Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Tù với tội, Fây chơi rộng bến
Nước cùng non, lươn chén tịt ngòi 11. 10. 15 - 9:23 pm

Thơ Đoàn Lê - Soi tổng hợp tin

(Xem bài trước ở đây)

Một tuần quá nhiều tin tức. Ngoài những tin như Nga dội bom IS không ngẩng mặt lên mà lái Toyota nổi, hay bảo mẫu Hải Phòng nhét giẻ vào miệng trẻ con, hoặc Lệ Rơi đang trầm cảm vì ba quán bún chả thì hai quán đóng cửa…, Đoàn Lê thấy còn nhiều tin khác cũng rất giật gân, và có bài thơ sau:

Ngồi ghế bự sếp Liên hiệp quốc
Giúp chú Seng kiếm được củ ba
Phóng tay vung vẩy tiêu pha
Nhập kho cả cặp có ta có mình

Ở Nga mãi tâm tình chán vãi
Xin cho em về lại cố hương
Ngồi tù nhưng chớ tổn thương
Quê nhà xem xét dọn đường giúp em

Internet được đem rải khắp
Facebook chơi tấp nập toàn cầu
Vùng xa cho tới vùng sâu
Tâm tình up ảnh muôn mầu nhân gian

Trên Fây tránh liên quan thì tốt
Vợ chồng không dại dột add friend
Rằng quen thì đã quá quen
Thêm kênh kiểm soát rối ren cửa nhà

Bên Tây thế bên Ta sao nhỉ?
Thu mênh mang không khí an lành
Nhìn ngang ngó dọc loanh quanh
À, có mấy chuyện tỉnh thành khá vui!

Đà Nẵng quyết lấy lùi làm tiến
Mở đường dân xuống biển tắm chung
Đối tượng chủ khách lung tung
Mất tiền mà thế bố bùng mẹ luôn

Khu Núi Sóc thành nguồn du lịch
Phủ, đền, chùa, di tích tâm linh
Sân bay cũng ở quê mình
Cò đất mau nắm tình hình triển khai

Sài Gòn xét duyệt hai tuyến bus
Nhân triều cường không ngớt gia tăng
Lò Gốm – Thủ Đức – Bạch Đằng
Đường thuỷ ta cứ băng băng phê vồn

Chuyện bếp núc tin buồn kính báo
Thuốc tránh thai nấu cháo nuôi lươn
Ăn vào vớ vẩn tịt luôn
Vô sinh chẳng rõ ngọn nguồn vì đâu

TPP chẳng lâu sẽ tới
Cách làm ăn đổi mới đi thôi
Đà này chẳng mấy mà toi
Hàng ngoại chất lượng oánh phòi hàng quê

Vươn vai sớm tỉnh cơn mê…

Để hiểu được bài thơ này, xin đọc bản tổng hợp tin sau:

NGOÀI NƯỚC

1.
Cựu chủ tịch Liên hiệp quốc (chức danh này Soi dùng sai rồi, các bạn đọc ở phần cmt sẽ rõ sai như thế nào) John Ashe vừa bị bắt do nhận 1,3 triệu USD giúp trùm bất động sản Ng Lap Seng đạt được các hợp đồng chính phủ. Ông bị cáo buộc đã “biến Liên Hợp Quốc thành nơi thu lợi nhuận”.

1.3 triệu này ông John Ashe dùng mua gì? Mua sách triết? Mua gạo cho người nghèo nước ông? Trong tiểu sử của ông tại trang web của Liên hiệp quốc có đoạn nói ông là người say mê với phát triển bền vững, luôn ở tuyến đầu để chống lại những tác động của biến đổi khí hậu, và đấu tranh để xóa đói nghèo.

Nhưng đó là khi ông chưa nhiều tiền. Có 1.3 triệu rồi, ông chi vào các món đồ xa xỉ, như đồng hồ Rolex, sân bóng rổ riêng, và những bộ quần áo có thợ may riêng, theo Thẩm phán Liên bang Mỹ Preet Bharara cho biết. (Theo VNExpress)

Ông Ashe sinh năm 1954 tại St. John’s, xứ Antigua & Barbuda, lấy bằng Tiến sĩ về kỹ thuật sinh học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). Còn tỷ phú Ng Lap Seng của Macau (bên phải), người hối lộ ông Ashe, cũng mới bị bắt hôm 22.9. 2015 do lén mang 4.5 triệu USD tiền mặt từ Trung Quốc vào Mỹ, trong đó có một khoản 400.000USD ông này khai là định dành cho việc chơi bạc và… mua tranh. (Theo trang này)

2.
Kẻ đau đớn vì bị vào tù, người lại thà chết trong tù chứ không ở Nga. Đó là trường hợp của Edward Snowden  – người đã đưa chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) ra ánh sáng, và sau đó phải trốn chạy từ nước này sang nước khác, cuối cùng dừng chân tại Nga.

Snowden mới đạt được thỏa thuận với phía Mỹ là vào tù sẽ không bị tra tấn (phải rồi, người ta thường sợ đau hơn sợ chết), nhưng hiện tại anh vẫn đang phải đợi điện thoại từ bên kia. Lại cũng là một hình thức tra tấn thôi: tra tấn tâm lý. (Theo Tuổi Trẻ)

Edward Snowden chụp tại Moscow, hồi tháng 12, 2013. Ảnh: Barton Gellman/Getty Images. Các bạn có thể đọc câu chuyện ly kỳ của nhân vật này tại đây


3.

Ở Nga, có lẽ Snowden cảm thấy tù đọng, nhất là khi nhìn về “nước mẹ” thấy công nghệ phát triển ầm ầm. Hôm 5.10. 2015, trên trang cá nhân, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg thông báo Facebook sắp phóng vệ tinh để cung cấp internet cho vùng hạ Sahara của châu Phi, song song với dự án tung máy bay không người lái lên trời để phủ sóng những nơi sâu, xa 

Vệ tinh mới của Facebook kết hợp với hãng Eutelsat, Pháp.

 

Nhiều người cho rằng, nếu chỉ ở quy mô công ty của các cá nhân thì Facebook không thể tung lắm tiền ra để phát triển mạnh như thế. Bộ nhớ của facebook phải là khổng lồ khi mỗi ngày chúng ta ai cũng tung lên bao nhiêu là ảnh, là tâm sự. Và tác dụng của Facebook đôi khi cũng đạt mức quốc gia, như hí họa trên của Nobia Zanet. Nếu ai đã từng đọc Harry Potter thì sẽ nhớ tới cuốn nhật ký của nam sinh Riddle. Đôi khi dùng facebook, ta cũng có cảm giác gần như thế…


4.

Chuyên gia tâm lý Ian Kerner mới đây đưa ra lời khuyên: với một số trường hợp, để hôn nhân được tốt đẹp, vợ chồng nên unfriend nhau trên Facebook.

“Với Facebook, bạn ở vào tình thế có thể kiểm soát nhất cử nhất động của người bạn đời. Đó là sai lầm”, Kerner nói. “Các cặp vợ chồng phải là những cá thể khác biệt nhau, không hoàn toàn vướng vào nhau…” (Theo Vietnamnet)

Tin chỉ mang tính tham khảo. Nên nhớ họ là người Mỹ, ta và vợ ta là người Việt…

Hí họa từ Internet. Lời linh mục trong đám cưới: “Ta tuyên bố từ nay các con là chồng là vợ! Các con có thể cập nhật dòng trạng thái trên Facebook.”

 

TRONG NƯỚC

5.
Đà Nẵng đợt này như là trong một cuộc “sửa sai” của những gì trước đó. Thí dụ như việc rà soát lại việc các dự án du lịch ven biển san sát nhau, khiến dân không còn đường xuống biển tắm.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ mới đây đề nghị các sở ngành liên quan mở cuộc họp với các chủ đầu tư, bàn việc mở đường cho dân ra biển, cụ thể là mở đường 15-20m giữa khu đất giáp ranh của các dự án để xuống biển. Điều kiện thuyết phục họ là gì không thấy nói, chỉ bảo “có thể cân nhắc tạo một số điều kiện thuận lợi” để đổi lại yêu cầu này, nhưng kết cục, nếu “anh nào không đồng ý giao đất mở đường thì thu hồi, cần thiết trả lại tiền cho nhà đầu tư”.

Mở đường cho dân xuống biển tắm là tốt, nhưng mặt khác, cứ đúng theo báo dẫn, ông Thơ nói một câu rất… lạ: “… tạo không gian để du khách và dân tắm chung với nhau, làm như thế là được lợi cho cả đôi bên.” Thế thì còn gì là resort!!!!

Suốt đoạn đường từ Đà Nẵng tới Hội An, san sát bên bờ biển là các khu nghỉ dưỡng nối nhau. Ảnh từ trang này

6.
Tin cho các cò đất này: xã Phù Linh huyện Sóc Sơn được chính thức lấy được quy hoạch 1/500 để thành “khu du lịch văn hóa công cộng và làng văn hóa du lịch”. Các bạn có thể xem về quy mô khu ấy tại đây. Hay nhất và quan trọng nhất là câu cuối: “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng, người dân, chính quyền địa phương giám sát để chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch, đặc biệt không để xảy ra việc lợi dụng dự án xây nhà ở để bán.”

Ở xã Phù Linh có Học viện Phật Giáo (ảnh), có đền Sóc, chùa Non… Khu du lịch này vì thế sẽ hướng đến loại hình du lịch đang thịnh hiện nay: “du lịch tâm linh”?


7.

Tranh thủ tình trạng ngập sẵn, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa trình nghiên cứu khả thi đầu tư (124 tỉ đồng) cho 2 tuyến buýt bằng đường thủy. Tuyến 1 là từ Bạch Đằng (quận 1) đi Thủ Đức. Tuyến 2 cũng từ Bạch Đằng đi Lò Gốm (quận 6, Chợ Lớn).

Chưa biết khi nào được duyệt và nếu được duyệt thì khi nào triển khai. (Theo Tuổi Trẻ)

Kênh Tân Hóa mới được cải tạo. Buýt đường thủy tuyến 2 sẽ chạy trên kênh này. Ảnh từ bài này


8.

Cuối cùng là tin buồn cho các bà nội trợ, khi báo chí mới phát hiện nhiều cơ sở nuôi lươn bằng thuốc tránh thai. Theo báo Vietnamnet giải thích, lươn là loài lưỡng tính, lươn đực lại lớn nhanh hơn lươn cái, dùng thuốc tránh thai để ngăn quá trình lươn đực biến thành lươn cái.

Giờ ta chuẩn bị vào TPP, thuế xuất nhập là bằng 0, hàng “nó” tha hồ tràn vào ta nhưng hàng ta mà cứ thế này thì không những không vào được nhà “nó” mà chết ngay trên sân nhà mình.

Ở một trại nuôi lươn với kỹ thuật không bùn. Tuy nhiên lại có một bài báo khác nói về việc nông dân lỗ nặng vì kỹ thuật này

Ý kiến - Thảo luận

20:45 Sunday,18.10.2015 Đăng bởi:  Big Br

Bác Đoàn Lê quên vụ cháy khu chung cư của Đại gia Thanh thản điếu cày.


...xem tiếp
20:45 Sunday,18.10.2015 Đăng bởi:  Big Br

Bác Đoàn Lê quên vụ cháy khu chung cư của Đại gia Thanh thản điếu cày.

 
12:14 Thursday,15.10.2015 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Ban Ki Mi. Để cmt của bạn đợc hiểu được, Soi xin được phép giữ nguyên lỗi sai của Soi khi nói về chức danh của ông "Cựu chủ tịch LHQ" :-) và sẽ nói rõ là sai, như thế bạn đọc nào còn mù mờ như Soi sẽ hiểu ra.
...xem tiếp
12:14 Thursday,15.10.2015 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Ban Ki Mi. Để cmt của bạn đợc hiểu được, Soi xin được phép giữ nguyên lỗi sai của Soi khi nói về chức danh của ông "Cựu chủ tịch LHQ" :-) và sẽ nói rõ là sai, như thế bạn đọc nào còn mù mờ như Soi sẽ hiểu ra. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả