Kiến trúc

Bảo tàng Stedelijk mở cửa lại: Tái sinh bất phùng thời 25. 09. 12 - 6:24 am

Soi dịch

 

Vào tháng Chín này, địa chỉ quan trọng nhất về nghệ thuật đương đại và hiện đại của Amsterdam – bảo tàng Stedelijk – đã mở cửa lại, sau 8 năm trùng tu.

Dài những 8 năm vì có nhiều chuyện rắc rối. Nào là hoãn xây cất, tiêu hết tiền, di dời tạm thời, rồi thay hai đời giám đốc. Nay nằm dưới sự lãnh đạo của cựu giám tuyển L.A. MOCA, Ann Goldstein, bảo tàng đã sẵn sàng!

Bắt đầu từ 23. 9. 2012, trong tòa nhà trăm tuổi đã được tân trang, bảo tàng cho treo lại bộ sưu tập cố định của mình, gồm các tác phẩm hội họa và thiết kế hiện đại. Trong lúc đó, ở cánh thêm vào (mà có người nói là giống cái bồn tắm), do văn phòng kiến trúc Benthem Crouwel thiết kế, là tác phẩm mới nói về Hà Lan của 20 nghệ sĩ đương đại.

Nhưng bảo tàng nói riêng lẫn tình hình nghệ thuật địa phương ngày càng gặp lắm vấn đề. Các cuộc tranh cãi nảy lửa mới đây xoay quanh đủ chuyện, từ chê trách vẻ ngoài không hài hòa của bảo tàng, tới những yêu cầu từ các quỹ tài trợ của thành phố đòi cắt chi phí vận hành…Rồi Art in Redlight (Nghệ thuật ở khu Đèn đỏ), một sự kiện hàng năm tổ chức tại Oude Kerk thuộc phố đèn đỏ “tai tiếng nhưng nổi tiếng” của thành phố, diễn ra dưới dạng một hội chợ, cùng tuần với khai trương bảo tàng Stedelijk, đã chỉ đầy được nửa số gian hàng. Trong khi đó, Art Amsterdam, vốn được lên kế hoạch diễn ra tháng Chín, đã phải hủy do các nhà triển lẫm không hào hứng tham gia.

Cánh cũ (tòa nhà gạch đỏ) và cánh mới thêm vào (màu trắng) của bảo tàng Stedelijk. Ảnh trong cả bài: John Lewis Marshall

 

Phần mới thêm vào gặp nhiều ý kiến trái chiều. Người thì khen quá đương đại, người thì chê lố bịch, không ăn nhập.

 

Bên dưới, chỗ tiếp giáp giữa cũ và mới

 

Bên trong cánh mới của bảo tàng

 

Phần thêm vào là do văn phòng kiến trúc Benthem Crouwel thiết kế.

 

Một phòng triển lãm trong cánh mới của bảo tàng.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:09 Wednesday,26.9.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Trông một mình phần mới thì giống cái bồn tắm đầy bọt xà phòng (phần kính màu xanh). Trông cả hai toà nhà thì tớ thấy giống một ông lão đã mất hết duyên dáng (phần cũ) đang ngồi chờ để chui vào cái quan tài đương đại làm sẵn cho mình (phần mới)
...xem tiếp
15:09 Wednesday,26.9.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Trông một mình phần mới thì giống cái bồn tắm đầy bọt xà phòng (phần kính màu xanh). Trông cả hai toà nhà thì tớ thấy giống một ông lão đã mất hết duyên dáng (phần cũ) đang ngồi chờ để chui vào cái quan tài đương đại làm sẵn cho mình (phần mới) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả