khẩu cũng là tự nhiên. Giống TQ với bóng bàn. Nhân tiện môn marathon của VN hơi yếu có khi ta xuất khẩu hoạ sĩ sang và nhập VĐV về. :D
...xem tiếp
19:04 Thursday,30.4.2015 Đăng bởi:  candid
Các vận động viên Kenya là giới elite của dân chạy Marathon nên xuất khẩu cũng là tự nhiên. Giống TQ với bóng bàn. Nhân tiện môn marathon của VN hơi yếu có khi ta xuất khẩu hoạ sĩ sang và nhập VĐV về. :D 
16:56 Thursday,30.4.2015 Đăng bởi:  SA
Nghệ thuật thì thế nhưng chạy đua đường dài thì ngược lại, các lực sĩ bộ môn này của Qatar thì lại không có vẻ gì Ả Rập cả, mà nét lại rất là... Kenya :-) !
...xem tiếp
16:56 Thursday,30.4.2015 Đăng bởi:  SA
Nghệ thuật thì thế nhưng chạy đua đường dài thì ngược lại, các lực sĩ bộ môn này của Qatar thì lại không có vẻ gì Ả Rập cả, mà nét lại rất là... Kenya :-) ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả