Chính trị

Phát súng đầu tiên của Trump (bài 1): làng ấy có ai? 18. 02. 17 - 1:19 pm

Sáng Ánh

Thời chiến tranh Việt Nam, John McCain, thiếu gia của đô đốc tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương, là một thiếu tá giặc lái A4 Ó trời, bị bắn rơi, gẫy 2 tay và 1 chân khi nhảy dù thoát hiểm xuống hồ Trúc Bạch và sau đó đến ngụ tại “Hanoi Hilton” (1967).

John McCain được kéo lên từ hồ Trúc Bạch. Ảnh từ trang này 

Donald Trump, thiếu gia của một nhà đầu tư địa ốc New York, được miễn dịch vì lý do học vấn, chỉ sang Việt Nam vào dịp tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tại Nha Trang (2008). Ông có phát biểu là trước khi đi, ông vẫn còn hồi hộp vì ấn tượng của Việt Nam thời chiến, tuy tất nhiên là ngày nay, không có bộ đội phòng không nào bắn tên lửa vào… vòng eo của các thí sinh hoa hậu.

Hoa hậu Kim Hồng đến gặp Donald Trump hồi 2007 để thương thảo việc đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến Việt Nam. Ảnh từ trang này

Trong lúc tranh cử, nói về McCain, Trump cho biết là “bị bắt làm tù binh thì hay ho gì”. Tất nhiên, ai cũng đồng ý là nhảy xuống hồ bơi Diamond Resort với hoa hậu hay ho hơn là ở Hỏa Lò. Ông McCain lúc đó không nói gì vì ông phải tái cử thượng nghị sĩ ở bang Arizona, và ông cần phiếu của thành phần cử tri ủng hộ Trump. Giờ thì McCain đã tái đắc cử, và ở vị trí chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện, ông lên tiếng đôi co với Tòa Nhà trắng về những việc quân sự, điển hình là chiến tích mới đây của Hải kích Hoa Kỳ tại Yemen.

Ông John McCain phát biểu tại Capitol Hill, Washington, hôm 9. 2. 2017. Ảnh từ trang này 

Đây là hoạt động quân sự đầu tiên của chính quyền Trump, theo Nhà trắng là thành công rực rỡ nhưng theo Mc Cain thì không phải vậy. Ngày 29.1, Toán 6 Hải kích đổ xuống một làng hẻo lánh tại Yemen sau nửa đêm, và rút lui sau khi bắt được “nhiều tài liệu quan trọng của khủng bố”.

Làng Al Bayda nơi diễn ra cuộc tập kích. Hình từ trang này

Một hạ sĩ quan tử trận, 6 người bị thương và một máy bay V22 của Mỹ bị hư hại và phá hủy tại chỗ. Theo Hoa Kỳ. 14 lính Al Qaeda bị hạ sát tại trận. Hoạt động này được sửa soạn trước dưới thời Obama hay là được cấp tốc sửa soạn dưới chính quyền mới thì không biết và khó nói, sao thì cũng theo chỉ thị thời Trump.

Tổng thống Trump cùng con gái tới căn cứ không quân Dover ở Delaware để gặp gia đình hạ sĩ quan Owens tử trận. Ảnh từ trang này 

Đến nay, ta mới có thêm thông tin từ phía địa phương. Có 25 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em và 9 phụ nữ. 6 kẻ thiệt mạng còn lại, có thể là chiến binh Al Qaeda cấp thấp, chạy đến đó sau khi đã nổ súng (cái này là giỏi, thay vì bỏ chạy đi khi nghe tiếng súng vang lừng). Một phụ nữ thiệt mạng là Al Qaeda đến làng này tạm trú. Một cụ ông 80 tuổi hiện diện tại làng và mất mạng là một bô lão trưởng tộc đến đó để điều đình về việc thả một người trong tộc bị Al Qaeda bắt. Trong số trẻ em bị giết, có 1 em gái 8 tuổi là con của thành viên Al Qaeda người Mỹ. Cha và anh trai 16 tuổi của em đã bị máy bay không người lái hạ sát trước đây.

Trẻ con trong làng bị mất người thân tụ tập trong một căn nhà đổ nát sau cuộc tập kích. Ảnh từ trang này 

Nói qua, đây là một vấn đề liên quan đến luật pháp Hoa Kỳ được nêu lên từ trước: liệu Mỹ có thể hạ sát hợp pháp công dân của họ ở nước ngoài vì bất cứ tội gì hay phải mang ra tòa án xử công dân này khiếm diện? Nếu gửi drone bắn tên lửa tùy hỉ, thì cũng chẳng khác gì Triều Tiên gửi vệ nữ thành Nam sang Malaysia hạ sát Al Qaeda Kim Chính Nam

Làng này có phải Al Qaeda hay không thì rất phức tạp. Tộc Al Dahab ở làng Al Bayda có 800 tay súng. Trước hết, phải biết là ở Yemen, nhà nào cũng có tay, một người có 2 tay. Và nhà nào cũng có súng, một người có 2 súng là thường. Mấy tuần trước, tộc này có gặp Tổng tham mưu trưởng Yemen (của chính quyền đồng minh với Mỹ) và được ông trao 60.000 USD để trả lương. Nói cách khác, làng này là đồng minh của Mỹ, trong nội chiến chống Houthi, là (một loại) vệ binh đạo Shia thân Iran. Một số người thuộc tộc này có theo Al Qaeda, theo dân làng thì căn cứ của đám này trên núi chứ không ở trong làng.

Tộc Houthi – kẻ thù của Hồi giáo phái Sunni (al dahab chỉ là 1 tộc trong 100 tộc Sunni). Ảnh từ trang này 

Al Qaeda là một lực lượng Hồi giáo Sunni, có cực đoan trước hết là cực đoan với người cùng đạo Hồi nhưng khác phái là Shia (đã bảo là phức tạp, cứ việc nhìn nội chiến giữa Ki tô Công giáo và Ki tô Tin lành mới đây tại Ireland). Tại Yemen, Al Qaeda cũng có lợi ích, chí ít là với Saudi và UAE (tức Dubai lộng lẫy của ta). Các nước này dùng họ và giúp họ, cũng trong mục đích ngăn ngừa Shia. Đây có thể ví như chuyện Hòa Hảo Năm Lửa hay Hòa Hỏa Ba Cụt thời Pháp-Diệm, phe thì Việt Minh, phe thì Pháp, lúc chống Diệm, lúc theo Diệm, ở đời chẳng có gì đơn giản cả, thế mới cần cơ quan nghiên cứu tình báo (Central Intelligence Agency).

Lính Al-Qaeda ở Yemen. Ảnh từ trang này

Tóm tắt, tộc Al Dahab này hai phe, một là đồng minh chính thức của chính quyền Yemen thân Mỹ, và phe kia là Al Qaeda, đồng minh ngầm của UAE, Saudi. Phe ngầm này trên núi, phe nổi thì trong làng, Hải kích Mỹ không thích leo núi nên đánh làng, và chính quyền bạn Yemen phản đối, sao các ông muốn đánh ai không hỏi trước tôi một tiếng, tôi chỉ cho.

Người ta tự hỏi, quân Mỹ dùng phương tiện lởm khởm sao mà lại thất bại trong cuộc tập kích này? Câu trả lời là vừa “không” mà lại vừa “có”. 

(Còn tiếp: Bài 2 – “Bị Hải kich và V22 Osprey tổ trác“)

Ý kiến - Thảo luận

20:23 Tuesday,2.5.2017 Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng
Chúc mừng nước Mỹ có ông tổng thống không thuộc sử Mỹ, nhầm lẫn lung tung, đọc ở bài này trên The Guardian
...xem tiếp
20:23 Tuesday,2.5.2017 Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng
Chúc mừng nước Mỹ có ông tổng thống không thuộc sử Mỹ, nhầm lẫn lung tung, đọc ở bài này trên The Guardian  
10:06 Sunday,19.2.2017 Đăng bởi:  SA

Mục đích của cuộc tập kích này hình như là ông Qasim al Rimi, lãnh tụ quân sự của Al Qaeda tại bán đảo Ả Rạp (AQAP).

Nếu bị bắt hay giết, thì Hoa Kỳ đã rầm rộ thông báo (đều ông treo giá 5 triệu USD "nhưng khó chơi khó trúng" hơn là Vietlott). Còn đi nhầm địa chỉ thì thành tích của Hải kích là "bắt được nhiều tài liệu quan trọng", ta không biết đư
...xem tiếp

10:06 Sunday,19.2.2017 Đăng bởi:  SA

Mục đích của cuộc tập kích này hình như là ông Qasim al Rimi, lãnh tụ quân sự của Al Qaeda tại bán đảo Ả Rạp (AQAP).

Nếu bị bắt hay giết, thì Hoa Kỳ đã rầm rộ thông báo (đều ông treo giá 5 triệu USD "nhưng khó chơi khó trúng" hơn là Vietlott). Còn đi nhầm địa chỉ thì thành tích của Hải kích là "bắt được nhiều tài liệu quan trọng", ta không biết được.

Al Rimi ít nhất là từng bị "hạ sát" 2 lần rồi và chết hụt thì không kể. Nay thì ông vẫn còn sống, vừa phát biểu về cuộc tập kích này là "thằng ngốc Tòa Nhà trắng mới bị lãnh tát".

Theo đài Al Jazeera thì al Rimi là nhân viên nước đôi hay được giật dây bởi an ninh Yemen (thân Mỹ) Cựu giám đốc cơ quan này đã bị "đày đi" làm tùy viên quân sự ở nước ngoài, nhưng sau khi Al Jazeera phast tin trên, lại mất cả chức tùy viên xơi nước.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả