Nghệ sĩ thế giới

Thảm họa phục chế từ một bà cụ 23. 08. 12 - 5:02 pm

Soi dịch

BORJA – Một loạt ba bức ảnh tư liệu do Trung tâm Estudios Borjanos cung cấp ngày 22. 8. 2012 cho thấy: đầu tiên là bản nguyên gốc của bức Ecce Homo, do họa sĩ Elias Garcia Martinez vẽ hồi thế kỷ thứ 20, giữa là bản này khi đã bị hư hỏng, và cuối cùng là bản sau khi được một bà cụ ở Tây Ban Nha phục chế.

Với thiện chí muốn cứu bức tranh vẽ Chúa Cứu thế trong một nhà thờ Tây Ban Nha, nhưng “thảm họa phục chế” do bà cụ này gây ra đã khiến dư luận vừa phẫn nộ vừa buồn cười.

Ecce Homo” có nghĩa là “Behold the Man” – “Nhìn người này đây!”, lời tổng trấn Pilate khi giải Chúa Jesus đến trước đám thầy tế, bô lão và dân thành Jerusalem.

Đây, cảnh Pilate dẫn Chúa ra và nói với dân Jerusalem: “Ecce Homo!” được Antonio Ciseri diễn tả trong một bức tranh vẽ năm 1871.

Bức Ecce Homo tuy không phải là một kiệt tác, do một ông Elias Garcia Martinez nào đấy vẽ chỉ trong có hai giờ, thẳng lên cột của nhà thờ Borja vào năm 1910, nhưng vấn đề là người phục chế (năm nay khoảng hơn 80 tuổi), là họa sĩ nghiệp dư, đã hậu đậu vẽ lên bức gốc mà nhà thờ cứ thế để yên cho bà làm, làm hỏng luôn bức tranh vẽ Chúa với vòng gai đội đầu, mắt u buồn ngước lên trời.

Thời đại ai cũng thích scandal, sau vụ này không rõ có đông người đến xem hơn không? Và tệ nhất, có khi tranh của chính bà cụ lại lên giá!

 

*

Bài liên quan:

– Thảm họa phục chế từ một bà cụ 
– Nếu giao cho cụ thì ra thế này…
 
– Trời, mặt của tôi bị làm sao thế này?
  
– Diễn biến không ngờ: Từ tội đồ, cụ bà vùng dậy đòi chia chác

 

Ý kiến - Thảo luận

6:14 Sunday,20.4.2014 Đăng bởi:  Anh Nguyen
Có một điều trùng hợp khá buồn cười:
Trong bộ phim Bean(phim điện ảnh Mr Bean) có đoạn Mr bean bôi bác làm hỏng một kiệt tác- Whistler's Mother theo một phong cách rất giống thế này.
Và bài mở đầu của các phim Mr Bean cũng có tên là Ecce homo
Khi đọc tin này mình thắc mắc không hiểu c&o
...xem tiếp
6:14 Sunday,20.4.2014 Đăng bởi:  Anh Nguyen
Có một điều trùng hợp khá buồn cười:
Trong bộ phim Bean(phim điện ảnh Mr Bean) có đoạn Mr bean bôi bác làm hỏng một kiệt tác- Whistler's Mother theo một phong cách rất giống thế này.
Và bài mở đầu của các phim Mr Bean cũng có tên là Ecce homo
Khi đọc tin này mình thắc mắc không hiểu có phải đời bắt chước phim hay không :)
 
 
 
12:39 Sunday,26.8.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Trời, mặt của tôi bị làm sao thế này?"

Tin trong bài chủ mới đưa một nửa câu chuyện.

Câu chuyện này thực tế hay hơn thế nhiều.

Bà Gimenez khẳng định bà đã được giáo chủ cho phép "tút" lại bức hoạ. Bà bảo ở cái làng này chúng tôi luôn tự mình sửa chữa mọi thứ. "Giáo chủ biết chuyện này. Tất nhiên ông ấy biết chứ. Làm sao tôi làm đ
...xem tiếp
12:39 Sunday,26.8.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Trời, mặt của tôi bị làm sao thế này?"

Tin trong bài chủ mới đưa một nửa câu chuyện.

Câu chuyện này thực tế hay hơn thế nhiều.

Bà Gimenez khẳng định bà đã được giáo chủ cho phép "tút" lại bức hoạ. Bà bảo ở cái làng này chúng tôi luôn tự mình sửa chữa mọi thứ. "Giáo chủ biết chuyện này. Tất nhiên ông ấy biết chứ. Làm sao tôi làm được một việc như thế này mà chưa được phép của ông ấy? Tôi không làm việc này giấu giếm. Bất kỳ ai vào nhà thờ cũng nhìn thấy tôi vẽ. Tôi không có gì khác ngoài thiện chí. Ngoài ra, tôi vẫn chưa vẽ xong cơ mà," bà già nói.

Các vị đứng đầu nhà thờ Santuario de la Misericorda tại làng Borjia nói rằng lúc đầu họ tưởng đây là một sự phá hoại văn hoá cho đến khi cụ bà Gimenez bước ra tự nhận trách nhiệm.

Nhưng quyết định mời các chuyên gia phục chế tới để nghiên cứu xem liệu có đưa bức họa trở về dạng trước khi bị bà cụ phục chế không đã đụng phải sự phẫn nộ kịch liệt: Hơn 10 ngàn người đã ký vào một thỉnh nguyện thư đòi giữ nguyên bức hoạ Jesus mặt khỉ do bà già vẽ.

"Tác phẩm táo bạo của nghệ sĩ trong nhà thờ làng Borja là hành động đáng quý và đầy yêu thương, một sự phản ánh thông minh tình hình chính trị và xã hội của thời đại chúng ta," bức thỉnh nguyện thư viết trong khi so sánh bức hoạ của bà cụ với các kiệt tác của Goya, Munch và Modigliani. Một người đứng về phe bà già còn nói đó là "hội hoạ đường phố của những người cao tuổi". Một người tự nhận là sử gia mỹ thuật khác coi bức hoạ là hoàn toàn hiện đại và phản ánh chủ nghĩa thần bí giản dị và ngây thơ của quần chúng nhân dân.

Cháu gái của bà cụ tỏ ra ngao ngán bởi tác phẩm của bà mình. "Đầu tiên bà mới chỉ vẽ áo. Nhưng vấn đề lộ ra khi bà bắt chuyển sang vẽ đầu. Rõ ràng là bà đã làm hỏng bức hoạ," cháu gái bà cụ nói.

Nguồn:
http://www.stuff.co.nz/world/europe/7543418/Worlds-worst-restoration-or-street-art-by-seniors 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả