Đi & Ở

Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 1): đi sớm biết được nhiều điều 07. 09. 16 - 6:34 am

Ảnh và bài: Candid

Tôi vốn không cảm tình lắm với Hàn Quốc có lẽ vì dị ứng với phong trào phim Hàn Quốc Hallyu gì đấy suốt ngày đưa ra những hình ảnh những cậu trai chả ra trai, gái chả ra gái cùng một thứ văn hóa sến sẩm. Thế nhưng ghét của nào trao của ấy, chẳng may tôi lại ở đúng chỗ có vẻ như dân Hàn Quốc ở Hà Nội tập trung vào hết hay sao mà khắp nơi cái gì cũng liên quan; từ nhà hàng, hiệu cắt tóc, hiệu bánh, quán kem, đồ dùng, quần áo, siêu thị… cái gì cũng liên quan đến Hàn Quốc và chữ Hàn, thậm chí chủ cửa hàng cũng là người Hàn. Không thích thì cũng phải sống chung với lũ, vì tiện tôi cũng phải tập sinh hoạt chung với dân Hàn quốc, từ uống cafe theo kiểu Hàn Quốc, ăn gimbap, kim chi, mua sắm quần áo, cắt tóc… Dùng mãi cũng quen, có một điều là tôi nhận thấy người Hàn Quốc kinh doanh ở đây có chung đặc điểm là rất chăm chỉ, họ không ỷ vào nhân viên mà luôn tận tay làm mọi thứ, từ quét tước đường xá, vệ sinh cửa hàng cho đến phục vụ khách.

Một phố trong khu Hàn Quốc tại Hà Nội (Hình từ trang này)

Tiêu dùng mãi, cũng tự nhiên có tên trong khách hàng thân thiết của một số dịch vụ, tự nhiên một hôm nhận được vé mời đi xem biểu diễn nghệ thuật của Hàn Quốc do Tổng cục Du lịch Hàn tổ chức ở Hà Nội để xúc tiến du lịch với dân Việt Nam. Bấy lâu nay, do không thích người Hàn và văn hóa Hàn nên tôi lần lựa mãi mà chưa đi du lịch mặc dù thấy quảng cáo các tour đi khá rẻ. Lý do vì nhiều bạn bè tôi khuyên tôi đã đi Nhật rồi thì đi Hàn không cảm thấy gì thú vị nữa. Bạn tôi chê phong cảnh Hàn Quốc lá vàng, lá đỏ thua xa Nhật, đền đài cung điện thì mới dựng lại cả, đồ đạc mua sắm shopping không tốt bằng Nhật… vân vân và vân. Nghe bạn chê một hồi, ý tưởng mua vé máy bay đi du lịch của tôi xẹp lép. Thế nên đến giờ vẫn chưa biết Hàn Quốc là thế nào. Lần này nhân tiện tự nhiên có vé xem biểu diễn trên trời rơi xuống, thêm phần tò mò muốn tìm hiểu thêm thông tin về du lịch Hàn Quốc, tôi quyết định đi để xem liệu có nên du lịch cái xứ này không.

Poster chương trình “Biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc”

Nhìn trên vé mời thấy đề buổi biểu diễn tại Nhà hát Star Galaxy số 87 Láng Hạ mà không nghĩ ra chỗ nào Láng Hạ có cái rạp lạ thế. Trăm sự lại nhờ anh Gúc, hóa ra cái nhà hát đấy chính là chỗ Rạp chiếu phim Quốc gia, trước kia cho thuê làm siêu thị điện máy, giờ mới sửa thành. Nhìn giờ chiếu thấy đề 13:00, giữa trưa nắng đang uống dở cốc bia lại phải đi xem nghệ thuật cũng có phần hơi ngại, nhưng sự tò mò cuối cùng cũng thắng. Ai dè đến nơi hóa ra tôi đi sớm quá. Vé mời 13:00 nhưng suất biểu diễn bắt đầu vào lúc 14:00, nhà tổ chức muốn cho bà con có thời gian để xem các gian hàng giới thiệu về du lịch Hàn Quốc.

Khu vực giới thiệu thông tin

Trong lúc chờ đợi tôi đi một vòng nhặt tờ rơi xem sao. Bên ngoài khu vực rạp diễn là khu vực giới thiệu thông tin du lịch của các hãng hàng không, hãng du lịch Việt Nam và Hàn Quốc. Đọc các tờ rơi thấy giá cả tour du lịch quảng cáo rẻ như là các tour đi Thái ngày xưa. Ở Việt Nam muốn tổ chức tour cho một đoàn từ Hà Nội vào Sài Gòn mà với giá như này tôi sợ là cũng khó.

Một góc khu vự giới thiệu thông tin

Tôi được mời lên tiếp tầng trên theo chỉ dẫn để cho khách mời được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc. Nghe cũng hấp dẫn vì du lịch phải có ẩm thực, văn hóa mới hấp dẫn nên tôi trèo cầu thang lên, ai dè lên đến nơi cũng hơi thất vọng vì chỉ lèo tèo dăm gian hàng. Chỗ giới thiệu ẩm thực thì bà con xếp hàng để được một ông đầu bếp phát một cốc giấy nhỏ đựng một loại mì ăn liền gì đó đang xào nấu trên bếp ga. Gian hàng văn hóa thì chị em túm tụm lại để được mượn Hanbok mặc rồi selfie check in. Đông nhất vẫn là gian hàng tư vấn mỹ phẩm và cho mặc thử đồ trượt tuyết chụp ảnh. Tưởng thế nào chứ thế này thì cũng có gì hấp dẫn đâu.

Tư vấn mỹ phẩm

 

Tại khu ẩm thực

 

Các chị em mặc thử hanbok

 

Các em nhỏ mặc thử đồ trượt tuyết

Trong lúc chờ đợi tôi đành đi nhặt tờ rơi giới thiệu về các nhóm biểu diễn nghệ thuật và chương trình để xem. Hóa ra lần này Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mang sang Việt Nam tất cả 8 nhóm biểu diễn, họ biểu diễn liên tục trong 3 ngày, mỗi buổi biểu diễn cách nhau 1 tiếng gồm 2 tiết mục. Đọc qua tờ giới thiệu, các nhóm biểu diễn này là các show diễn thường xuyên tại Seoul, mỗi nhóm có một địa chỉ biểu diễn cố định, trên tờ rơi có chỉ dẫn đường đi, thời gian biểu diễn và giá vé.

Chương trình biểu diễn của các nhóm cũng không giống nhau, có nhóm Jump gồm các diễn viên cosplay như các nhân vật truyện tranh của tạp chí Jump. Có nhóm Fireman diễn viên ăn mặc như lính cứu hỏa, có nhóm lại ăn mặc biểu diễn như B-Boy. Suất diễn tôi xem gồm 2 nhóm PangshowFanta-Stick, kể ra tôi thích xem nhóm Jump hoặc Fireman hơn nhưng đành chịu.

(Còn tiếp)

 

Ý kiến - Thảo luận

6:35 Thursday,8.9.2016 Đăng bởi:  Candid
@Hoa Phượng: vâng, đúng đấy.
...xem tiếp
6:35 Thursday,8.9.2016 Đăng bởi:  Candid
@Hoa Phượng: vâng, đúng đấy. 
6:18 Thursday,8.9.2016 Đăng bởi:  Hoa Phượng
Bài viết dí dỏm, tò mò muốn đọc phần tiếp theo.
Cho mình hỏi có phải khu Hàn Quốc mà bạn nói là ở Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội không?
...xem tiếp
6:18 Thursday,8.9.2016 Đăng bởi:  Hoa Phượng
Bài viết dí dỏm, tò mò muốn đọc phần tiếp theo.
Cho mình hỏi có phải khu Hàn Quốc mà bạn nói là ở Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả