Thị trường

Tin-ảnh: Nghệ thuật còn có giá, yếu nhân còn liên quan 26. 02. 12 - 6:02 am

Hữu Khoa và Soi tổng hợp

LONDON – Phiên đấu giá Nghệ thuật Đương đại của nhà Sotheby’s hôm 14. 2. 2012 đã đạt kết quả đáng nể là 50,6 triệu bảng Anh, vượt xa mức ước lượng là 35,8 – 49.7 triệu bảng. 90.5% tác phẩm đem ra đấu giá đã bán được, đạt 94.6% tổng giá trị. 63.2% số tác phẩm bán cao hơn mức ước lượng cao. Có 9 tác phẩm bán được hơn 1 triệu bảng, 21 tác phẩm bán được hơn 1 triệu USD. Hai nghệ sĩ đạt kỷ lục giá bán là A. R. Penck và Albert Oehlen. Người mua từ 20 nước đã tham dự phiên đấu giá.

 

LONDON – Trong khi đó, phiên đấu giá Nghệ thuật Hậu Chiến và Đương đại của nhà Christie’s đạt tổng 80,5 triệu bảng Anh, đạt 95% tổng giá trị, và 89% tác phẩm đem ra đấu giá đã bán được. Đứng đầu bảng là bức “Chân dung Henrietta Moraes” của Francis Bacon, bán được 21.3 triệu bảng. Trong ảnh: một nhân viên nhà Christie’s đứng chụp ảnh, bóng của người này được phản chiếu trên tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ và sơn mài “Không đề” của nghệ sĩ người Anh gốc Ấn Anish Kapoor tại nhà đấu giá ở London. Ảnh: Matt Dunham

 

LONDON – Bức khỏa thân “Chân dung của Henrietta Moraes” của họa sĩ người Anh gốc Ái Nhĩ Lan Francis Bacons được trưng bày tại một vị trí trang trọng: ngay trên chót cầu thang của tòa nhà văn phòng và đấu giá Christie’s, London. Trước khi đấu giá, ước lượng bức tranh sẽ bán được khoảng 18 triệu bảng Anh, trong phiên đấu giá Nghệ thuật Hậu Chiến và Đương đại hôm 14. 2. 2102. Cuối cùng, giá bán được là 21.3 triệu bảng. Ảnh: Matt Dunham.

 

ROTTERDAM – Thị trường tranh vẫn sống nên nơi nơi vẫn hăng triển lãm, các tên tuổi chính trị gia, hoàng gia vẫn muốn “dây dưa” cùng nghệ thuật. Nhưng tìm ra được chủ đề để tổ chức triển lãm sao cho không nhàm chán hiện là một thách thức đối với các bảo tàng (trừ bảo tàng Việt Nam?). Trong ảnh, thái tử kế vị của Hà Lan là Willem-Alexander khai mạc triển lãm “Muối Ngọt” tại bảo tàng Kunsthal ở Rotterdam. Một trăm hai mươi tác phẩm chia thành năm chủ đề nhỏ: đấu tranh, thỏa ước, lợi ích, giải trí và thần thoại, xoay quanh chủ đề lớn của triển lãm là mối liên hệ giữa Hà Lan với nước. Thái tử Willem-Alexander từng đến thăm Việt Nam hồi tháng 3. 2011. Ảnh: Marcel Antonisse

 

ROTTERDAM – Thái tử kế vị của Hà Lan, Willem-Alexander, đang nhận cuốn sách từ tác giả Tracy Metz tại lễ khai mạc triển lãm Muối Ngọt, khai thác mối liên hệ giữa Hà Lan với nước. Nước là yếu tố đặc biệt nhất khi ta nói tới Hà Lan, có thể gọi là bản sắc của Hà Lan cũng được. Cách xử lý dễ dàng với nước (trong khi lại là quốc gia thấp hơn mực nước biển) luôn là sự thắc mắc của toàn thế giới với Hà Lan.

 

ROTTERDAM – Thái tử Hà Lan đang xem triển lãm “Muối Ngọt”. Với 120 tác phẩm, lần này bảo tàng Kunsthal Rotterdam cho thấy mối quan hệ khắng khít giữa dân Hà Lan với nước. Các tác phẩm “đã đi vào sử xanh” của các bậc thầy hội họa như Willem Maris và Salomon van Ruysdael được trưng bày cùng các tác phẩm nổi bật của các nghệ sĩ hiện đại như Theo van Doesburg và Edgar Fernhout, hay các nghệ sĩ đương đại như Marijke van Warmerdam và Daniëlle Kwaaitaal. Việc tuyển chọn các tác phẩm đa dạng giúp người xem có cái nhìn sắc nét về vai trò quan trọng của nước trong việc giúp ta nhận thức về nước.

 

BẮC KINH – Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (đứng giữa), nhận bức tranh tặng từ những bệnh nhân tâm thần trong chuyến viếng thăm một bệnh viện tâm thần tại Bắc Kinh được EU tài trợ, hôm 14. 2. 2012. (Chắc chắn tranh này không phải của bệnh nhân làm rồi?). Ảnh: Alexander F. Yuan.

 

NOGENT-SUR-MARNE – Tượng của Carla Bruni chọc điên cánh tả: Incenses the French Left: Thị trưởng vùng Nogent-sur-Marne mới đây hy vọng dựng một bức tượng đồng cao hai mét, thể hiện một nữ công nhân có gương mặt của phu nhân tổng thống Pháp kiêm ca sĩ và cựu người mẫu Ý Carla Bruni. Tác phẩm này, được ủy nhiệm cho nghệ sĩ Elisabeth Cibot, định như một cách ghi ơn khác thường những công nhân Ý đã đến vùng Nogent hồi cuối thế kỷ 19; tuy nhiên đã vấp phải sự giận dữ của dân (Pháp) địa phương. “Thực quái đản,” một chính trị gia của đảng Xã hội trong vùng nói, “cho những công nhân Ý mang gương mặt của một người siêu giàu quả là một sự sỉ nhục.”

 

HY LẠP – Bộ trưởng bộ Văn hóa Hy Lạp vừa nộp đơn từ chức. Đang giữa cơn chao đảo vì khủng hoảng kinh tế, Hy Lạp lại còn phải chịu nạn đạo chích nghệ thuật. Sau khi bảo tàng thứ hai bị đánh cướp trong vòng có hai tháng, bộ trưởng bộ Văn hóa nước này là ông Pavlos Yeroulanos đã xin từ chức. Sáng 17. 2. 2012, bảo tàng Olympia Cổ – nơi khai sinh Thế vận hội Olympic, đã bị hai tay súng xông vào cướp, lấy đi nhiều đồ tạo tác bằng đồng và gốm cùng một cái nhẫn vàng. Những báo cáo trước đó từng ghi nhận việc khủng hoảng tài chính của quốc gia đã đưa Hy Lạp tới việc cắt giảm chi phí an ninh cho bảo tàng. Vụ cướp diễn ra hồi 7:34 sáng. Hai người đàn ông bịt mặt, vác súng đã khống chế bảo vệ bảo tàng rồi cướp đi khoảng 65 món đồ. Trong ảnh: Cảnh sát canh giữ hiện trường bảo tàng bị cướp.

 

BAKU – Azerbaijan đang cấp tốc xây tòa nhà cao nhất thế giới trên quần đảo Kazar Islands, đồng thời nền nghệ thuật ở đây cũng sắp được trải nghiệm mới: Festival Nghệ thuật đầu tiên của quốc gia sẽ diễn ra tại Baku – thủ đô của Azerbaijan – vào 24. 2, với 20 nghệ sĩ mang tác phẩm bày khắp thành phố cổ. Tuy nhiên, cứ nhớ lại quan chức Azerbaijan bắt che tác phẩm hình âm hộ tại Venice Biennale năm ngoái thì có thể tin rằng sẽ không có gì quá gay cấn nổ ra trong festival đầu tiên này.

 

Mời các bạn xem thêm bài Vagina bị che: kiểm duyệt hay là đánh bóng?

Ý kiến - Thảo luận

13:59 Sunday,26.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...LONDON – Phiên đấu giá Nghệ thuật Đương đại của nhà Sotheby’s hôm 14. 2. 2012..."

Ô kìa, có bức không ảnh chụp Vịnh Hạ Long quê ta nom quen quen không biết của bác nhiếp ảnh gia nào ... mà sao không thấy nói bán được bao nhiêu xiền nhỉ?

Bí hiểm ghê gớm !
...xem tiếp
13:59 Sunday,26.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...LONDON – Phiên đấu giá Nghệ thuật Đương đại của nhà Sotheby’s hôm 14. 2. 2012..."

Ô kìa, có bức không ảnh chụp Vịnh Hạ Long quê ta nom quen quen không biết của bác nhiếp ảnh gia nào ... mà sao không thấy nói bán được bao nhiêu xiền nhỉ?

Bí hiểm ghê gớm ! 
13:55 Sunday,26.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Rất hiếm khi bắt gặp các yếu nhân (nhưng mà khỏe) của quê ta ở các bảo tàng mỹ thuật với lại các triển lãm mỹ thuật, thế nhưng ở các hội thơ mí lại hội chợ thì các yếu nhân (nhưng mà khỏe) rất chăm chú xuất hiện...

Tráng kiện ghê gớm !
...xem tiếp
13:55 Sunday,26.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Rất hiếm khi bắt gặp các yếu nhân (nhưng mà khỏe) của quê ta ở các bảo tàng mỹ thuật với lại các triển lãm mỹ thuật, thế nhưng ở các hội thơ mí lại hội chợ thì các yếu nhân (nhưng mà khỏe) rất chăm chú xuất hiện...

Tráng kiện ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả