Khác

8g sáng 15. 3: MÂY BIẾN THỂ của Trần Tuấn 13. 03. 12 - 4:34 pm

Thông tin từ Quỹ CDEF - Đại sứ quán Đan Mạch và Trần Lương

 

.

 

MÂY BIẾN THỂ
Tác giả: Trần Tuấn
Curator: Trần Lương

Địa điểm trưng bày: Hồ Tịnh Tâm (gần sát Đại học Mỹ thuật Huế)
Khai mạc và tọa đàm: 8g ngày 15. 3. 2012
Tại Hội trường Đại học Nghệ thuật Huế (số 1, Tô Ngọc Vân, Tp. Huế)

 

Triển lãm trưng bày khối điêu khắc có kích thước 15m x 6m x 4m có hình dạng như một đám mây đang dần dần chuyển dạng sang hình dáng một con quái vật có nhiều súc tu đang căng phồng, với ý đồ nghệ thuật là gợi đến sự biến đổi từ một thứ mà bản chất của nó là đẹp và lãng mạn, vô hại và bình thường (đám mây) thành hình dạng của một sinh vật quái dị và chứa đựng những mối nguy hiểm tiềm ẩn, chất liệu chính của khối điêu khắc là vỏ lon bia lật ngược mặt trong kết lại thành mảng lớn màu trắng bạc, kết những mảng lớn này lên khung lưới sắt đã được tạo hình.

Tác phẩm sẽ được gắn phao và trưng bày nổi trên mặt nước (2 tuần). Sau triển lãm, tác phẩm sẽ được hiến tặng và tiếp tục trưng bày trong khuôn viên trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Mô hình khối “Mây biến thể”

 

.

Bối cảnh Hồ Tịnh Tâm

Hồ Tịnh Tâm là một di tích cảnh quan được kiến tạo dưới triều Nguyễn. Dưới thời vua Thiệu Trị đây được xem như là một trong 20 cảnh đẹp đất kinh thành, nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải sinh hoạt và nước thải từ rất nhiều hệ thống cống rãnh đưa vào, hậu quả là giống sen đặc chủng hồ Tịnh Tâm đã bị tuyệt chủng do không sống nổi trong môi trường nhiễm bẩn. Các công trình kiến trúc hoành tráng bây giờ chỉ còn lại cốt nền và cũng đang biến mất dần do sự quản lý thiếu trách nhiệm. Gần đó, Tàng Kinh Các và hệ thống thủy lợi cổ đi kèm cũng chịu chung hoàn cảnh, bị sử dụng làm nhà chung cư cho các hộ dân là quân nhân của đồn Mang Cá. Xa hơn một chút, đồn Mang Cá đang bị xây sửa cơi nới làm biến dạng hệ thống dinh thự được xây dựng từ thời vua Đồng Khánh, hệ thống tường thành bị cắt xẻ làm cây xăng, chưa kể sông Ngự Hà đang dần bị tắc nghẽn và bốc mùi nước cống.

.

 

Hồ Tịnh Tâm là một di tích quan trọng, xung quanh hồ Tịnh Tâm cũng có những cơ quan nhà nước quan trọng như trường Đại học Nghệ Thuật Huế, trường Đại học Nông lâm Huế, trường Kinh Tế Huế. Hằng ngày có hàng nghìn sinh viên băng qua con đê giữa hồ Tịnh Tâm để đến trường, đặc biệt vị trí trường ĐH Nghệ thuật Huế nằm ngay sau lưng hồ Tịnh Tâm, có nghĩa là hằng ngày có hàng ngàn sinh viên và giảng viên của trường phải băng qua một di tích văn hóa nghệ thuật hoang tàng và ô nhiễm để được dạy và học về văn hóa nghệ thuật.

.

 

Mục đích của dự án

–  Tạo sự thay đổi cảnh quan có tính đối thoại của hồ Tịnh Tâm, nơi đã nhiều thập niên qua không có dự án và chính sách chỉnh trang, thiết kế cho mối tương quan mới giữa phát triển dân sinh và cảnh quan công cộng. Mà chỉ có sự xâm thực thực dụng vì quyền lợi nhỏ lẻ nhưng vô thức về văn hóa. Sự xuất hiện của khối tượng trong vị trí đặc biệt của nó sẽ đánh thức cảnh quan, gây sự chú ý, tạo cảm xúc lạ và gợi ý tưởng cho dư luận trao đổi rộng rãi về hướng phát triển cho một thành phố di sản.

– Kêu gọi sự quan tâm của xã hội và các cơ quan liên quan đến vấn nạn xâm hại di tích và ô nhiễm môi trường.

– Tranh thủ lực lượng đông đảo các giảng viên và sinh viên của các trường ĐH đóng xung quanh hồ Tịnh Tâm góp chung lời kêu gọi các ban nghành chức năng hãy có trách nhiệm hơn với quần thể di tích văn hóa Cố Đô.

– Cụ thể hóa những mối nguy hiểm tiềm ẩn dưới mặt nước hồ Tịnh Tâm bằng hình ảnh của một khối điêu khắc.

– Kích thích các nghệ sĩ tạo hình quan tâm tới những vấn đề bức xúc của xã hội, đặc biệt là lực lượng sinh viên trường ĐH Nghệ thuật cần phải có hành động cụ thể đối với thực trạng đang hằng ngày diễn ra trước mắt.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

*

Bài liên quan:

– 8g sáng 15. 3: MÂY BIẾN THỂ của Trần Tuấn
– Chuẩn bị cho MÂY BIẾN THỂ: phải xong trong đêm nay

– MÂY BIẾN THỂ: Muộn, nhưng sẽ được lưu dài lâu

– Vì sao chúng tôi chậm trễ

– Gửi Trần Tuấn, giống hay không giống…

– Khối U và Mây biến thể, giống và không giống

– Lạ nhỉ, vì sao đến giờ ông mới nói?

 

 

Ý kiến - Thảo luận

10:00 Thursday,15.3.2012 Đăng bởi:  Mộng Mỵ
Các anh làm sao thì làm, chứ nhìn cái hình đầu tiên em thấy nó giống củ nhân sâm hơn là con quái vật có nhiều xúc tu (bạch tuộc?). Vì củ sâm mới có rễ to rễ nhỏ chứ con quái vật xúc tu thì tu nào tu nấy riêng biệt...
Tóm lại, em thấy giống củ nhân sâm hơn.
...xem tiếp
10:00 Thursday,15.3.2012 Đăng bởi:  Mộng Mỵ
Các anh làm sao thì làm, chứ nhìn cái hình đầu tiên em thấy nó giống củ nhân sâm hơn là con quái vật có nhiều xúc tu (bạch tuộc?). Vì củ sâm mới có rễ to rễ nhỏ chứ con quái vật xúc tu thì tu nào tu nấy riêng biệt...
Tóm lại, em thấy giống củ nhân sâm hơn. 
8:55 Wednesday,14.3.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Huế cũng như bao thành phố khác, cũng có chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tựu chung, Huế phải nói là một thành phố sạch - không như ở thủ đô kính yêu, Em-co-y-kien à.
Nghe đâu thời gian sắp tới, hồ Tĩnh Tâm sẽ được quy hoạch lại sạch sẽ, bên cạnh các khu di tích đang được "cà-phê hóa", anh em củ nghệ tha hồ có không gian triển lãm trên mặt nước nhé, lại có không gian vừa
...xem tiếp
8:55 Wednesday,14.3.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Huế cũng như bao thành phố khác, cũng có chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tựu chung, Huế phải nói là một thành phố sạch - không như ở thủ đô kính yêu, Em-co-y-kien à.
Nghe đâu thời gian sắp tới, hồ Tĩnh Tâm sẽ được quy hoạch lại sạch sẽ, bên cạnh các khu di tích đang được "cà-phê hóa", anh em củ nghệ tha hồ có không gian triển lãm trên mặt nước nhé, lại có không gian vừa cũ và mới kết hợp (của các quán cà phê được trưng dụng từ các di tích xưa) ở các quán cà phê nhìn ra tác phẩm nghệ thuật. Một sự kết hợp...quá hoàn hảo (???)
Mượn lời em-co-y-kien nhé, phải nói là lãng mạn ghê gớm nhưng cũng quằn quại ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả