Nghệ sĩ thế giới

Ngải Vị Vị: “Tôi quan tâm tới nghệ sĩ hơn là nghệ phẩm!” 13. 09. 11 - 6:11 am

Tạp chí frieze – Lê Quảng Hàm phỏng dịch

 

Ảnh chụp cắt lớp MRI hộp sọ của Ngải Vị Vị thấy hiện tượng xuất huyết não, hậu quả bạo tàn do cảnh sát Thành Đô gây ra với nghệ sĩ vào tháng 12 năm 2009

 

Ông đang đọc gì vậy?
Tôi không đọc gì hết ngoài tin tức.

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên thực sự có ý nghĩa với ông?
Ký ức nghệ thuật thủa ban đầu của tôi là những tờ áp phích cách mạng. Chúng đã tác động lên tôi, một đứa trẻ, vô cùng mạnh mẽ.

Nếu ông có thể sống chỉ với một tác phẩm nghệ thuật, đó là tác phẩm nào?
Tôi không chuộng tác phẩm nghệ thuật. Tôi quan tâm tới nghệ sĩ hơn là nghệ phẩm.

Những gì cần thay đổi? Điều gì nên giữ nguyên?
Tất cả mọi thứ phải thay đổi và tất cả mọi thứ nên giữ nguyên.

Ông có thể tưởng tượng ra điều mình làm nếu ông không làm những gì ông làm?
Sự tưởng tượng là một phần những gì tôi làm hiện nay. Nếu tôi không làm những gì tôi đang làm ngày hôm nay, tôi sẽ không có trí tưởng tượng.

Tiêu đề một tác phẩm nghệ thuật mà ông yêu thích là gì?
Vô đề.

Âm nhạc ông đang nghe?
Tôi không bao giờ nghe nhạc.

Ông thích phong cách nào?
Tôi thích bất kỳ phong cách nào. Mọi thứ đều thú vị với tôi.

Những hình ảnh nào ông thích trong không gian làm việc của mình?
Nói chung chúng tôi không bày bất kỳ hình ảnh nào/vật nào trong không gian làm việc, trừ một ngoại lệ: có một danh sách ghi tên và ngày tháng năm sinh của 5.000 học sinh đã chết trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 được căng trên một bức tường.

 

(Nguồn: Tạp chí Frieze, số 134, tháng 10 năm 2010)

Ý kiến - Thảo luận

18:23 Friday,16.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh/bạn THÁI LAI ĐỨC TRẦN à, em thì nghĩ í ông Ngải là ông ấy quan tâm đến chính con người nghệ sĩ có tư cách, có chính trực không, có trách nhiệm công dân không trước khi bàn đến tác phẩm của họ; hay nói cách khác: dù tác phẩm hay, tác phẩm được mà tác giả đó xấu xa, bần tiện, vô trách nhiệm, đê hèn...thì không xứng được gọi là nghệ sĩ, giá trị của hắn k
...xem tiếp
18:23 Friday,16.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh/bạn THÁI LAI ĐỨC TRẦN à, em thì nghĩ í ông Ngải là ông ấy quan tâm đến chính con người nghệ sĩ có tư cách, có chính trực không, có trách nhiệm công dân không trước khi bàn đến tác phẩm của họ; hay nói cách khác: dù tác phẩm hay, tác phẩm được mà tác giả đó xấu xa, bần tiện, vô trách nhiệm, đê hèn...thì không xứng được gọi là nghệ sĩ, giá trị của hắn không đáng giá 1 xu.

Anh/bạn THÁI LAI ĐỨC TRẦN có đồng í vậy không ạ? 
22:42 Thursday,15.9.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
ông Ngải nói là chỉ quan tâm đến tác giả, không quan tâm đến tác phẩm. sai bét. không có tác phẩm thì ai đó làm sao thành nghê sĩ.
...xem tiếp
22:42 Thursday,15.9.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
ông Ngải nói là chỉ quan tâm đến tác giả, không quan tâm đến tác phẩm. sai bét. không có tác phẩm thì ai đó làm sao thành nghê sĩ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả