Tin tức

Tin-ảnh: Rivera tiên tri, Picasso cám dỗ, và những tin khác… 23. 11. 11 - 6:40 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

NEW YORK, NY – Tác phẩm “The Uprising” của họa sĩ người Mexico Diego Rivera được trưng bày trong một buổi duyệt triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Năm bức tranh tường của họa sĩ Mexico này sẽ được đem ra trưng bày vào chủ nhật, trong một triển lãm mới với các tác phẩm từng được ra mắt lần đầu vào thời Đại Khủng Hoảng. Ảnh: R. Drew/AP.

 

NEW YORK, NY – Một phụ nữ đang xem tác phẩm “Indian Warrior” (Chiến binh da đỏ) của nghệ sĩ Mexico Diego Rivera tại MoMa. Các tác phẩm này được triển lãm lần đầu tiên vào những năm 1931 và 1932, nay là những điểm nhấn trong triển lãm “Diego Rivera, Murals for The Museum of Modern Art,”, diễn ra đến hết ngày 14. 5. 2012. Những bức tranh tường này đều được vẽ ở MoMA, và được bán sạch, trừ một bức. Giám đốc bảo tàng Glenn Lowry nói, “Rivera như đã nhìn thấy được New York ngày hôm nay từ cách đây 80 năm.” Ảnh: R. Drew/AP.

 

Về Diogo Rivera, các bạn có thể xem thêm bài “Diego Rivera: Vẫn vui cười, dù tử thần cách chẳng bao xa” và bài “Diego Rivera: Tay búa liềm, tay cầm hoa“. Ông là chồng của họa sĩ Frida Kahlo

KRASNOYARSK – Một khách tham quan đang xem tác phẩm của Pablo Picasso từ series gợi dục Suite 347 trong buổi khai mạc triển lãm Pablo Picasso. Tấm biển đề “Một cặp đang làm tình”. Ảnh: I. Naymushin

 

KRASNOYARSK – Khách tham quan đang xem các tác phẩm của Pablo Picasso từ series gợi dục Suite 347 trong buổi khai mạc triển lãm “Pablo Picasso – The Temptation” (Pablo Picasso – Sự cám dỗ) tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở thành phố Krasnoyarsk vùng Siberia của Nga. Đây là lần đầu tiên The Suite 247 cycle, được Picasso thực hiện năm 1968 được đem ra triển lãm ở Nga, theo các nhà tổ chức. Ảnh: I. Naymushin

 

BERLIN – Một phụ nữ đang xem tác phẩm có tên IX của nghệ sĩ người Pháp gốc Hungary Victor Vasarely trong buổi duyệt triển lãm “Divided Heaven 1945-1968” (Thiên đàng bị phân ly), bộ sưu tập của bảo tàng Neue Nationalgalerie ở Berlin, Đức. Ảnh: S. Kahnert/EPA

 

BERLIN – Một người phụ nữ đang xem tác phẩm “Three Elements” (Ba yếu tố) của nghệ sĩ người Mỹ Ronald Bladen trong buổi duyệt triển lãm Divided Heaven 1945-1968. Đây là lần thứ hai bộ sưu tập nghệ thuật thế kỷ 20 của bảo tàng được ra mắt công chúng, từ ngày 11.11.11 đến Mùa xuân năm 2013 (lâu ra phết!). Ảnh: S. Kahnert/EPA

 

BERLIN – Khách đang xem tác phẩm Die Geburt Hitlers (Sự ra đời của Hitler) của nghệ sĩ người Iceland Erro trong buổi duyệt triển lãm Divided Heaven.1945-1968. Ảnh: S. Kahnert/EPA

 

ROME – Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của một nghệ sĩ đường phố ở Rome mô tả một người đàn ông vô hình. Ý thực sự đã thay thế Hy Lạp, trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ công, với việc ông Berlusconi khăng khăng đòi bầu cử (và nay thì ông đã từ chức) thay vì một chính phủ lâm thời, khiến cho tình trạng bất ổn trở nên càng dai dẳng, và khiến cho lãi suất trái phiếu của nước này tăng kỷ lục. Ảnh: S. Rellandini

Ý kiến - Thảo luận

18:25 Wednesday,23.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm của Pablo Picasso từ series gợi dục Suite 347..."

ơ, giống "tranh tường" tụi nhóc bọn em hồi trước vẽ bậy ở khu tập thể trường bị các thầy với các đàn anh mắng cho lên-bờ-xuống-ruộng nhề? Hế hế hế

Thế ra cái câu "Víc-to không phải bao giờ cũng là Huy-gô" lại chuẩn-không-cần-chỉnh với lố tranh nì của Pi-cát-xô.

Ngộ ghê gớm
...xem tiếp
18:25 Wednesday,23.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm của Pablo Picasso từ series gợi dục Suite 347..."

ơ, giống "tranh tường" tụi nhóc bọn em hồi trước vẽ bậy ở khu tập thể trường bị các thầy với các đàn anh mắng cho lên-bờ-xuống-ruộng nhề? Hế hế hế

Thế ra cái câu "Víc-to không phải bao giờ cũng là Huy-gô" lại chuẩn-không-cần-chỉnh với lố tranh nì của Pi-cát-xô.

Ngộ ghê gớm 
12:48 Wednesday,23.11.2011 Đăng bởi:  Nhân
kaka... cái bạn... Mặt khỉ kia ơi, tôi có nói là những tác phẩm kia nếu không ký tên Picasso thì không phải là họa sĩ, hay người không biết vẽ đâu, mà ý tôi muốn nói là trong thâm tâm- tần số cảm nhận của bạn, tôi, mọi người về các tác phẩm đó như thế nào, có khác nhau không (khi không biết đó là của Picasoo và sau khi biết đó là của danh họa Picasso) mà thôi.
Ch
...xem tiếp
12:48 Wednesday,23.11.2011 Đăng bởi:  Nhân
kaka... cái bạn... Mặt khỉ kia ơi, tôi có nói là những tác phẩm kia nếu không ký tên Picasso thì không phải là họa sĩ, hay người không biết vẽ đâu, mà ý tôi muốn nói là trong thâm tâm- tần số cảm nhận của bạn, tôi, mọi người về các tác phẩm đó như thế nào, có khác nhau không (khi không biết đó là của Picasoo và sau khi biết đó là của danh họa Picasso) mà thôi.
Chúc bạn Mặt Khỉ một ngày tươi vui 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả