Gẫm & Bình

Rijksmuseum bảo: Thôi đừng chụp nữa, tập vẽ đi 29. 11. 15 - 8:20 am

Carey Dunne - Phạm Phong lược dịch

 

Hình từ trang này

Đầu năm nay, các bảo tàng trên toàn thế giới đã bắt đầu cấm du khách mang gậy chụp ảnh selfie vào; một là để tránh việc loại gậy tự sướng này giơ lên loạn xạ rất nguy hiểm trong một không gian trưng bày quá đông, hai là để khách tham quan chịu ngó tác phẩm thay vì chỉ chăm chú ngó cái mặt mình trên màn hình smartphone.

Và nay đến lượt bảo tàng Rijksmuseum của Amsterdam tiến thêm một bước trong công cuộc antismartphone: một băng-rôn rất to in hình một chiếc máy ảnh rất to với một dấu X đỏ cũng rất to, treo ngay mặt tiền bảo tàng.

Hình từ trang này

Đây là một phần trong chiến dịch mới của bảo tàng này: #hierteekenen (hay “bắt đầu vẽ”), khuyến khích người xem đi chậm lại và vẽ phác những tác phẩm mà họ thấy trong gian triển lãm, thay vì chụp hình tách một cái rồi chuyển sang bức khác. Bảo tàng này sẽ cấp miễn phí giấy và chì vẽ, cũng như mở lớp học vẽ vào các thứ Bảy. Tuy vẫn chưa nói rõ là cấm máy chụp ảnh hay là điện thoại, bảo tàng này thể hiện quan điểm của họ về việc chụp ảnh của du khách trong một phát ngôn của Wim Pijbes, giám đốc của bảo tàng, như sau:

“Trong cuộc sống bề bộn này, chúng ta thường không nhận ra một vật có thể đẹp đẽ đến nhường nào, chúng ta quên mất nhìn sao cho thật gần. Vẽ giúp ta việc đó vì ta phải nhìn kỹ hơn khi vẽ.”

Chụp ảnh selfie. Hình từ trang này

Một nghiên cứu gần đây thấy rằng nếu chụp ảnh tác phẩm, người ta sẽ ít nhớ được tác phẩm ấy. “Đây là lý do vì sao Rijksmuseum muốn giúp du khách khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật và lịch sử thông qua việc vẽ, vì thế, hãy tham gia #startdrawing!” bảo tàng viết. (Không có vẻ gì là thuyết phục người ta từ bỏ mạng xã hội nhé).

Bảo tàng cũng trấn an rằng những phác thảo của dân nghiệp dư dĩ nhiên không thể thay thế những bức ảnh chụp bằng điện thoại (về độ đẹp), cho nên bạn thậm chí không cần phải biết vẽ, vì đó không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu là: bạn chịu nhìn cái thứ mà bạn muốn phác lại. “Khi làm thế, bạn bắt đầu thấy những thứ mà trước kia bạn không bao giờ để ý. Bạn thấy tỉ lệ, chi tiết, đường nét…, bạn tiến lại gần hơn cái bí mật của họa sĩ… Hãy nghĩ về tất cả điều này như một chuyến đi, hơn là một đích đến.”

Vẽ phác thảo. Hình từ trang này

Chiến dịch này là một cách tiếp cận đầy sáng tạo, được phát động vào cuối tháng Mười, cùng lúc với festival ký họa quốc tế The Big Draw.

Ý kiến - Thảo luận

22:30 Monday,7.12.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Đúng là văn minh!
...xem tiếp
22:30 Monday,7.12.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Đúng là văn minh! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả