Điện ảnh

Tin điện ảnh: Làm khó thầy giáo giỏi, làm khó đạo diễn giỏi 26. 11. 15 - 8:58 am

Pha Lê

Trong một buổi học lịch sử tại trường Conway Springs ở Kansas, Mỹ, thầy Tom Leahy phát hiện rằng các em học sinh lớp 8 của mình có biểu hiện kỳ thị giới tính. Mấy em dùng từ miệt thị khi nhắc đến người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.

Muốn các em trở thành người nhân ái hơn, thầy Tom đã chiến cho lớp mình xem bộ phim ngắn 19 phút Love is all you need của đạo diễn Kim Rocco Shields. Bối cảnh của phim là một thế giới “ngược” nơi người đồng tính là đa số còn dị tính là thiểu số, và người dị tính bị kỳ thị. Cô bé nhân vật nữ chính trong phim là người dị tính, bị bạn bè xã hội bắt nạt, trêu chọc nên bé tự vẫn chết.

Cảnh trong “Love is all you need”, cô bé nữ chính phát hiện ra rằng mình mến một bạn trai.

 

Nhưng trong thế giới của phim, dị tính là người thiểu số, bị kỳ thị nên bạn bè bắt nạt, đánh đập cô bé.

Kim Rocco Shields làm Love is all you need với mục đích tuyên truyền công bằng giới tính, kêu gọi xã hội đừng đối xử bạo lực với người đồng tính. Thầy Tom chiếu phim cho các em học sinh xem phần nào cũng muốn các bé thay đổi cái nhìn. Khổ cho thầy, một vài bé đã về mách phụ huynh, khiến phụ huynh kéo tới trường phản ánh với hiệu trưởng rằng thầy Tom cho con em coi phim “bậy”.

Nữ đạo diễn Kim Rocco Shields.

Vụ việc hiện đang gây nhiều tranh cãi gay gắt ở Mỹ, người thì trách thầy Tom đã chiếu phim cho học sinh xem, người thì ủng hộ. Đứng trước dư luận xã hội, ban đầu thầy định xin nghỉ dạy để tránh va chạm, nhưng sau đó quyết định tiếp tục nghề gõ đầu trẻ vì thầy cho rằng mình đã gõ đúng.

Cũng may thầy quyết định giữ nghề, chứ để một giáo viên mất việc chỉ vì ông “dám” chiếu một bộ phim ngắn kêu gọi sự cảm thông và lòng nhân ái thì quả là bậy rồi.

*

Nhắc đến vấn đề gây tranh cãi, hiện giờ đạo diễn Tarantino cũng đang lâm vào tình cảnh kẻ phản đối người ủng hộ y như thầy Tom.

Số là cảnh sát nước Mỹ có “tiền án tiền sử” bắn chết người da đen ngay trên đường. Tất nhiên cảnh sát bắn tội phạm có vũ trang để bảo vệ mình và người dân là không có gì sai, cảnh sát tốt luôn nhiều hơn cảnh sát xấu. Nhưng vấn nạn cảnh sát da trắng bắn chết người da đen vô tội là việc khá nhức nhối ở Mỹ. Lâu lâu lại rộ lên một vụ cảnh sát giết một anh da đen nào đấy mà họ nói là “tội phạm”, nhưng khi xét thi thể, người da đen xấu số đó không mang theo dao súng hay vũ khí, xem cảnh quay lại từ camera lại thấy người da đen đó đứng vừa xa vừa không có hành động gì là sắp tấn công ai. Số lượng người da đen thiệt mạng oan leo thang đến mức cuối tháng 10 vừa qua, dân Mỹ tổ chức biểu tình phản đối tại New York, và đạo diễn Tarantino đã tham gia cùng mọi người.

Tarantino tại buổi biểu tình.

Vị đạo diễn đứng lên bục phát biểu và nói rằng hành động bắn người vô tội là “giết người. Tôi không thể ủng hộ điều này, tôi phải gọi giết người là giết người, và kẻ giết người là kẻ giết người”. Lời phát biểu của Tarantino đã khiến cảnh sát địa phương nổi giận, tố cáo rằng anh sỉ nhục nghề cảnh sát, cố gây chú ý để câu khán giả cho bộ phim The Hateful Eight sắp ra mắt. Thế là phe cảnh sát đang kêu gọi người dân đừng… vào rạp xem phim.

Vị đạo diễn phát biểu trước đám đông để bày tỏ sự bất bình.

Thế nhưng phe nghệ sĩ có vẻ đứng về phía Tarantino, đặc biệt là đồng nghiệp Michael Moore. Thực tế thì Tarantino chỉ đả kích những người lạm dụng chức quyền, giết người vô tội, chứ không hề quy chụp gán tội hết cho cảnh sát nước Mỹ. Mà phim của anh lúc nào chả đông khách, câu làm gì nữa. Michael Moore nói “Quentin Tarantino, một người Mỹ dũng cảm, đang sát cánh cùng những gia đình mất người họ thương yêu do bạo lực từ phía cảnh sát. Giờ đây, vài tên cảnh sát nhất định, những kẻ đã bảo vệ bọn bè lũ – những người bắn chết dân da đen vô tội, không có vũ trang – lại đi tấn công Tarantino, đòi tẩy chay phim của anh. Họ giỡn à?”

Tarantino và Moore khá thân nhau, anh là người trao giải Cành cọ Vàng cho tác phẩm “Fahrenheit 9/11” Moore.

 

Moore là nhà làm phim tài liệu gây nhiều tranh cãi còn hơn Tarantino, phim của anh Moore thường chạm tự ái của nước Mỹ, vạch trần những vấn đề nhức nhối theo cách… rất hài. Hình: cảnh Moore vừa cắt tóc vừa… mua đạn trong phim “Bowling for Columbine” – kể về cái nạn mua súng rồi xông vào trường học/ khu công cộng để bắn giết vô tội vạ ở Mỹ.

Michael sau đó kêu khán giả hãy… vào rạp xem phim của Tarantino nhiều hơn nữa. Thực tế thì dân yêu điện ảnh có bỏ lỡ phim của Tarantino bao giờ, phản đối làm gì cho lớn chuyện ra. Mà dân tình (hay dân Mỹ nhỉ?) lắm lúc cứ suy diễn bậy bạ. Cách đây mấy tháng, Tarantino chê phim Selma – kể về cuộc diễu hành biểu tình của Martin Luther King – là dở. Kết quả: dân da đen ở Mỹ nhặng lên, vu rằng anh kỳ thị chủng tộc trong khi anh chỉ chê mỗi phim. Giờ anh phản đối những người cảnh sát lợi dụng chức quyền, thì ngành cảnh sát lại nhặng lên. Với tư cách khán giả, chúng ta cứ đi xem phim thôi cho nó lành.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả