Thị trường

Art Basel năm nay: 300 người cười, 700 kẻ khóc 14. 06. 12 - 12:16 pm

Phạm Phong tổng hợp

Khách tham quan đi ngang một tác phẩm của Gilbert và George tại Art 43 Basel. Ảnh: Sebastien Bozon

 

BASEL – Vậy là Art 43 Basel, triển lãm và hội chợ nghệ thuật quốc tế hàng đầu đã diễn ra tại Basel, Thụy Sĩ, từ hôm nay, 14. 6. 2012, và kéo dài đến 17. 6. Một lần nữa, Art 43 Basel giới thiệu những gallery có ảnh hưởng nhất, “xịn” nhất trên toàn thế giới.

Cứ vào tháng Sáu hàng năm, Art Basel thành nơi gặp mặt của giới mỹ thuật. Tổ chức lần lượt tại ba địa điểm (Basel, Miami Beach, Hong Kong), trong đó có thành phố Basel là một trung tâm văn hóa của Thụy Sĩ từ nhiều thế kỷ nay.

Năm nay, có hơn 300 gallery từ 36 nước của 6 châu lục, giới thiệu hơn 2,500 nghệ sĩ của thế kỷ 20 và 21. Muốn tham dự, các gallery phải vượt qua vòng tuyển chọn, với 1.000 gallery khác nhau. Hội đồng chọn của Art Basel gồm những chủ gallery tên tuổi lẫy lừng. Cuối cùng, Mỹ vẫn là nước có nhiều gallery được chọn nhất (73), kế là Đức (55), rồi đến chủ nhà là Thụy Sĩ (31), Anh (29), Pháp (28), Ý (15), Bỉ (9)… Còn lại các nước khác chia nhau lẻ tẻ 1, 2 vé.

Năm nay, một lần nữa, 99 phần trăm những nhà triển lãm năm ngoái lại nộp đơn. Một con số thật vui, làm cho các nhà triển lãm mới toanh cũng vững tin hơn mà tham gia.

Gian triển lãm của nhà Helly Nahmad tại Art Basel 2012

 

Galerie Daniel Blau

 

Galerie Thomas

 

Washburn Gallery

 

Sean Kelly Gallery

 

Lehmann Maupin Galerie

 

*

Bài liên quan:

– Art Basel năm nay: 300 người cười, 700 kẻ khóc
– Túng thì túng, vẫn mua tranh như điên tại Art Basel 43

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả