Khác

Tác phẩm bảo tàng tiêu tùng dưới tay chị lao công 05. 11. 11 - 8:36 am

Hồ Như Mai tổng hợp

  

Dụng cụ lau chùi

Một chị lao công làm việc tại một bảo tàng ở Đức cứ tưởng tác phẩm điêu khắc là …một mớ bừa bãi, nên đã lỡ tay ‘quét sạch” luôn tác phẩm này, theo lời người phát ngôn của thành phố Dortmund hôm thứ Năm.

Chị lao công tại bảo tàng Ostwall lúc đó đang lau chùi tác phẩm sắp đặt của Martin Kippenberger có tựa đề When It Starts Dripping From the Ceiling (Bắt đầu rơi nhỏ giọt từ trần nhà), được định giá bởi các công ty bảo hiểm ở mức 800 ngàn Euro (1.1 triệu đô), người phát ngôn cho biết thêm.

Tác phẩm “When-It-Starts-Dripping-From-the-Ceiling”

 

Martin Kippenberger, bậc thầy nghệ thuật đương đại quá cố, tạo nên một tháp gồm các thanh gỗ, phía dưới là một cái máng cao su với một lớp sơn mỏng màu beige bám trong lòng thể hiện nước mưa đã khô.

Tưởng lớp sơn này là một vết dơ thật, chị lao công đã chùi tỉ mỉ lòng máng cho đến khi nó sáng bóng trở lại.

Bây giờ không thể nào trả tác phẩm về nguyên trạng nữa,’ người phát ngôn nói, cho biết thêm rằng tổn hại này mới vừa được phát hiện hồi cuối tháng rồi và tác phẩm thực ra là được một nhà sưu tập tư cho bảo tàng mượn.

Cái máng sau khi đã được lau sạch sẽ

Người phát ngôn nói rằng đội vệ sinh đã được yêu cầu phải đứng cách tác phẩm 20cm, nhưng không rõ là chị lao công nói trên có được công ty vệ sinh dặn dò lại như vậy không.

Chuyện tác phẩm bị các chị lao công làm việc quá hăng hái lỡ tay làm hư cũng chẳng hiếm gì. Năm 1986, một “vết dầu mỡ’ của Joseph Beuys trị giá khoảng 400 ngàn euros đã bị chùi sạch tại Viện Mỹ thuật tại Duesseldorf, Đông Đức.

Kiểu này lại phải có thêm biển báo “Lưu ý, đây là tác phẩm nghệ thuật, hông phải là rác”?

Ý kiến - Thảo luận

23:03 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Cần cù cộng ngu si dốt nát trở thành Đại phá hại.
...xem tiếp
23:03 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Cần cù cộng ngu si dốt nát trở thành Đại phá hại. 
11:46 Saturday,5.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Kiểu này lại phải có thêm biển báo “Lưu ý, đây là tác phẩm nghệ thuật, hông phải là rác”?..."

Theo em, sự tương tác zữa công chúng với tác phẩm đương đại phải thế mới thú mà như thế cái sự phù zu của tác phẩm đương đại càng bộ lộ rõ.

Nhân cơ hội đó, chính nghệ sĩ và bảo tàng có thể zán ngay 1 tấm zấy chua rằng: "Hôm qua ở đây rõ ràng có 1 t
...xem tiếp
11:46 Saturday,5.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Kiểu này lại phải có thêm biển báo “Lưu ý, đây là tác phẩm nghệ thuật, hông phải là rác”?..."

Theo em, sự tương tác zữa công chúng với tác phẩm đương đại phải thế mới thú mà như thế cái sự phù zu của tác phẩm đương đại càng bộ lộ rõ.

Nhân cơ hội đó, chính nghệ sĩ và bảo tàng có thể zán ngay 1 tấm zấy chua rằng: "Hôm qua ở đây rõ ràng có 1 tác phẩm mà hôm nay anh/chị nào đã zọn đi đâu rồi, đề nghị trả lại đúng vị trí này!"...và thế là lại được thêm 1 tác phẩm "nghệ thuật ý niệm" nữa...

Thế là ta chơi luôn võ "tương kế tự kế" đúng không ạ?

Xá-zì-mưa-rơi-nếu-ăn-chơi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả