Kiến trúc

London sau Olympics 2012: Càng nhà giàu gốc càng biết tiết kiệm 16. 08. 12 - 6:24 pm

M.Nha dịch

 

Kết thúc lễ bế mạc Olympics Mùa hè 2012 với màn trình diễn pháo hoa tưng bừng, những tiết mục nhào lộn, rồi nhóm Spice Girls lộng lẫy hát ca… sáng hôm sau, các vận động viên ngái ngủ đóng hành lý, nàng Posh Spice trở lại thành quý bà lạnh lùng Victoria Beckham, còn sân vận động Olympic Park đóng cửa, hoang vắng.

Thế rồi sao đây, với cái đống hạ tầng này?

Thị trưởng London Boris Johnson đã nhanh nhẹn trấn an những người nghi ngại, rằng thành phố sẽ không để mình trở thành nạn nhân của lời nguyền tốn-tiền-rồi-bỏ-không, mất tiền duy tu cái khối kiến trúc vô dụng sau Olympic, như tốn tiền nuôi một con voi trắng được vua Xiêm tặng (rồi chết nghèo theo nó). Nhà thi đấu 15 triệu đô ở Hy Lạp đấy, giờ mọc đầy cỏ dại. Hay khu phức hợp bể bơi ở Bắc Kinh, dùng hồi 2008, đến năm ngoái vẫn còn ngốn của thành phố chủ nhà những 1.7 triệu đô la…

Trong một cuộc họp báo tuần qua, thị trưởng Johnson đã hé lộ kế hoạch của thành phố: biến khu Olympic Park ngổn ngang này thành một khu vực để mọi công dân đều sử dụng được (chứ không phải chỉ vận động viên). Hay, theo ông, “dùng chất xúc tác của các cuộc thi đấu để thu hút đầu tư vào rất nhiều cơ hội đang lên ở London, cả bây giờ lẫn trong những năm tới…” Ông nói, “Không nơi nào trên hành tinh mà các nhà đầu tư thấy thu hồi vốn lại tốt hơn đây.

Sau khi đã bơm 15 tỉ đô vào Olympics này, London sẽ đầu tư thêm 470 triệu đô để biến sân vận động Olympic thành Queen Elizabeth Olympic Park, một vùng rộng 224 hecta.

Trong 20 năm tới, 8.000 căn nhà mới sẽ được xây lên ở đây (bên cạnh 2.800 căn đã có trong làng điền kinh), cùng với ba trung tâm y tế. Và để đảm bảo trẻ em vùng Đông London được quan tâm đầu đủ, tại đây sẽ có 3 trường học, 9 nhà trẻ, 29 sân chơi. Thú vị nữa, thành phố sẽ dành ra nhiều dặm để làm đường đạp xe, nhiều hecta để làm công viên hoang dã (chút chút), một cầu nhảy tại Trung tâm Nước do Zaha Hadid thiết kế, tại đây, vé vào cửa sẽ bằng giá vé ở các trung tâm thể thao, thư giãn khác trong vùng.

Công viên mới này dự định sẽ mở cửa thành từng giai đoạn, bắt đầu từ 27. 7. 2013, chính xác một năm sau lễ khai mạc London 2012 Games (và cũng đúng ngày Thương binh Liệt sĩ của ta?)

 

*

Bài liên quan:

– London sau Olympics 2012: Càng nhà giàu gốc càng biết tiết kiệm 
– Khu Olympic London bây giờ, 20 năm sau…

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả