Văn & Chữ

Sự tích cây tu ti 13. 10. 12 - 7:15 am

Lời: Phó Đức Tùng – Tranh: Vũ Tuấn Kiệt

 

Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân chăm chỉ và lương thiện. Khi bố mẹ mất, anh đem toàn bộ gia tài được thừa hưởng để tậu một mảnh đất. Anh thức khuya dậy sớm, chăm lo cày cuốc, bón phân, làm cỏ. Anh yêu đất như chính bản thân mình. Nhưng không hiểu sao, trên mảnh đất của anh không thể mọc lên được cây gì nên hồn. Lúa ngô thì không có hạt, khoai củ thì chỉ ra rễ, không thành củ, trồng mía thì mía nhỏ như cây lau, nhạt hoét. Sau mấy năm, vừa khánh kiệt, vừa chán nản, anh định bỏ mảnh đất ra đi thì bỗng phát hiện trên đất mọc lên một cây bầu, đậu được hai trái nhỏ, tròn như hai bầu vú. Mừng quá, anh bỏ hết công sức chăm sóc, tưới bón cho cây bầu. Mấy tháng sau, hai trái bầu lớn căng như bầu vú, mềm mịn và chín thơm. Từ núm vú chảy ra một dòng sữa trắng tinh, thơm tho vô cùng. Anh nông dân nếm thử, thấy ngon ngọt tuyệt trần. Anh bèn bám lấy trái bầu để bú như bú tí mẹ. Sữa bầu vô cùng nhiều. Anh chàng bú no mà trái bầu vẫn căng mọng như mới. Từ đó, anh nông dân chẳng phải làm gì, chỉ bú quả bầu cho no rồi cả ngày rong chơi khắp nơi.

Chẳng bao lâu, câu chuyện lạ về quả bầu lan ra. Dân tình xúm đông xúm đỏ đến tham quan. Ai cũng muốn nếm thử một chút. Mỗi người thử đều trả cho anh một ít tiền. Dần dần, anh nông dân trở thành cự phú vô cùng giàu có. Vừa giàu có, vừa rảnh rỗi, anh đem tiền đi rong chơi khắp nơi. Một hôm, anh thấy một họa sĩ vẽ một bức tranh thật đẹp. Anh xin theo học vẽ, nhưng vẽ mãi chẳng ra cái gì. Người họa sĩ bảo anh không có con mắt mỹ thuật. Buồn quá, anh từ bỏ việc vẽ. Sau đó anh bỏ rất nhiều tiền mua của người họa sĩ nọ một con mắt đem về treo ở nhà, làm kỷ niệm về con mắt hội họa. Ngày khác, anh lại thấy có người thợ may, làm ra một cái áo vô cùng tinh xảo. Anh cũng muốn học để tự mình làm được một chiếc áo như vậy. Nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng mình không có năng khiếu may vá, hay nói cách khác là không có mắt nhìn của người thợ may. Và anh lại bỏ rất nhiều tiền ra mua một con mắt của người thợ khéo léo kia để làm kỷ niệm.

Cứ thế, thời gian trôi đi, người giàu bỏ nhiều tiền mua đủ thứ mắt. Mỗi lần mua được một con mắt, anh đều cảm thấy là đã mua một cách nhìn của người khác về thế giới. Những con mắt ấy, sắm về rất nhiều, để thành đống ngày càng to. Mới đầu, chúng cho anh sự an ủi là tuy mình không tự làm được cái gì, nhưng mình vẫn có được mọi thứ tinh túy nhất. Nhưng sau này, anh càng cảm thấy bị hàng trăm con mắt xung quanh soi mói, dõi nhìn, nhất cử nhất động chẳng được tự do như ý. Lúc nào chúng cũng có vẻ nhìn thấu tâm can anh, chế giễu anh, lột truồng anh là một gã bất tài mù quáng, chỉ sống được nhờ bú tí. Đã thế, mọi con mắt sắm về đều cần nuôi dưỡng, chăm sóc, phải bỏ công, thuê người trông giữ, bảo quản. Những chi phí cho đống mắt đó ngày càng nhiều. Hàng ngày, anh phải cho càng nhiều người đến bú bầu sữa của anh để có đủ tiền chi phí cho chúng.

Người giàu mua mắt

Thế rồi một ngày kia, hai bầu sữa bỗng cạn kiệt. Số tiền tích lũy được hết đi nhanh chóng. Đã thế, do quen bú thứ sữa thơm ngon tinh khiết, anh chàng không thể ăn được những đồ bình thường nữa. Anh bị suy sụp hoàn toàn, phát điên lên, suốt ngày ngồi mút ngón tay, ngón chân rồi chết.

Khi anh nhà giàu chết đi rồi, mảnh đất của anh chẳng được ai chăm sóc, tưới tắm, dần dần trở nên cằn cỗi, không cây gì mọc được. Lâu dần, khu vực đó trở thành sa mạc. Một ngày kia, trong sa mạc bỗng mọc lên một loài cây lạ. Cây này có sức sống mãnh liệt, có thể chịu được điều kiện đất đai vô cùng khô hạn, nơi mà chẳng cây gì có thể sống nổi. Cây chỉ có thân nần nẫn, không có lá. Sau một thời gian, từ thây cây mọc ra những chồi tròn bụ bẫm, ở đỉnh chồi có nụ như hình cái tu ti. Nếu bóp nặn nụ này, sẽ thấy chảy ra một dòng sữa trắng đặc, thơm thơm. Nghe đồn là dòng sữa của cây này rất tốt, bổ dưỡng vô cùng. Ai uống vào một chút thì sẽ thấy tinh thần thoải mái, không cần ăn uống gì nữa mà vẫn sống khỏe mạnh. Phụ nữ uống được sữa này thì sẽ có nhiều sữa cho con bú. Vì vậy, cây này được coi là một cây thuốc quý. Những người giàu có ai cũng muốn được dùng loại sữa từ cây này. Giá của sữa cây tu ti tăng nhanh vòn vọt. Khắp nơi, dân tình đổ xô ra vùng sa mạc để săn tìm giống cây quý.

Cây tu ti

Thế nhưng giống như những thứ quý giá khác, sữa cây tu ti không phải là thứ dễ dàng có được. Ngoài việc loài cây này sống ở những vùng hoang mạc xa xôi, khắc nghiệt, và cũng rất hiếm, cây còn có một nhược điểm là khi bị bứng lên khỏi đất thì cái cây cũng khô dần. Thân cây quắt lại. Những chồi tròn của nó khô lại như những cái đầu lâu rồi nứt toác ra như một cái miệng, để lộ một cái lưỡi đỏ lòm và hàm răng chơm chởm. Khi đó, cây biến thành một con trùng kỳ quái gày guộc, nhiều đầu ngoe nguẩy, đêm đêm kêu lên những tiếng oe óe như trẻ con khóc đòi bú. Có người phát hiện ra là con trùng này rất thích sữa, nhưng phải là sữa người, tươi mới. Nếu cho nó bú sữa, nó sẽ thôi khóc, và bụ bẫm ra trông thấy. Vì thế người ta gọi nó là con trùng khát sữa.

Con trùng khát sữa

Sau một thời gian được uống sữa đều, thân cây tu ti sẽ tròn mập lại như xưa. Những cái mồm sẽ ngậm lại, trở thành những chồi tròn mũm mĩm, với những cái tu ti ở đầu. Vì vậy, những thầy thuốc đi kiếm được cây này ở ngoài sa mạc đem về, nếu thấy nó đã biến thành trùng khát sữa thì có thể cho nó uống sữa để nó trở lại thành cây tu ti. Nghe nói gần đây, đã có những trang trại trồng cây tu ti ở những vùng đại mạc, rồi lại có những trang trại nuôi phụ nữ lấy sữa nuôi trùng. Lại cũng có người đồn là tuy sữa cây tu ti vô cùng quý giá, nhưng lại còn một vấn đề nữa, đó là những ai quen dùng loại sữa này thì sau sẽ cảm thấy thức ăn gì cũng là quá thô thiển, không nuốt nổi. Vì vậy, họ gần như bị nghiện loại sữa này. Nếu không được dùng tiếp, họ có thể phát điên, mút ngón chân ngón tay rồi chết. Không biết tin này có đúng không.

 

*

Bài tương tự và về Vũ Tuấn kiệt, mời các bạn đọc thêm:

– Bi kịch của loài chim cánh cụt
– Giun và gà
 
– Sự tích cây tu ti
 
– Truyện sông Ngân, hay nguồn gốc của từ “tay chân”
– Truyện con lợn thứ mười ba và sự tích hoa ngũ sắc

– Khai mạc KIỆT: “Thằng bé này quái thật!”
 
– Buổi treo tranh của Vũ Tuấn Kiệt tại LUALA Concert Xuân-Hè

 

Ý kiến - Thảo luận

9:40 Wednesday,22.5.2019 Đăng bởi:  Hàn Dạ Vũ
Cây tu ti có hình dáng như thế nào vậy?  Sao tra trên Google mà chẳng thấy?
...xem tiếp
9:40 Wednesday,22.5.2019 Đăng bởi:  Hàn Dạ Vũ
Cây tu ti có hình dáng như thế nào vậy?  Sao tra trên Google mà chẳng thấy? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả