Điện ảnh

Quentin Tarantino vực dậy sau cú phản bội cùng dàn diễn viên 31. 07. 14 - 7:07 pm

Pha Lê

Đầu năm, đạo diễn Tarantino có thông báo rằng mình dự định làm bộ phim về đề tài cao bồi viễn Tây tên The Hateful Eight, nhưng báo chí chưa kịp chúc mừng thì xì-can-đồ nổ ra. Một người (mà Tarantino tin tưởng) tuồn kịch bản lên mạng. Cú phản bội cộng với chuyện kết thúc phim bị lộ hết trơn khiến Tarantino suy sụp, quyết không làm Hateful Eight nữa.
 

Quentin Tarantino

“Tôi đưa kịch bản cho đúng 6 người đọc,” vị đạo diễn cay cú “đây là một sự phản bội lớn, một hành động ác ôn xấu xa.”

May mắn thay, chàng Tarantino phá cách đã đổi ý (nói cho cùng, anh này chưa bao giờ thuộc loại cay cú dai.) Tại buổi đọc sách với các fan, tổ chức ở bảo tàng Los Angeles LACMA, Tarantino nói rằng có thể mình sẽ chỉnh sửa kịch bản chút và tiếp tục làm Hateful Eight. Và gần đây, vị đạo diễn còn tiết lộ dàn diễn viên của phim.  
 

Người đầu tiên chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Samuel L Jackson. Nam tài tử này là một trong những diễn viên ruột của Tarantino, đóng từ “Pulp Fiction” đến “Django Unchained”; và nổi như cồn qua những siêu phẩm giải trí như “Avengers”, “Captain America”… Hình: Samuel trong phim “The Avengers.”

 

Người thứ hai là Kurt Russell. Ít ai biết đến nam diễn viên này vì anh không thuộc dạng quá đẹp trai, và hay đóng… vai ác; nhưng Kurt là nghệ sĩ có bề dày thành tích, liên tục đóng phim từ năm 1962 cho đến nay. Ảnh: Kurt trong phim “Poseidon” – tác phẩm kể về thảm họa trên con tàu du lịch sau khi bị sóng đánh lật ngửa, phim từng chiếu ở Việt Nam.

 

Thứ ba là Tim Roth – cũng một gương mặt quen thuộc với Tarantino (xuất hiện trong “Reservoir Dogs” và “Pulp Fiction.”) Nam tài tử người Anh này có thể đóng nhiều vai từ thiện lẫn ác, nên thành tích của anh rất khá, với những tác phẩm từ giải trí đến nghệ thuật như: “Hulk,” “Vatel,” “Funny Games”… Hình: Tim trong series “Lie to me” – một series hấp dẫn dành cho những ai thích nghiên cứu kỹ năng hỏi cung tội phạm.

 

Thứ tư là Amber Tamblyn. Amber bắt đầu có tiếng ở Hollywood từ hồi còn là thiếu nữ, với vai chính trong bộ phim tuổi teen “The sisterhood of the traveling pants.” Sau đó Amber tập trung vào chuyện học hành với… xuất bản thơ, nên cô chỉ đóng vài vai lẻ trên màn bạc hoặc vài tập truyền hình cho vui (nếu để ý kỹ, Amber có xuất hiện thoáng qua trong phim “Django Unchained” của Tarantino.) Nổi tiếng thông minh, dễ chịu, chăm chỉ, nên các đạo diễn rất quý Amber. Hình: Amber (phải) trong một cảnh của series truyền hình “House M.D” – một series đình đám xoay quanh khoa chẩn đoán bệnh của bác sĩ House.

 

Thứ năm là Walton Goggins. Anh chàng này chả thuộc loại ngôi sao hạng A gì, cũng chẳng có ngoại hình; nhưng nhờ tài năng và chăm chỉ, Walton từ từ đi lên nhờ các series truyền hình, sau đó nhận nhiều vai phụ trong các tác phẩm điện ảnh như “Django Unchained,” “The Bourne Identity,” và “Predators.” Ảnh: Walton với vai Billy Crash trong phim “Django Unchained.”

 

Thứ sáu là Michael Madsen – diễn viên quen thuộc của Tarantino (đóng “Reservoir Dogs” và “Kill Bill.”) lẫn của Hollywood. Dù Michael hiếm khi thủ vai chính (và thường thủ vai ác,) anh được rất nhiều đạo diễn yêu mến. Michael đóng 170 bộ phim từ năm 1982 cho đến giờ. Các tác phâm tiêu biểu của anh bao gồm: “Free Willy,” “Thelma and Louise,” và “Donnie Darko.” Ảnh: Michael Madsen trong một cảnh của “Kill Bill 2.”

 

Số bảy may mắn thuộc về Bruce Dern – diễn viên đầy tài năng nhưng thuộc thành phần “bị Hollywood bỏ quên.” Tham gia đóng phim từ năm 60, các diễn viên gạo cội rất tôn trọng Bruce (Jack Nicholson là bạn thân của ông,) Bruce còn nhận lắm lời khen từ những phim như “Coming home,” và “Đại gia Gatsby,” (bản năm 1974 nhé, không phải bản có chàng Leonardo năm 2013.) Bruce cũng có một vai nhỏ trong “Django Unchained,” và gần đây thì khán giả biết đến ông hơn qua phim “Nebraska” – tác phẩm giúp ông nhận đề cử Oscar nam chính năm 2014.

 

Số tám phát tài thuộc về Zoe Bell. Lần đầu tiên tôi thấy Zoe trên màn ảnh là cách đây 10 năm, khi cô đóng thế những pha nguy hiểm cho diễn viên Lucy Lawless trong phim truyền hình “Xena công chúa chiến binh” từng chiếu ở Việt Nam. Từ đó đến nay, công việc chính của Zoe luôn là diễn viên đóng thế (Tarantino là fan cuồng của “Xena” nên vị đạo diễn này thích Zoe từ lâu, anh có mời cô đóng thế cho Uma Thurman trong phim “Kill Bill,” sau đó Tarantino mời Zoe đóng tiếp một vai nhỏ trong “Django Unchained.”) Zoe vốn thừa năng lượng, giỏi thể thao, làm việc không biết mệt, lại có ngoại hình dễ coi nên cô được giao vai chính trong vài phim hành động hạng B, đây đều là những phim “rảnh lắm thì mới xem,” nhưng Tarantino có vẻ rất hài lòng với tính chịu khó của Zoe, nên đã mời cô một vai kha khá trong “Hateful Eight.” Hình: Zoe (phải) và Uma Thurman (trái) nghỉ ngơi giữa những cảnh quay trong phim “Kill Bill.”

Chưa biết chính xác cốt truyện của Hateful Eight, và sau vụ lộ kịch bản thì chắc Tarantino sẽ “úm” thông tin càng lâu càng tốt, nhưng ít ra fan điện ảnh nói chung và fan của Tarantino nói riêng đã có thể ăn mừng lẫn háo hức chờ tác phẩm mới.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả